Tìm kiếm bài viết theo id

Mọi người nếu đứng ở đây thì sẽ làm gì?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nice Tiger, 21/4/13.

ID Topic : 6607711
Ngày đăng:
21/4/13 lúc 17:10
  1. Nice Tiger Thành Viên Cấp 5

    Thật tiếc, điều chúng ta mong muốn lại ko đc như ý!
    Thật tình chứ giả sử mà mh học cùng thằng này thì chắc nhục nhã ko chịu nổi, phải kiếm cách tẩn nó 1 trận tới bến ấy chứ!
    Bọn công an phường phú hoà mặc dù nạn nhân đã tố cáo nhiều lần - và ngay cả hôm xảy ra sự việc nạn nhân cũng đến trình báo - nhưng phải đến khi báo chí làm rầm rộ thì ngày 22/04 bọn này mới hướng dẫn nạn nhân viết đơn tố cáo - thật là lũ khốn nạn!
    Các bạn cũng đừng ghét ng quay clip, thật sự ng ấy đưa clip lên mạng mới giúp nạn nhân trong vụ việc này tìm đc công lý!
     
  2. Nice Tiger Thành Viên Cấp 5

    Và cũng tin thêm cho các bạn biết là con mụ ác quỷ lê thị tuyết - tên nó ko xứng đáng đc viết hoa - đã từng ra toà ly dị với chồng nhưng do 2 bên chưa thoả thuận đc về phân chia tài sản nên toà chưa xử cho ly hôn nhé - con khốn nạn này nó bị điên loạn mà!
     
  3. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    bà đó là vợ của tổ trưởng khu phố mà, có gậy sau lưng Mọi người nếu đứng ở đây thì sẽ làm gì?
     
  4. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    bà con cẩn thận comment, ko chừng có nhà báo nằm vùng với tít "cư dân mạng 5s phẫn nộ với hành vi thú tính"Mọi người nếu đứng ở đây thì sẽ làm gì?
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    chức tổ trưởng dân phố to quá vậy ta, mình thì chả thèm biết chủ tịch phường mình tên gì , mặt mũi ra làm sao nữa.
     
  6. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Cái j lên báo rồi thì lũ CA phường mới động tay chân thôi. Đời này là thế rồi, nản
     
  7. áo độc đáo Thành Viên Cấp 4

    Vậy theo bạn, người giựt chồng người khác thì đáng bị gọi là con gì?

    "Điều thứ 2 - cho dù có giựt chồng ng khác cũng ko ai điên vì mười mấy triệu bạc thậm chí vài chục triệu đi chăng nữa - để đổi lấy rất nhiều trận đánh ghen - và nhục nhã nhất là trận này bị lột trần kéo lê giữa đường phố như thế!"
    => có những người giựt chồng người ta xong, nghĩ chắc ko bị đánh ghen hay này nọ, còn cong mặt thách thức nữa, làm gì biết nhục nhã hả bạn? nếu biết nhục đã ko đi giựt chồng người ta.

    Sao hàng xóm quanh đó ko ai ra can, trong khi cãi nhau chút xíu trong xóm, người ta đã nhào ra can? Hay trong xóm đều biết chuyện tòm tem của chị B này với người đàn ông kia, vậy chuyện chị B biết nhục hay ko, da mặt dày cỡ nào bạn có câu trả lời rồi hen!

    Mong con chị B mau lớn, chóng khỏe bằng tiền đi giựt chồng của người ta. Ghét nhất có mấy người làm đủ chuyện xấu xong rồi lôi con ra biện minh, nói này nọ. Vậy còn con người ta mất cha, mất nhà, mất chén cơm thì sao?
     
  8. NHÂN VẤN THIÊN Thành Viên Cấp 4

    sao xúc động vậy bạn ?
     
  9. Nice Tiger Thành Viên Cấp 5

    Bạn đã thật sự coi clip chưa???????????????
    Trong khu đó có mấy nhà phụ nữ già với trẻ em , hơn nữa con mụ kia rất dữ tợn, mặc dù trong clip mấy bà kia đã hết lời can - nhưng họ ko dám lao vào ngăn cản! Bạn càng nói càng vô lý, ko hiểu rõ sự việc còn cố nói càn!
    Còn chuyện con cái - bất cứ ai - khi bị ng khác làm nhục đều cảm thấy xấu hổ với ng thân, gia đình bạn bè họ hàng của mh - và là ng mẹ - ko ai muốn hình ảnh mh bị làm nhục như thế ảnh hưởng đến tâm lý của con cái cả! Hên cho 2 mẹ con con mụ kia vì con lớn của nạn nhân là con gái chứ là con trai thì nó về đâm lòi cổ 2 mẹ con kia rồi!
    Còn riêng bạn lên google search trang vl88 ra mà coi hết clip full đấy cho sáng mắt ra đi!
     
  10. Nice Tiger Thành Viên Cấp 5

    Nói chung để xem clip các bạn lên google search trang vl88 mà xem - lưu ý trang này là trang blog sex 18+ !
    Xem hết clip mới hiểu đc, những ng ko xem clip thì đừng ở đó mà suy đoán mò nữa!
     
  11. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    ác giả ác báo, quả báo nhãn tiền, thấy liền trước mắt. Bà mẹ có thể phải ngồi tù (nhẹ thì án treo) và bồi thường. Thằng con dưới 16t, nên chắc cho đi trường giáo dưỡng cải tạo thôi. Ông chồng ở nhà lại có điều kiện mà tằng tịu tiếp, ở ngoài bán nhà, bán đất cho gái hết, trong tù biết thì có uất ức thần chưởng mà chết