hên quá vừa hết tuổi. Mấy thằng diễn viên HQ đi nghĩa vụ chỉ là làm kiểng mang tính tuyên truyền về quân đội của HQ và đóng phim chiến tranh thôi
Hix, mình quote và bôi đen sai chỗ nào nhỉ? Câu đó có dấu "," để ngắt câu mà. Rõ ràng ý của bác ấy phán: "không để người học giỏi đi đại học" còn gì. Mà nói ra, người đứng ra phát ngôn lên báo mà phát ngôn sai, khiến dư luận hiểu sai thì ai có lỗi nhỉ ? Khi bôi đen, mình đã rất chú ý câu chữ rồi, vậy bạn nói lại xem mình có văn hóa không ? Nguyên bài báo đều nói rằng: học phổ thông xong, dù thi đỗ ĐH vẫn phải đi NVQS, theo ý kiến của tui: vậy thì học giỏi để làm gì? (chỉ học giỏi mới đỗ ĐH). Đi NVQS về, liệu còn bao nhiêu kiến thức để đi học ĐH nhỉ? Liệu mang theo sách để tự ôn luyện trong giờ giải lao được không? - Nói thẳng ra: chuyện không tưởng - sống tập thể phải theo tập thể, bạn không thể ôn luyện kiến thức trong môi trường NVQS được. BTW, tại sao chỉ có đi NVQS mới là yêu nước nhỉ ? Phát triển kinh tế, phát triển nghiên cứu khoa học giáo dục không phải yêu nước sao? Nói như bác, các nhà nghiên cứu lịch sử trưng ra các bản đồ chứng minh VN có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là không yêu nước (hay chưa đủ yêu nước), phải cầm súng mới được gọi là yêu nước? Khí tài quân sự ở đâu mà có? Quân lương ở đâu mà ra? Từ kinh tế cả đó bác à. Kinh tế có phát triển mới có thuế mà đóng. Muốn phát triển kinh tế phải có kiến thức từ giáo dục. (Xin mạn phép ... ở đây) ...
Anh em có cảm hứng nhập ngũ còn chú ra đảo không có ngày về Đi NVQS đc ngày nào chưa mà phán như đúng rồi thế chú em???
đi lính có gì đâu mà sợ =.= nhẹ nhàng ko ai muốn, thì phải làm nặng thôi đi lính là để rèn luyện bản thân, cứ chấp hành nghiêm túc thì mọi chuyện đều dễ dàng, chưa kể nếu trong đó thấy bạn có năng lực, người ta sẽ cân nhắc cho bạn lên chức, rồi nếu bạn yêu thích LLVT thì có thể xin ở lại, học cao lên... nói chung là tâm lý sống dựa vào bố mẹ quen rồi nên đa số ko muốn đi, sợ khổ, sợ... nên thay vì ngồi chém gió thì đi NVSQ thấy có ích hơn bây giờ có "ngày hè trong quân đội" cho mấy bé thiếu nhi, mầy bé đi còn rần rần như vậy, mấy bạn lớn rồi chẳng lẽ thua mấy bé =.=
Tốt, đi nghĩa vụ quân sự là yêu nước đấy mấy chú, đi học xong là bắt buộc phải đi, là chính sách đúng đắn của nhà nước ta. Anh nói vậy là vì, anh hết tuổi rồi = )) (giống một số bác chỉ giỏi yêu nước = cái mồm thôi, ám chỉ ai các bác hiểu luôn nhé) btw, bác rùa nói đúng đấy, bác cũng đừng câu nệ quá mấy từ "không văn hóa" dùng không đúng người đúng lúc nhé.
Có giấy báo đậu đại học nhưng chưa dzô học mà có thông báo trúng tuyển NVQS thì để giấy báo đậu đại học đó vô tủ khóa lại , 2 năm đi nghĩa vụ về lấy ra đăng ký học .