Quê hương đúng là chùm khế ngọt, đặc biệt là với các nghệ sĩ hải ngoại. Họ thi nhau về nước mở quán café, phòng trà hay kinh doanh dịch vụ. Các ca sĩ hải ngoại thì liên tục về nước làm liveshow với giá vé tiền triệu. Mới nhất là Chế Linh với liveshow tháng 11 này, giá cũng trên trời mà vé bán ào ào luôn. Xem các band nhạc nước ngoài tới mình làm liveshow mà tự hỏi: Không biết khi nào thì nghệ sĩ mình mới hái được quả ngọt ở xứ người?
nhất là mấy bác hát nhạc trữ tình hay về quê làm live lắm, mà toàn đưa giá trên trời, bữa trc chú quang lê đưa tin bán kim cương gì đó để làm live mấy tỷ gì gì đó, khách quan mà nhận xét thì cỡ quang lê thì vẫn còn thua xa một số ca sĩ trữ tình trong nước, giọng yếu và ko mượt, ngọt. mình là fan nhạc trữ tình nên cũng nghe qua đủ loại
Chế Linh hát hay thì đúng ròi,còn Quang Lê thì giọng hơi đuối,ko cảm giác được bài nhạc,trong nước thì ôi thôi,nỗi 1 bữa chìm 1 tháng,rồi mất tích luôn.