Nhà mình trên đường trần quang diệu, cũng là dân ghiền cà phê. Có 2 quán: Nhạc trẻ và Phong lưu. Anh em nào đi rồi cho xin ý kiến. Nên đi cà phê nào thoải mái hơn.
chỗ em phạm thế hiển Q8 vs LVL Q7 có cf ú thật là ngon chỉ 100k mà ly cf lắng đọng từ dứi chân lên tới não
Nhạc trẻ chưa đi, còn Phong Lưu thì vô nhạc đùng đùng, 9h có DJ nữ đánh đứng lắc bưởi, các e phục vụ thì váy ngắn thấy xê-lip. Rồi đó tự bác chọn :sweet_kiss:
Hôm nào cho anh đổi gió với nhe, có gì ae mình cùng sướng PL , NT mắc lắm em, mà chả làm ăn đc gì hết , vào chè 75 trên đg Trần Huy Liệu ăn cho sướng
co tien..thi moi ngay 1 quan..moi quan co 1 cai hay,1 cai do..nhac tre 40k/cf,phong luu 55k/cf...di uong cafe thoi ma cung len day hoi y kien
Vãi cafe 100K, mình cứ vào Cát Đằng 30K cho nó rẻ! Lại không gian thoáng nữa! Tha hồ sờ đùi, chân, ngực, bụng gấu!
Đúng. Em hỏi bên Trần Quang Diệu quận 3 các bác ạ. Hình như anh PHONGVAN85 cũng hay uống cà phê ở đó, anh có kết em nào chưa? Em kết em cao cao tóc dài ở đó.
cafe bột mua về tự pha là ngon nhất, nhưng uống cafe ở tuổi 30 như mình, cái không gian nó quan trọng ko kém cái hương cafe, và nhạc nền. 03 thứ này mà đạt tới cảnh giới thì cuộc đời như ngừng lại và lắng đọng ở đó. Cảm giác nào bằng ngồi trầm ngâm nghĩ về cuộc đời bên ly cafe đắng, khung cảnh hữu tình và nhạc sống êm dịu như ở S-cafe trầm mặc suy tư kiếp người.....và ta đã mất em...