Tình cảm mà chia 3 gì, thằng A là thằng đầu tiên đưa thiếu (nếu thiếu thật và hiểu) thì phải phòi thêm 2 chai rồi, trừ khi thằng A muốn chơi trò ăn tiền theo luật rừng.
ko đếm thì lổ ráng chịu, sếp đưa tiền mà mình còn đứng trước mặt sếp, ko đếm thì thua rồi, thằng cuối chịu hết, p/s : đưa tiền ko đếm là ngu, cho dù có tin tưởng cở nào
do C ko chịu đếm khi giao tiền, thiếu ráng chịu, theo lý là vậy, giờ C nói là thiếu thì A cũng chả biết có thiếu thật hay ko nữa
Đúng thì phương án 1 thui. C chịu lỗ 2 chai. Tuy A không mất thêm tiền, nhưng do tin B, nên uy tín của A sẽ bị mất.
Kết quả là A đưa cho C hai chai. A chịu lỗ hai chai để giữ hòa khí cho cả ba vì A quen B nhưng B không quen C nên A là người bất cẩn do đã không đếm hay không yêu cầu C đếm. Và lại trong chuyện này, C cũng lịch sự không kém là chấp nhận đề nghị 5-5 là A 1 chai và C 1 chai vậy nên thôi A chơi lun 2 chai cho tình nghĩa anh em. B không liên cam
Sao lúc đó A không gọi cho B thử coi thế nào, biết đâu sẽ có thêm phương án khác dĩ hòa vi quý hơn.Tuy nhiên dù gì đi chăng nữa trừ khi là bạn bè rất thân và chí cốt với nhau và hiểu được nhau thì mới có thể quên đi chuyện này chứ nếu không đến mức độ đó thì người ta đôi khi cũng chỉ giải quyết như vậy cốt để giữ lấy mối hòa khí chứ không hẳn trong lòng họ cảm thấy thanh thản không cắn rứt đâu. Cho nên dù gì đi chăng nữa, khi đụng đến tiền bạc thì hãy nên kiểm tra lại,đó là lí do mà mình luôn bắt bạn bè đếm tiền mỗi khi có giao dịch mặc dù đôi lúc bạn bè mình xuề xòa muốn nhanh gọn không kiểm đếm.