Hix, xưa h em nghe báo chí nói nạn rải đinh cũng nhiều mà chưa chứng kiến tận mắt, lâu lâu cán trúng cây gai hay cây đinh bé tẹo , vào vá xíu ,tốn 8k chạy tiếp, tự thấy số mình xui thôi chứ cũng k bưc mình lắm , vả lại cán mấy cái đó thì lỗ nhỏ nên lâu xì hơi, còn lết đc 1 tẹo để đến tiệm sửa xe...Còn sáng nay , lúc 8h30, đi công chiện chạy qua khúc đinh bộ lĩnh cắt Điện Biên Phủ bên khúc Q1 , chỗ đèn xanh đèn đỏ nơi có mấy tiệm honda ấy (nghe hơi có mùi rùi đó) , đang dừng đèn đỏ tự nhiên thấy xe lộm cộm dưới banh, nhưng chạy tiếp đc nên k để ý lắm .Vậy là chạy thêm 50m nữa, bánh xe xẹp lép :| , cũng như trên , cũng nghĩ mình xui thôi .Nhưng bực mình cái là đoạn ĐBP này toàn cửa hàng gạch đá chứ đek có cái tiệm honda nào cả , thành ra phải lết cái xe thêm khoảng 100m nữa mới thấy tiệm vá xe nhỏ xíu, tấp vào gấp liền ...Tấp vào nhìn cái bánh xe nguyên 1 con vít thật to , rút ra thấy dài bằng 1 đốt ngón tay :| ... xong ông sửa xe tháo vỏ để xem ruột thì ai cũng kinh ngạc, mấy bác lấy miếng vải rùi cầm cây kéo tùng xẻo nó, miếng vải ra sao thì cái ruột của em lúc đó y như vậy luôn , nói chung ông sửa xe lẫn em đều k thốt nên lời , cái vỏ cũng bị đâm cho bấy nhấy ,trước h cán trúng đinh cũng chỉ lủng 1, 2 lỗ là cùng đằng này cái ruột của em là bị cắt thành 5,6 mảnh luôn , nghĩ kiểu nào mà vá đc nữa, thành ra đành thay ruột hết 70k luôn ...Nghĩ đúng tức, ai ngờ trong tp còn cái nạn này mà bây h nó ác hơn là k cho ng ta vá mà chơi cho banh chành để thay luôn mới chịu, làm ăn sao thất đức thế ...Mình nghĩ trong tp còn dễ kiếm quán sửa chứ lỡ đi ở quốc lộ hay chỗ nào ít dân là dắt xe mệt nghỉ luôn, chưa kể là dễ gây tai nạn nữa ... Bây h nhiều bác gắn cái dè bánh trước để ngăn đinh ko cắm vào bánh sau cũng là 1 ý hay nhưng chuyện sáng nay của em là bị dính bánh trước, thành ra em nghĩ ngoài chuyện gắn thêm cái dè bánh trc ra thì nên cẩn thận dừng lại kiểm tra bánh khi bị xì hơi bất ngờ để khỏi banh chành cái ruột như em và thủ sẵn 1 cái bơm để chạy thêm 1 đoạn đến chỗ vá xe gần nhất , và ai đi xa thì thủ sẵn luôn bộ đồ nghề vá xe cho an toàn , đồng thời qua cái chỗ ĐBP cắt ĐBL kia thì chú ý 1 xíu, né mấy cái quán honda càng xa càng tốt chứ k khéo lại dính đạn như em hồi sáng thì khổ
Bắt nó ra đường kéo chiếc xe hút đinh để hút đinh của đồng bọn nó rải, mà ko được kéo = xe máy, phải kéo = tay, ko dc mang dép, kéo lúc 12h trưa, kéo trên đường ko có bóng cây
Nghỉ đến là thấy đau lòng, hwa mình đi thủ đức nhưng chạy tới khúc bến xe An Sương thì ko biết cán trúng đinh hay cái gì mà nghe cái xèo, chóng vào lề thì cái vỏ rách 1 đưởng 4cm, dắt bộ gần 1 km mới có cái 3s, dắt vào thì ở đây ko vá nên đem sang cái tiệm kế bên cũng ko ko lớn lắm cho nó vá ép lại nhug vì cái rách lớn quá phải thay vỏ mà khổ nổi cái vỏ bánh xe sau mình nó to hơn mấy loại kia mà 3s chưa về hàng nữa đành phải ép sài đỡ về tới nhà, về nhà thay hết 470k cái vỏ zin. Thiệt hại: 40k vá ép + 20k bơm hơi dọc đường + 1 chai nước suối 5k + tip 10k +470k là 575k = bữa trưa tê chân.