Tìm kiếm bài viết theo id

người ăn không hết, kẻ lần không ra

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rong2012, 24/4/13.

ID Topic : 6614869
Ngày đăng:
24/4/13 lúc 10:41
  1. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    12/10/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,058
    làm cả năm ko đủ tiền mua xe ghẻ vậy mà nhiều người lắm tiền vậy ae?
    Nói ở đây ko phải kêu khổ nhưng mình thấy có người thì nhiều tiền quá ăn bữa bằng người khác ăn cả năm,tr0ng khi đó người ta cũng rất chịu khó làm việc nhưng cuối cùng đâu vào đó nghèo vẫn hoàn nghèo.c0i trên tivi mấy chương trình như LỤC LẠC VÀNG,CĂN NHÀ MƠ ƯỚC...thấy xã hội công bằng thật xa...
     
  2. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Vậy thì phải phấn đấu ko ngừng nghỉ chứ sao?

    Dạo này chạy xe ôm cũng ế quá hjxhjx người ăn không hết, kẻ lần không ra. Ngáp ruồi hoài...
     
  3. lehuutoan6789 Thành Viên Cấp 2

    Cũng do chữ tiền mà ra !!!
     
  4. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cặp gà dưới sign đổi lấy con xe đạp, vậy là bác có xe em có gà người ăn không hết, kẻ lần không ra
     
  5. c_u_to Banned

    em đi xe thồ giao thư đây này
     
  6. caothang2004 Thành Viên Vàng

    cái lẩu gì thế ? trình bày lên phường người ăn không hết, kẻ lần không ra
     
  7. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Trước đó họ cũng trầy trật ko ít rồi , phấn đấu đủ thứ mới có được như ngày nay chứ bạn.
     
  8. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    Có làn gió thổi ?
    để cho mưa mãi - để cây mọng mềm :hungry:
     
  9. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    cuộc đời éo như ý muốn mà bácngười ăn không hết, kẻ lần không ra
     
  10. b_boy124 Banned

    công bằng hay ko là do cách sống và suy nghĩ của mỗi người...nhưng thường nhửng ng có suy nghĩ xã hội này ko công bằng thì nghèo rớt mồng tơi
    1.ko lo làm ăn
    2.có làm nhưng chỉ dậm chân tại chổ,làm hời hợt
    3.cần cù cày bừa nhưng ko có ý chí và niềm tin đi lên,tự ti bản thân
    4.Lười biếng nâng cao năng lực và khả năng của bản thân
    5.Luôn cầu mong đùng 1 cái mình trở nên giàu có
    Dính các điều trên thì xác định ...ko thoát khỏi kiếp nghèo....người ăn không hết, kẻ lần không ra

     
  11. Jin_com Thành Viên Cấp 2


    cái này chỉ đúng phân nữa thôi, vì có người làm sáng,trưa,tối về làm tiếp,cày ngày cày đêm nhưng vẫn nghèo quài bác à, cuộc sống còn có cái số nữa, đừng nói là mê tính dị đoan nhưng đó là sự thật:angry:.đôi lúc đời cũng chớ trêu lắm
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nghèo mà hạnh phúc thì hơn giàu sang ...
     
  13. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    Tiền lương làm MOD nuôi không nỗi hay sao mà phải chạy xe ôm:misdoubt:
     
  14. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Nếu cả 2 cùng lao động như nhau mà tương lai sau này khác nhau thì do óc ít óc nhiều chứ ko hẳn tất cả là do hoàn cảnh. Những mảnh đời trong chương trình bạn xem thì họ lại sống quá xa xh phát triển hoặc gặp hoàn cảnh quá éo le nên mới như vậy. Trường hợp bỗng dưng giàu là rất hiếm mà đa phần là cày ngày cày đêm mới dc như thế đó bạn ơi
     
  15. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3

    bác ấy chạy SH,xài IP 3 để quản lý đó mà..đứng khúc Hồng bÀNG chuyên chở các chị em có nhu cầu ômngười ăn không hết, kẻ lần không ra

    theo mình biết mod đâu có lương đâungười ăn không hết, kẻ lần không ra - 1

    hic khổ thân các bác Mod nhà ta..làm công không mà còn bị member nắm đá,nắm gạch tùm lum...để giữ vững và quản lý diễn đàn tốt mà có ai thấu được nổi lòng các Mod nhà ta đâu?:sweet_kiss:
     
  16. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Yêu thích và đam mê bạn ơi. Ko lương nhưng tự hào!


    1202 + sym elegant -.-, cẩn thận củi lửa, trời dạo này nóng :-"
     
  17. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    Mình cùng đam mê nè, sao mình không được làm MOD như bạn, đời bất công vậyngười ăn không hết, kẻ lần không ra - 1udency:người ăn không hết, kẻ lần không ra - 2udency:người ăn không hết, kẻ lần không ra - 3udency:
     
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ngta có quyền hưởng thụ những thứ ngta làm ra chứ, chả lẽ bắt người giàu phải ăn tằn ăn tiện như những người nghèo sao, có phân cấp như vậy mới thành 1 cái xã hội, để những người ở cấp thấp phấn đấu để lên cấp cao
     
  19. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Trời , mấy cái vụ này mình gặp hoài, hôm nó đi cafe sáng có ngồi gần 1 bàn bên cạnh ,thằng ngồi bàn đó uống cafe một lúc thì có khách gọi đt cần ký HĐ xây nhà 3 tấm, thế là nó dô mánh mấy chục củ :moneygrubber:.Còn mình ngồi gần đó, KH alo kêu đổi cục ắc quy quạt sạc thế là mình lỗ 50k. Nản người ăn không hết, kẻ lần không ra
     
  20. dangdanchu Banned

    ươi toàn mấy thằng làm ăn gian giối đó bạn ơi, đa số mấy thằng giàu nó không quan tâm nhiều như vậy đâu, nó chỉ cần biết làm sao thành tiền của nó thôi.