Tìm kiếm bài viết theo id

Sống trong cái thế giới này con người khó tin quá.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Rinny.hd, 20/4/13.

ID Topic : 6604102
Ngày đăng:
20/4/13 lúc 03:01
  1. Rinny.hd Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    4/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    683
    [h=5]Lên TP sống chị mình dặn người ta nói 10 thì chỉ nên nghe 5 thôi, nhưng trong cái 5 phần đó thì chỉ nên tin 2,3 mà thôi.
    Nhớ có lần dẫn cháu đi Lotte chơi trò chơi,lấy điện thoại ra chụp hình cháu rùi lu bu chạy theo nó làm rớt diện thoại hồi nào không hay,đến lúc muốn liên lạc với chị mới tá hỏa lên.....cuối cùng cái số "vốn may mắn" (là mình nghĩ vậy thôi)cũng nhận lại cái diện thoại yêu dấu từ 1 bạn nhân viên trong khu trò chơi,Mình chỉ biết cảm ơn anh bạn đó thôi,vì ồn ào và giữ cháu nên không kịp nhớ mặt và hỏi thăm về sự tích cái ĐT là như thế nào...nhưng trong lòng vui lắm vì cứ nghĩ trên đời này còn người tốt như vậy,vui hơn là vừa nhận lại cái mà mình tưởng chừng đã bỏ mình đi theo người rùi chứ.Có thể nó không đáng giá bao nhiêu nhưng ít ra nó cũng là món quà tinh thần bản thân mình tự để dành tiền mua nhân dịp sinh nhật ~1 tháng lương lúc bấy giờ,hjhj!
    Rồi có lần chỉ nghe kể lại thôi,trên đường đi dự đám cưới vì mặc đầm ngồi đằng sau bỏ ĐT trong túi bất cẩn làm sao bà chị rớt ĐT lúc nào không biết lun,bả chỉ biết mình làm rớt khi có 1 chú chay xe theo từ phía sau hỏi có phải ĐT này của cháu không....!"trên đời vẫn còn người tốt"
    Rồi hôm nay cái số mất đồ ghé thăm mình đây,chỉ là cái balo đựng vài thứ đồ linh tinh hôm nay đi chơi để quên trên Taxi,bởi vì nó không quan trọng nên lúc đó có thể chạy theo để lấy lại nhưng mệt+ lười,nghĩ là Cty Taxi có tiếng thì chả phải lo j,gọi lên tổng đài kể lại tình hình là vậy,nghe cách họ nói nghe Ok lắm,còn ngây thơ hỏi họ lên địa chỉ nào để lấy lại đồ đạc....khoãng tiếng đồng hồ sau anh Tài lúc nãy gọi điện cho mình hỏi: "em để quên cái j có gía trị j không? lúc nãy đón khách ở Đầm sen chở vê phú nhuận họ mang vali đồ nhiều lắm nên không biết có lây lộn đồ của em không?jờ anh về tới trạm Q.8 không thấy cái balo nào cả,nếu không có j quan trọng thì em gọi lên tổng đài hủy dùm anh đi ..không thì anh mắc công lên trình diện j đó rồi chạy cả ngày đi tìm khách xuống ở Phú Nhuận......" ( Thấy tội nên ok liền)
    Vốn dĩ chả có j giá trị, nghe ảnh nói thấy cũng tội,chả lẻ bắt ng ta chạy đi tìm Khách xuống ở Phú Nhuận đòi lại h mình, rùi ảnh cứ gọi liên tục cho mình hỏi gọi tổng đài chưa..... lỗi cũng ở mình không cẩn thận thôi,người ta nói sao nghe vậy.ban đầu còn nghĩ mình gây phiền phức cho ảnh,thấy có lỗi ghê lun kìa.
    Nhưng..... qua sự cố lần này mới biết mấy anh Taì Taxi cũng chả hiền chút nào,mấy bạn có đi taxi thì hãy cẩn trọng hành lý khi xuống nha,hiếm lắm lắm mới có vụ Hàng trả về cố chủ ( đó là trường hợp từ nhà bạn về đến trạm Tài Taxi đó không chở thêm khách nào,thì bắt buộc hàng còn trên xe không chối chỗ nào được)không phải tự dưng mà đỗ tội oan cho ai đâu,vì qua vụ này mình là người trong cuộc bức xúc nên mới được biết nhiều người bị mất như mình rồi mà chả phải khách nào lấy của bạn cả,chẳng cần biết bạn để quên cái gì khi nghe Tổng đài thông báo là bác tài gọi cho bạn và nói y như nói với mình vậy đó, có lẻ do quy luật cuộc sống chăng, mỗi người mỗi cảnh nhưng như vậy ai đó có thấy thanh thãn trong lòng khôn !?
    Thà không nghe kể mấy vụ đó nghe xong thấy bực bội j đâu.bởi mình muốn nói ra đây cho 1 phần đỡ bức xúc, phần thì mong mọi người biết mấy vụ này mà tránh đừng có nghĩ mọi thứ cứ đơn giản như mình trước đó./.
    Chúc mọi người ngủ ngon nha !
    [/h]
     
  2. Đạt Vô Ngã Vô Ưu

    "Nếu xã hội không có mặt xấu thì xã hội chẳng bao giờ phát triển." :baffle:
    Chia bùn vì bị mất đồ, và cũng chúc mừng bạn tích luỹ thêm kn đời.
     
  3. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Nói sợ ko tin chứ tài xế Taxi bây giờ có 1 số là xì-ke...vả quá làm liều...
     
  4. www5giayvn Thành Viên Kim Cương

    sài gòn bon chen xã hội đen dzữ lắm...
     
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    xã hội mà tốt toàn diện thì may ra chỉ có thiên đàng thôi
     
  6. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    mình thì đi mai linh không à. có lần mình ra hà nội cưới vợ. ngoài đó taxi như là ma trận, nhiều hãng nhìn hoa cả mắt. mình liền gọi mai linh ( tuy hơi lâu 1 chút ). mình lên xe mai linh đi đến nhà hàng để tham dự tiệc cưới, 2 vợ chồng cả ngày mệt mỏi nên lúc xuống quên mất cái vali ở đằng sau cốp xe.đến khi vào trong phòng thay đồ cưới 2 vợ chồng mới biết wen cái vali.Lập tưc alo tổng đài ngay nhờ họ thông báo lại với bác tài lúc này chở mình tới nhà hàng đó.Mai là vợ mình giấu kỳ mấy chỉ vàng ở trong khe nhỏ. chứ để hớ hênh thì không biết sao. Không phải mình PR cho mai linh, nhưng mình thấy tài xế mai linh phục vụ & tôn trọng khách hàng tốt hơn .Thân
     
  7. My-Viet Thành Viên Vàng

    - thang 11-2012 mua cho ban gai cai ip4
    - thang 1-2013, ban gai di xem phim,rot ip,nhung dc ngta tra lai cho
    - 1-4-2013, ban gai mac quan short,tui quan nong,nen 1 cap trai gai di xe tu sau nhao len cho tay vao tui rut chiec ip4 va chay mat

    ng tot va xau lan lon het,nhung dung vi 1 chuyen xau ma lam tinh than di xuong va xau theo => Viet Nam roi se ve dau
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nghề nào củng có. Người tốt và kẻ. Xấu đi chung 1 cơn bão.
     
  9. dragonface Audio Moderator

    Taxi hả, đa phần toàn vẽ đường KH để lấy tiền, nếu như KH ko biết đường.

    Đã từng bị 1 thằng taxi giả bộ ko biết đường rồi chạy lòng vòng bị trả hết mấy trăm k rồi, ức chế đến giờ vì mình bị xỏ mũi chứ ko phải vì số tiền nhỏ đó.
     
  10. thieuminhthao Thành Viên Cấp 2

    Xã hội có tốt và có xấu nếu mà ko có 2 cái đó thì gọi gì là xã hội đúng ko.
     
  11. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    ghét nhất là tài xế taxi...