Tìm kiếm bài viết theo id

30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Freddie Hoàng, 26/4/13.

ID Topic : 6621447
Ngày đăng:
26/4/13 lúc 16:08
  1. Mân Côi Thành Viên Cấp 2

    Ông bà ta đã nói "Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" mà!
     
  2. Freddie Hoàng Thành Viên Cấp 1

    Bác chỉ cho e cách tập đi, lịch tập + cách tập của bác đó, e tham khảo với
     
  3. Jack Dam Thành Viên Cấp 1

    cố gắng và duy trì thì sẽ đc thôi, không thì sang bên tôi tôi cho đi vác hồ tằm 3 tháng là khỏe như voi, cái topic đi chơi của ng ta dừng làm loãng, ah bác cố gắng tập cho đều nhé đừng để ngực lớn ngực nhỏ
     
  4. Thành Viên Độc Thành Viên Cấp 3

    xa thì k biết nên đi đâu chứ gần toàn hó tè
     
  5. dailodongtay Thành Viên Cấp 1

    Làm chuyến Phan Thiết xong qua Đà Lạt đi bác , đường đi từ PT qua Đà Lạt đẹp lắm, nếu chơi tới lun ra Ninh Chữ lu , đi vịnh Vĩnh Hy còn hoang sơ đẹp lắm, bác qua Đà Lạt thuê xe máy về hướng suối vàng suối bạc đươfng đi tuyệt đẹp, xong ghé làng Cù Lần vui lắm, trên đường ra ghé quán Hoàng Hạc làm con gà sao nướng với nấu cháo giá 350k 2 món, quất thêm mấy ống cơm lam nữa là bá phát ngon tuyệt cú mèo, ngồi nhâm nhi giữa núi rừng bảo đảm bác phê liền. Sáng ra khu Hoà Bình hỏi phở Hiếu ăn cực ngon, tối lên vườn Hoa Minh Tâm uống cafe nghe nhạc Trịnh là gấu phái liền, trưa ăn cơm Như Ý quán cũ ở Bến xe đó ngon mà rẻ hơn quán mới, tối vòng ra phía sau Hồ X.Hương có lẩu dê nhà lầu cao cao cực ngon mà rẻ nữa, uống sữa đậu nành chịu khó xuống dốc Hải thượng đó cực ngon có bánh ăn nữa, gần đó buổi sáng có tiệm mì ăn cũng ngon lắm, hoặc qua mì Tàu cao ăn cũng được, chúc bạn đã chơi vui vẻ
     
  6. thedeath2304 NeverSayNever

    đi đập....hự hự.......
     
  7. lilymacro Thành Viên Cấp 2

    khuyên bác đừng dại j mà đâm đầu vào kai tour 4 đảo.mới đi hồi tết,đúng nghĩa kinh hoàng lun
    +đảo thứ 1 là hòn mun.rất xa.nếu say sóng thì đúng mệt lun.đảo này nc biển đẹp,san ho đẹp.ngấm san hô = thuyền đáy kính hình như 50k/ng.bãi tắm tí xíu.từ cảng ra đó đã tới trưa.hết mún tắm vì rất nắng.chưa kể fai mua vế lên đảo nửa.hải sản thì thôi rồi.mực nướng le we mấy con hơn ngón út mà 100k-150k.khách ý kiến thì sẵn sàng nạt lại lun.sò nướng mỡ hành 80k/10 con thấy mà hết hồn,chặt chém vô đối.
    +thứ 2:hòn 1.cái này con dã man hon.giống như cái bè nuôi cá dựng tạm bợ giữa biển.khách ngồi trên tàu ăn trưa.đồ ăn thì it khách lại nhìu vậy là san khách te le hột me.sau đó la văn ngệ cây nhà lá vườn.đang mệt,nắng bị quần 1 hồi là mún điên lun.tiệc rượu trên biển thì ai đi sẽ bít chứ e cũng chẳng bít miêu tả sao cho sát thực =)).
    +thứ 3:e wen mất tên rồi,vào đây cũng gần như hòn mun,bắt mua vé lên đảo,e nhớ k nhầm là 30k.lên đó chỉ bít ngồi dòm vậy thôi chẳng bít nói sao.
    cuối cùng là ngắm thủy cung,cái này e thấy là đỡ nhất,có giá niên yết đàng hoàng,cũng phải mua vé lên đảo.
    đi vào ngày lễ thì thôi rồi,chờ đợi ở cảng,sang tàu tè le.đi cực kỳ mệt mà còn tức thêm nhìu cai.hôm tết e đi lúc đi thì wa đông dẫn tới vài ng k có cho ngồi trên tàu,trong đó có e,chưa kể có vài ng bi say sóng vừa ăn vừa ói e nhìn mà xanh mặt lun.lúc đi ai náy cũng hớn hở,lúc về mặt mày 1 đống,nhìu ng fat cọc lên lun.e đi 1 lần sợ tới già.30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D
     
  8. HOẠ MI Thành Viên Kim Cương

    Nghe bạn kể ham quá, nếu có thời gian phiền bạn review chi tiết hơn giùm mình được không? Tại từ đó giờ chưa đi Phan Thiết và Đà Lạt bao giờ nên nghe mấy địa danh bạn kể lạ quá
     
  9. bysupi Thành Viên Cấp 4

    Mềnh lúa ít. Chở gấu về quê giăng câu, nấu nướng và....... xếp hình 30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D
     
  10. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4


    Này nhé bác nói vậy là sai rồi , bên Tour 4 đảo nó có nhiều công ty tour du lịch lận , em chụp lại hình đây :

    30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 1


    Trong tất cả các tàu này thì tour Tiên Tiến là Ok nhất nhé bác ( tàu em đi là tàu màu vàng đó )

    Bác nói làm sao ấy chứ đầu tiên là Hòn Mun : là tàu chạy từ bờ ra hơi xa ( đi tầm 25 30p ) mới tới , lúc đi thì có hướng dẫn viên nữ xinh đẹp giới thiệu rất vui vẻ , có chạy ngang 1 cái hòn nằm bên tay trái , ra câu đố , nếu gia đình nào biết hòn đó là hòn gì thì sẽ được thưởng 1 chén súp hào hay súp gì đó quên rồi ( có giới thiệu về công dụng của con này , là thợ phải lặn xuống biễn sâu để bắt con này và nó có công dụng chữa bệnh gì đó tốt lắm mà em quên rồi ) , thì em thấy cái hòn chị đó đố giống con trăn ấy , em nói hòn trăn, ai cũng cười , nhưng thật ra nó là con tằm , ngta gọi là Hòn Tằm và chuyện xưa kể rằng hồi xưa có 1 người tiên nữ gì đó xuống trấn và tại hồ này chị ta "tắm tiền " nên cái hòn đó nước ở đó người ta ví như nước thánh và có người đã từng bị bệnh gì về da và nghe đồn hồ này từng có Tiên Nữ tắm và người này xuống tắm thử và thật bất ngờ , da vẻ của người ta bóng láng mịnh như em bé , kg còn bị chấm lang beng gì đó , em củng quên rồi mà nghe kể chuyện rất vui , đặt biệt chị HDVDL rất nhiệt tình và tư vấn rất rỏ ( sau chuyến đi em típ cho chị đó 200k , vì em rất vui và rất hài lòng ).

    Đền Hòn thứ 2 là Hòn Một , tại đây là thay đồ xuống biễn tắm chụp hình , tàu đợi mọi người khoảng 30 => 45p cho mọi người chụp hình , ai thích thì tắm , khg thì có thể tham gia trò chơi như Nhãy Dù , Lặn xuống Lòng Đại Dương ( có hướng dẫn viên có bắng cấp quốc tế lặn cùng , vé 500k/1n/1lan ) , kg thì có thể Tắm Cùng Cá Heo hay gì gì đó , đại khái em chỉ nghe thoáng thoáng chị HDV dùng loa nói ).

    Trên đường chạy tới Hòn Thứ 3 thì sẽ có Tàu gì đó ai mún xem sanho thì mua vé xong di chuyễn qua tàu đó , mà bác nói rất đúng , sao cái tàu san hô này kì qáu , em đi mà em say xe chóng mặt kinh khủng , đầu óc quay cuồng , bà xã thì chui vào người em , có lúc còn ói xuống biển , hix hix.. kg hiểu sao nữa

    Xong đến hòn thứ 3 là Bãi Tranh : ở đây cũng chụp hình giao lưu như ở Hòn Một nhưng bãi tranh có nhiều đá vs cảnh vật chụp hình đẹp hơn ( đặt biệt là Biễn Xanh , Cát Trắng nhé ) , chụp hình rất đẹp

    Xong thì đến tiết mục văn nghệ giao lưu giữa 2 tàu ngoài biễn , lúc này thường thì hát giao lưu mà anh Đứng Hát diễn hài nói chuyện rất vui , em ngồi em cười sặc luôn , anh ấy có thể tiếp tất cả thứ tiếng trên thế giời , nếu gặp khách Pháp , anh ấy hát = tiếng Pháp , mắc cười nhất là lúc bài Con Cò Bé Bé hát cùng với bà người Tây Ban Nha , nghe cười đau ruột =))))))))))))) , thêm bài Nối VÒng Tay Lớn hát tiếng Italia nữa , em quay clip lại coi mà cười dã man =))

    30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 2



    30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 3




    Rất vui , sau khi hát xong thì tới màn Uống rượu , nghe nhạc , tắm giữa biển , em củng tham gia luôn , có hình mà tại kg mún lộ mặt lên đây nên kg úp hehe , rất vui và sãng khoái..



    Sau đó đến cái cuối cùng là Thủy Cung : thì vào đây như mình đi bộ dưới lòng biễn vậy , vui lắm , mát mẽ , chụp hình cùng vs cá đẹp...

    ..


    Đại khái là vậy đó , gỏ nhiều đau tay quá , cái này em đi trước tết rồi, h` sau 2 tháng quay lại kg biết sao , để em đi về em review sau , cái bác nói chắc bác đi tour nào rồi ,sau này lựa tour tiên tiến mà đi nhé , đi chung vs người nước ngoài họ rất vui vẻ và thân thiện..

    Nói chung đi tour 4 đảo , nếu ai kg quen thì có thể say sóng biển chóng mặt nhưng đi vài lần nó quen , tại vì ngồi trên tàu cả ngày ngoài biễn , 1 phần nắng nữa , nếu ai kg quen thì chóng mặt ói là chuyện bt` 30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 4

    À quên còn bữa cơm của em là thế này , kg biết bác đi bên nào , có giống khg ?

    30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 5



    30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 630-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 730-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 8
     
  11. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4


    Này nhé bác nói vậy là sai rồi , bên Tour 4 đảo nó có nhiều công ty tour du lịch lận , em chụp lại hình đây :

    30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 1


    Trong tất cả các tàu này thì tour Tiên Tiến là Ok nhất nhé bác ( tàu em đi là tàu màu vàng đó )

    Bác nói làm sao ấy chứ đầu tiên là Hòn Mun : là tàu chạy từ bờ ra hơi xa ( đi tầm 25 30p ) mới tới , lúc đi thì có hướng dẫn viên nữ xinh đẹp giới thiệu rất vui vẻ , có chạy ngang 1 cái hòn nằm bên tay trái , ra câu đố , nếu gia đình nào biết hòn đó là hòn gì thì sẽ được thưởng 1 chén súp hào hay súp gì đó quên rồi ( có giới thiệu về công dụng của con này , là thợ phải lặn xuống biễn sâu để bắt con này và nó có công dụng chữa bệnh gì đó tốt lắm mà em quên rồi ) , thì em thấy cái hòn chị đó đố giống con trăn ấy , em nói hòn trăn, ai cũng cười , nhưng thật ra nó là con tằm , ngta gọi là Hòn Tằm và chuyện xưa kể rằng hồi xưa có 1 người tiên nữ gì đó xuống trấn và tại hồ này chị ta "tắm tiền " nên cái hòn đó nước ở đó người ta ví như nước thánh và có người đã từng bị bệnh gì về da và nghe đồn hồ này từng có Tiên Nữ tắm và người này xuống tắm thử và thật bất ngờ , da vẻ của người ta bóng láng mịnh như em bé , kg còn bị chấm lang beng gì đó , em củng quên rồi mà nghe kể chuyện rất vui , đặt biệt chị HDVDL rất nhiệt tình và tư vấn rất rỏ ( sau chuyến đi em típ cho chị đó 200k , vì em rất vui và rất hài lòng ).

    Đền Hòn thứ 2 là Hòn Một , tại đây là thay đồ xuống biễn tắm chụp hình , tàu đợi mọi người khoảng 30 => 45p cho mọi người chụp hình , ai thích thì tắm , khg thì có thể tham gia trò chơi như Nhãy Dù , Lặn xuống Lòng Đại Dương ( có hướng dẫn viên có bắng cấp quốc tế lặn cùng , vé 500k/1n/1lan ) , kg thì có thể Tắm Cùng Cá Heo hay gì gì đó , đại khái em chỉ nghe thoáng thoáng chị HDV dùng loa nói ).

    Trên đường chạy tới Hòn Thứ 3 thì sẽ có Tàu gì đó ai mún xem sanho thì mua vé xong di chuyễn qua tàu đó , mà bác nói rất đúng , sao cái tàu san hô này kì qáu , em đi mà em say xe chóng mặt kinh khủng , đầu óc quay cuồng , bà xã thì chui vào người em , có lúc còn ói xuống biển , hix hix.. kg hiểu sao nữa

    Xong đến hòn thứ 3 là Bãi Tranh : ở đây cũng chụp hình giao lưu như ở Hòn Một nhưng bãi tranh có nhiều đá vs cảnh vật chụp hình đẹp hơn ( đặt biệt là Biễn Xanh , Cát Trắng nhé ) , chụp hình rất đẹp

    Xong thì đến tiết mục văn nghệ giao lưu giữa 2 tàu ngoài biễn , lúc này thường thì hát giao lưu mà anh Đứng Hát diễn hài nói chuyện rất vui , em ngồi em cười sặc luôn , anh ấy có thể tiếp tất cả thứ tiếng trên thế giời , nếu gặp khách Pháp , anh ấy hát = tiếng Pháp , mắc cười nhất là lúc bài Con Cò Bé Bé hát cùng với bà người Tây Ban Nha , nghe cười đau ruột =))))))))))))) , thêm bài Nối VÒng Tay Lớn hát tiếng Italia nữa , em quay clip lại coi mà cười dã man =))

    30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 2



    30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 3




    Rất vui , sau khi hát xong thì tới màn Uống rượu , nghe nhạc , tắm giữa biển , em củng tham gia luôn , có hình mà tại kg mún lộ mặt lên đây nên kg úp hehe , rất vui và sãng khoái..



    Sau đó đến cái cuối cùng là Thủy Cung : thì vào đây như mình đi bộ dưới lòng biễn vậy , vui lắm , mát mẽ , chụp hình cùng vs cá đẹp...

    ..


    Đại khái là vậy đó , gỏ nhiều đau tay quá , cái này em đi trước tết rồi, h` sau 2 tháng quay lại kg biết sao , để em đi về em review sau , cái bác nói chắc bác đi tour nào rồi ,sau này lựa tour tiên tiến mà đi nhé , đi chung vs người nước ngoài họ rất vui vẻ và thân thiện..

    Nói chung đi tour 4 đảo , nếu ai kg quen thì có thể say sóng biển chóng mặt nhưng đi vài lần nó quen , tại vì ngồi trên tàu cả ngày ngoài biễn , 1 phần nắng nữa , nếu ai kg quen thì chóng mặt ói là chuyện bt` 30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 4

    À quên còn bữa cơm của em là thế này , kg biết bác đi bên nào , có giống khg ?

    30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 5



    30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 630-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 730-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 8
     
  12. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Bãi tranh mà đẹp ? Tui cũng đi tour 4 đảo đúng 1 lần, mấy cái đảo 1 2 3 thì còn tạm chấp nhận, tới cái đảo thứ 4 là Bãi tranh thì ôi thôi, chán như chưa từng được chán. Nói thiệt, bỏ tiền đi 4 đảo thì thà đi vịnh Nha Phu còn hay hơn.
     
  13. lilymacro Thành Viên Cấp 2

    m nhớ k nhầm là tàu hiếu wan,mà m thấy hầu như là chung hết,chim sẻ tre rồi vài tàu nữa,san khách wa lai,tới lúc ăn trưa vì tàu wa đông k đủ chỗ ngồi nên cả 1 đám ng trong đó có mình và gf bị đẩy ra sau tàu đứng ăn.hòn một k đc vào nha b,nếu b nge kỹ thì hòn 1 k đc vào nên tàu sẽ dừng ở chỗ giống kai bè nuôi cá,m đi theo thứ tự la hòn mun,hòn 1,bãi tranh,thủy cung(wen mất tên).chắc b đi vào dịp thường.m đi vào dịp tết đúng là kinh hoàng.con phần thưởng đoán đc câu hỏi ở hòn mun là súp nhum.đoán đúng thì lơ lun.=)).nói chung mấy b di vào dịp lễ tết thì nên chuẩn bị tinh thần.tốt nhất bị say sóng đừng nên đi.gf e dân ntrang đi xog về kêu mất hình tượng ntrang wa mặc dù trc đó 1 câu cũng khen 2 câu cũng khen nên mới kéo e về đó.nói đi cũng fai nói lại.theo m thấy thì những đảo này còn ju đc nét hoang so,biển đẹp miễn chê,trong và xanh,có thể thấy đc cá lun.lời khuyên cho các bạn sắp đi là nên bôi kem chống nắng nhìu tí vì những lúc dừngta81mm biển là buổi trưa,mà nắng nha trang thì miễn chê,ai bị say sóng thì đừng nên đi.vào dịp lễ thì chuẩn bị tinh thần bị nhồi nhét,tàu m đi htrc bị c.a ju lại k cho đi,ma đông wa a c.a vừa ngó wa tàu khác là nó chạy mất dép rồi:sweat:
     
  14. lilymacro Thành Viên Cấp 2

    lúc m đi thì ăn tôm rim,đậu xào giống vậy,vì là tết nên có thịt kho trứng cút,cá sốt cà,tráng miệng có dưa hấu và thơm.thức ăn khá ok.tráng miệng ăn rất thích,thơm ngọt lắm lun,jo ngi lai vẫn thèm.lúc m đi cũng có ca hát giả gái giống y vậy.hướng dẫn viên là 2 boys,1 ng bình thường,con 1 mem fa trò k vui mà nc vô duyên cực,m nhớ lúc m đi có 2,3 bạn nữ mặc váy,thế là lúc bc từ tàu này wa tàu khác để len bờ.a ấy fang cho 1 câu"chị ơi,cái chị mặc váy ơi,1 tay vin tàu 1 tay cầm váy nha chị để cá nó nhìn lên nó chit hết đó chị"(gấn giống vậy mà con vô duyên hơn)sau khi nói ra 1 câu đc xem là "wa chuẩn"a ấy đứng cười khằng khặc trong sự ngỡ ngàng của mọi ng.
     
  15. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    ko có tiền đang bán iphone kiếm tiền trả nợ nên ko đi đâu hết
     
  16. Freddie Hoàng Thành Viên Cấp 1

    tổng kinh phí hết bao nhiêu vậy bác 30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D, nghe bác nói mà thèm chảy dãi
    PS : mấy bác kia chém nhau ghê quá, mình sợ 30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 1
     
  17. okita01 Thành Viên Cấp 3

    Đổi gió Ks là nơi mát mẻ ,sạch sẽ và an toàn giao thông nhất
     
  18. Freddie Hoàng Thành Viên Cấp 1

    ý bác cũng hay, nhưng ko phù hợp với e 30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D
     
  19. lehuutoan6789 Thành Viên Cấp 2

    Dự là sẽ có nhiều ae KS lắm đây , ngày 30.4 vs 1.5 giá phòng chắc sẽ lên và đông nghìn nghịt ...

    Thì sao thì ae hiểu rõ rồi nhé !!!
    30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D
     
  20. Focus.Shop Thành Viên Vàng

    Ở nhà là tiện nhất! vào quán hải sản ăn cho đã rồi dạo mát với bạn gái còn gì tuyệt hơn.