Topic này nhằm để cho anh em xả hết buồn bực khi gặp khách hàng ... trời ơi đất hỡi. NHMOLS khai mạc nha
Thì có người vầy người khác A Minh ơi. Mà lý do nhiều khi vị khách đó họ không vừa ý 1 cái gì đó mà không tiện nói ra nên nêu lý do vô lý đó.
Đâu phải ai mua mic cũng để hát karaoke đâu? Nếu mua cho thuyết trình hay dùng cho hội trường lớn nhiều nơi bộ phận âm thanh nằm xa hay khuất tầm phủ sóng.
buổi trưa cách đây hình như mấy tuần Nguyễn tui đang nằm bà 8 trên động chuyện trò thì có một......ko biết gọi là chị hay anh nữa.chạy vào hỏi xem nón.hỏi tất cả các mẫu ko chừa mẫu nào.lấy ra hết người Nguyễn tui mồ hôi ướt nhem.coi và hỏi đủ thứ...xong xuôi "người ấy" đi ra xe mang cái nón andes vào và hỏi ko biết có cái kiếng của nón nào Nguyễn tui bán mà gắn vừa cho cái andes này ko:sweat:
Èo, mình thì gặp có mà đầy nhưng cứ vui vẻ thôi vì ít nhìu đỡ hơn gặp thứ lừa đảo C1: Vô hỏi mua võng mà có võng nào nằm thẳng người như ghế bố không....đơ C2: Vô hỏi thép rồi tới inox, tính qua tính lại hồi tính lộn inox giá thép, nó mừng hớn hở thanh toán lẹ rồi lên xe zọt, bán xong mới bik mình hớ... Người đàng hoàng thì thế nào cũng trả lại cho người ta, thứ tham lam thì thôi kệ cho nó đi lun. Nhớ lúc trước mua bánh mì đưa tờ 20k mà bả thối lại cho 490k, mình còn trả lại cho người ta... đời sao lắm thằng chó đẻ.
cái này chắc phải có thêm bộ khuyếch đại bác ơi hoặc có cái micro không dây chuyên nghiệp riêng. Thằng mua hàng nó gà nên mới chảnh thế thôi. Đạp nó 1 phát là tỉnh ngủ ngay,
quan trọng là bạn mua phải nói rõ sử dụng vào mục đích gì để ng bán tư vấn cho. CHứ nói mua về hát Karaoke thì ko thể đi xa 30 m dc.
chuyện thường ngày ở chợ mà máy thím. hôm bữa có 2 người 1 nam 1 nữa vào coi laptop, hỏi laptop như đúng rùi,kêu mình bê gần 20 cái laptop ra thử .thử cho sướng rùi cũng đc 1 con, rồi nói để test bàn phím, mình ngồi chờ 5' 10' tới gần 1h cứ thấy 2 anh chị cứ gõ gõ. ngó người qua thì thấy đang chát yahoo gần chục nick + chat thêm trên Fb nữa , bắt đầu điên rùi nhoa.cũng hỏi nhỏ nhẹ "anh chị test xong chưa" ,kêu chưa test xong lại ngồi 30' nữa.mình bực bội hỏi lần nữa thì anh chị đó phán câu : " máy oki lắm anh , để máy đó , 3 tháng nữa e lãnh lương ghé mua"
Thang đó ko mua hát thì test đủ thể loại nhạc làm gì, nếu test thuyết trình hay cần cầm ra xa thì chạy ra đầu hểm ngay rừ đầu luôn di. Hát hò làm gi co mệt