Tìm kiếm bài viết theo id

cấm chó mèo đi trên vỉa hè

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi quy_nhut, 18/4/13.

ID Topic : 6601649
Ngày đăng:
18/4/13 lúc 21:48
  1. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    không có luật nào cấm dắt chó đi cả . ngoại trừ luật rừng

    chỉ cấm thả súc vật trong công viên thôi
     
  2. Chúa Sai Vặt Thành Viên Vàng

    bác cãi ghê thật THÍM T nói đúng bác í ghi là cấm thả rong chứ đâu có ghi là cấm dắt đâu kakakakakak topic hài vãi
     
  3. kstt1987 Thành Viên Cấp 3

    Đọc cho kỹ rồi hay ghi. Chứ đừng có tài lanh cãi bừa cấm chó mèo đi trên vỉa hè.
     
  4. nhsang Thành Viên Kim Cương

    dân cầu sắt nè =)) hàng xóm với bác
     
  5. Zenith_sz Thành Viên Cấp 5

    Ah vậy thì sao mấy thằng thả dê trong công viên mấy pác dân phòng không xúc hết đi, dẫn chó đi dạo chứ có thả đâu mà la ó...
     
  6. quy_nhut Thành Viên Cấp 1

    hihi...tối hôm qua lại tiếp tục gặp lại thằng đó, minh quay mặt đi chổ khác nó lại chạy tới và nói a dẫn con chó vô nhà giùm. mình im re ko nói gì..đưa mặt móc lên nhìn nó( ánh mắt mang hình viên đạn), ko nói ko rằng và hình như là nó đã nhớ ra. móc dt ra định làm gì ko rõ rồi suy nghĩ 30s. mình vẫn ngồi yên ko nói gì hết. sao 1ph 30s thắng đó đã phắn khỏi bờ kè ko nói thêm 1 câu nào nữa..( nhìn mặt nó tội lắm, ko hùng hổ như bửa trc)
     
  7. ximuoi Thành Viên Cấp 4

    Haiz mỉnh cũng bị nè. Để mấy bác không lải nhải chuyện chó ị bậy, mình xin trình bày phí dưới nhá:
    1. Mình dắt chó đi dạo, tập thể dục, không phải cho đi VS.
    2. Minh luôn thủ sẵn 1 balo đồ nghể để dọn. Ị là mình dọn, không phải chó mình lúc nào siêng mình cũng dọn luôn cho sạch
    3. Chó mình có vòng cổ, dây dắt, chích ngừa, bảng tên đầy đủ
    4. Chó mình rất ngoan, không cắn bậy
    Vậy mà đi ngoài đường, hay công viên, cứ nó đứng lại hửi hửi (chó mà!) là mấy mẹ, mấy cha đàn bà cứ bảo mình dắt ra cho ị. Khùng thấy me, dù mình đã nhỏ nhẹ nói em dắt nó đi chơi, ko phải cho nó ị. Lỡ có tai nạn thì em dọn liền anh-chị-thím-mụ ơi. Mấy thím còn đâm theo câu Ở đâu ra dắt chó khu này. Trong bụng mình nghĩ đ.mẹ mày tao ờ xóm này cả chục năm, cách mày 20m, mà ở đâu đường lộ thì tao dắt chứ mắc gì máy hỏi. Mà thôi, con chó mình nó không thích mình to tiếng, mổi lần to tiếng nó tưởng la nó nó sơ nên im đi luôn.
    Còn bảo vệ cv, nó không bao giờ nhắc mình nghe sao cho được, như người với người. Nó bảo dắt con chó ra ngoài ngay, để đó nó đái ỉa. Mình cũng bảo dạ không có anh, lỡ có tai nạn em dọn liền nhưng cũng ráng kéo thằng nhỏ đang hí hửng lăn lăn trên bãi cỏ ra. Nó bảo mình "Dán lỗ đít lại chưa mà biết nó không ỉa" Đ.mẹ cái thứ khốn nạn, tao mà dán được lỗ đít của nó tao dán luôn cái mỏ không biết nói tiếng người đàng hoàng của mày rồi.
    Cũng bv cv gia định, cách đây mấy năm cũng cãi với nó, nó còn muốn đánh mình và đã đánh con chó cửa mình, Mình post lên cảnh báo anh em, cũng có mấy thằng đâm hơi không đọc, bảo quy định ko dắt chó vào vào thì bị đánh. Thế là chị, em, mẹ, bạn gái nó bị đánh nó có nhảy chồm chồm lên không mà cứ anh hùng bán phím, chĩ trích mình.
     
  8. NhatTran252627 Thành Viên Cấp 2

    nghe noi bác ấy ám 5s và ae trên đây tới khi nào dc đầu thai cấm chó mèo đi trên vỉa hè