Như tít thì ACE 5s đi cho ý kiến dùm e đang phân vân giữa seoul garden vs ông mập tại là mai là ngày sinh nhật của gấu em ko biết chỗ đó đồ ăn có đc ko phục vụ như thế nào mong ACE 5s tư vấn giúp e với E cảm ơn ACE 5s trước nhé
Ông mập NTMK chán lắm mới ăn cn tuần trước quán vắng que đồ thì cũng ít nữa nói chung nhìn oải lắm. K nên đi!
Sn mà chẳng thấy bác gửi thiệp ae nhỉ ? hình như hum bữa em nhớ ko lầm bác cũng có lập topic hỏi về vấn đề này phải ko ? chi phí bác đang có là 500k đúng ko ? gấu bác thích ăn buffet hay sao mà dô đó nhỉ ? mình ko rành tiệm đó nên ko biết nếu bác thích thì cứ đi 1/ domino ( [FONT=Times New Roman, Georgia, serif]117 Nguyễn đức cảnh . phường tân phong . phú mỹ hưng q7 ) [/FONT]2/ hut (1443 Nguyễn Văn Linh Mỹ Toàn 1 Phú Mỹ Hưng Quận 7 ) 3/ inn ( SB6 – 1 Mỹ Khánh IV, Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng ) 4/ kfc ( SB 2-1 Mỹ Khánh 1 - Phường Tân Phong - Quận 7 ) 5/ kichi ( SC 3-1 Grand view Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ) 6/ donut house ( 762 A Trần Hưng Đạo P7 Q5 ) 7/ baskinrobbins ( 05, khu phố Mỹ Đức, đường Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng ) 8/ bud's ( 183 nguyễn thị minh khai q3 ) 9/ papa's chicken ( S 37-1 Hưng vượng 2, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7 ) 10/ Shushi - Thiên sơn plaza ( 800 Nguyễn Văn Linh Q7 ) 11/ Lotteria ( SB2-1 mỹ khánh 2 Phú mỹ hưng Q7 ) 12/ Soho Lounge cafe ( 107 tôn dật tiên - p.tân phong - PMH - q7 ) --- mấy quán trên - ngon - đẹp - cũng ko quá mắc so với tài chính của bạn - ăn xong dạo 1 vòng công viên hay cầu Ánh sao ( nếu bạn là người quận khác đến ) để hít khí trong lành còn nếu gấu bạn ko thích cầu kỳ thì 1/ khu chợ ba đình Q8 - 1 loạt quán ốc teen giá 10-20k 1 dĩa bao ngon rẻ 2/ Cháo mực - bánh canh cua - 30k Phó đức chính Q1 - bao ngon - vệ sinh 3/ Chè thái - Mỹ - khu nguyễn tri phương Q5 4/ Bò bía - bạch tuột - .v.v.. Khu an dương vương Q5 5/ Kem - tân hưng - Q5 - gần thuận kiều plaza 6/ khu vực ăn uống đường đôi Q7 - gần chợ chiều - đường 37 rất nhiều quán ăn --- mình chỉ giúp bạn đc vài danh sách theo mình là tốt nhất ! còn nếu thích buffet và có điều kiện dư dã bạn nên ghé thử Cham Charm Gallery Cuisine - 2 Phan Van Chuong, Phu My Hung, Quan 7 chúc bạn và gấu có 1 ngày sn đáng nhớ và hp bên nhau ^^
lạy bác em ko có ngu đến nỗi nuôi cả bầy gấu đâu chuyện là mấy thằng bạn nó rủ đi ăn này nọ em thì cũng tâm hồn ăn uống lắm nên chỉ tụi nó vài chỗ mối ruột cái tụi nó ăn xong khen - rẻ và ngon thế là em tìm tòi học hỏi các địa chỉ ăn ngon mà hợp túi tiền để " phô trương " với lũ bạn gà mờ đc dịp dẫn tụi nó đi ăn thế là đc khen
buffet ông mập thì thôi đừng ăn, mình đã ăn ở cả 2 chỗ là bên CMT8 và NTMK, nói chung là đồ ăn làm ko ngon, ko tươi, ser kém. nếu muốn ăn buffet giá bình dân thì có thể chọn Hanna buffet, một ở q2 và một ở góc điện biên phủ và nam kì, ở đây có cách phục vụ y như SumoBBQ, là cầm thực đơn rồi kêu món nó mang ra, đồ ăn ở đây thì tươi ngon, ướp ăn vừa miệng, và đặc biệt ko sợ hết đồ ăn như buffet tự đi lấy, mỗi phần nó mang ra sẽ tính theo số người ăn, thèm thì kêu thêm thôi. ngoài ra nếu có tiền thêm tí thì có thể đi buffet Hoàng Yến ở Bitexco, giá tầm 600k/ng, mình đi ngày thường, zô đây thì đáng đồng tiền bát gạo rồi, đủ các món ăn chơi cao cấp
thanks các bác đã giúp đỡ thôi tối nay em đi ăn lẩu dê trung sơn rồi đi dạo vài vòng chiều nay có bác nào ra lẩu dê trung sơn ăn thì có j call em 0188.589.2690 đi ăn chung cho vui
Nhắc tới dụ này em xin tâm sự đôi chút : Nhớ có lần , sinh nhật gấu yêu , em mua 1 con gấu bông thật bự , bự con hơn gấu mẹ nữa 6h chiều , em ghé ngang Q7 book 1 cái phòng em vs gấu hay đi , xong em đặt nó lên trên giữa giường ( tất nhiên là có gói quà đẹp đẽ đàng hoàng ) , kèm theo 1 bó hoa hồng thơm ngát em để trên bàn + 2 lon heineken kế bên ( giống như em trang trí phòng em vậy ) , xong em đi ra khóa cửa lại , em lấy xe tà tà tự Q7 qua Q11 đón gấu tổ chức sinh nhật , hôm đó trông em thật đẹp , đẹp là thường , em mặc cái đầm trắng chấm bông màu đỏ , ôi đẹp quá , gặp em thấy hem có quà gì biết em ấy cũng buồn nhưng ngoài mặt thì cười , cứ đi ăn uống bình thường rồi đi xem phim vui vẻ , xong xuôi tới khoảng 23h tèn ten em chở em ấy vào lại cái ks quen thuộc ( tại có nói là đêm nay anh muốn dành trọn cho em , em ấy Ok trước rồi , hehe ) , bà mịa book phòng từ 6h15 tới 11h , mất tiền 5 tiếng để làm cái bất ngờ , thôi kệ mịa chơi luôn , vừa vào kím cớ chuồn ra ngoài đưa em nó cái chìa khóa em nó tự mỡ cửa lên , tèn ten em nó mỡ cửa ra thì thấy gì các bác cũng tự hiểu nhì ^_^ , bất ngờ , em chạy lên thì thấy em ấy ngồi khóc @@ ( lòng tự hỏi chết mịa gì đây trời , hỏi em tại sao thì em bảo em xúc đông vị trong cuộc đời em chưa lần nào em hạnh phúc vs bất ngờ như hôm nay , hehe ) , thế là em vs em ấy có 1 đêm thật là mĩ mãn và hạnh phúc.. .. Đó cũng là mối tình đầu của em và tới giờ em kg bao giờ quên được.. giây phút em ấy ôm con gấu bông khóc và khi thấy em thì em ấy chạy lại ôm chầm lấy em.. hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , nhắc lại sao mún khóc quá , 1 mối tình kéo dài 4 năm.. hix giờ em nơi đâu , kg biết có còn nhớ hay đã quên.. ..
:angry: nghe giống bài của con ghệ em dành cho em thế !? tuy em là c.trai nó là c.gái mà nó lãng mạng thế đấy y hệt bác có lẽ nào ... !? có những điều mà chúng ta ko giải thích đc :angry:
Nhắc 2 người lãng mạng mình lại nhớ ra chuyện cũ , con người mình cũng ko phải khô cằn sỏi đá gì nhưng ko thích loại sến đặc ( ko phải kiểu của bác trên , bác vitamin chỉ là bth thôi ) . Nhớ hồi đó quen con ghệ tâm hồn nó bay bướm vãi hàng , mà nó cũng bth thôi nhưng nó cứ tưởng nó dễ thương nên đôi lúc sến điệu , em thì điển trai nhưng lại sống về lý trí hơn là tình cảm , quen đc 1 time e sợ cái tính bay bổng của nó mà e đã chia tay và sau khi e chia tay e lại thấy mình làm điều đó là đúng . Một cảm giác rất là yomost như thoát khỏi 1 cái gì đó rất là kinh . Và từ đó e chuyển qua quen con trai....
Đừng nói là bác đang quen con ghệ em nha.. Có lẽ nào ....... em ấy lấy bài của em rồi làm cho bác đó.. Mà bác cho em biết thông tin về ghệ của bác đc kg ? , tên , tuổi , nhà , số điện thoại , tóc dài hay ngắn , lùn hay cao , có điểm gì đặt biệt trên người.. :confuse: Em buồn quá xá bác ạ
Ăn uống ở Ông mập thì có lẽ nên qua Hana ở Điện Biên Phủ có vẻ được hơn đó bác, view đẹp ,có máy lạnh + Phục vụ tốt , đồ ăn cũng ngon còn Ông mập thì không tươi với ướp k ngon ,cái bếp thì nướng đồ ăn rớt lên rớt xuống ...
đọc cái tít mún vào chém 1 câu rùi đi ra : buffet ko ăn được đâu bạn, vào đó chỉ có tắm hông à...hehehe