Tìm kiếm bài viết theo id

Hôm nay em bị lừa, các bác cẩn thận khi đi tàu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tuansy89, 27/4/13.

ID Topic : 6622309
Ngày đăng:
27/4/13 lúc 00:12
  1. tuansy89 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    17/11/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,879
    Hôm nay em bị ăn quả lừa, không biết các bác nghĩ có phải bị lừa ko!
    Chuyện là hôm qua em có đi ra Ga Sài Gòn mua vé tàu về quê nghỉ lễ! Ra thì hết vé, xong ra ngoài thì có bà kia lại nói bà có quen biết nên có thể binh cho mình 1 vé, thỏa thuận 700k, khi nào đi thì đưa tiền! lưu lại số điện thoại!
    Hôm nay 11h đêm tàu chạy,10h45 em ra ga, gọi cho bà, hẹn ngay lotte ở ga, bà nói đưa trước bà 150k cho bà rồi bà gọi vào trong và sắp xếp cho em 1 chỗ, tin lời bà đưa 150k, bà chỉ đi vào kia, gọi số này, em làm như vậy, vào trong mới giật mình tá hỏa, chỗ của em là 1 cái chỗ nằm của ông phục vụ trên tàu, ổng nói đưa ông 700k, chưa hết, 1 chỗ này 3 người ngồi! vị chi chỗ này ổng bán được 2tr100k, theo thỏa thuận ban đầu là 700k, giờ tính ra em mất 850k cho 1 chỗ ngồi! biết là ngày lễ nhưng e ko cam tâm, em xuống tàu, bắt xe ôm về, tốn thêm 50k. chưa kể mua thêm chai nước suối to đùng! thiệt hại 220k giờ về đây ngồi viết bài này!
    Không đáng bao nhiêu nhưng tức vì làm lỡ kế hoạch của mình, anh chị em nào mua vé kiểu này thì suy nghĩ kỹ nhé!
     
  2. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    Èo thời này rồi còn tin 3 cái bà ngoài đường chuyên bán vé chợ đen.

    Mình biết 1 chiêu, chỉ cần mua vé tiễn xong rồi lên tàu, tìm người nhân viên phụ trách toa nào đó đặt thẳng vấn đề mua 1 vé (thường là vé nằm luôn) giá cả chỉ bằng 50 - 70% vé trong ga. Ngày lễ thì không biết sao nhưng chắc ko có rồi. Mà lên tàu tìm ko có chỗ thì đi xuống, mất 2K vé tiễn thôi, đợi chuyến sau lên hỏi tiếp
     
  3. luan.nguyen0108 Thành Viên Cấp 2

    cách này hay Hôm nay em bị lừa, các bác cẩn thận khi đi tàu
     
  4. banbebinh Thành Viên Cấp 2

    chuyện này có cách đây, mấy chục năm, bây giờ bạn mới biết, thì do tại ....người thân của bạn, ko chỉ bạn về cuộc sống thôi, chứ bạn cũng chả có tội gì
    mà đi học, cái gì chẳng phải trả phí, bạn vừa đóng học phí rồi đó
     
  5. banbebinh Thành Viên Cấp 2

    bạn mới chỉ nghe nói, chứ chưa có thực tế
    cách này ngày thường thì ok, đúng, còn lễ tết thì cái giướng nằm, nó còn chia ra bán thành 4 người ngồi
     
  6. tuansy89 Thành Viên Cấp 4

    nói thật là đây là lần đầu tiên mình đi tàu, 24t rồi nhưng do về nhà mình ko có tuyến tàu nên chỉ đi xe là chủ yếu, còn hôm nay là về quê bố mẹ nên đi tàu, vậy mà lần đầu tiên đã lơ ngơ,hic
     
  7. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    bác xuất hành đi đâu thế !? :look_down:
     
  8. KissLove Thành Viên Cấp 4

    Cái này k phải bị lừa mà là một cách khac để đi tàu.
     
  9. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    #2 ủng hộ cách này luôn, bữa nào em phải thử như bác nói, ít ra thì cũng được giảm một ít, lấy tiền đó ăn uống cũng được
     
  10. hoa_si09 Thành Viên Vàng

    chuyện này cũ xì rồi, ai lừa gì đâu, nhiều người chấp nhận đi bằng cách này vì hết vé tàu mà. ai bảo bạn ko mua vé sớm. hôm bữa mình đi Phan Thiết ngày 19/4, mua vé trước 2 tuần mà chỉ còn đúng 5 vé ngồi để lựa. hồi lượt về, toa của mình có 5-6 người đi vé lậu trả tiền trực tiếp cho NV ga SG
     
  11. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    bị lừa thì mới rút đc kn chứ, ai mà ko bị lừa sao mà khôn đc Hôm nay em bị lừa, các bác cẩn thận khi đi tàu
     
  12. tuansy89 Thành Viên Cấp 4

    hôm nay mình ra bến xe thôi, không đi tàu nữa!!
     
  13. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Ko biết đừng kể bừa nha bro,giường nằm bán kiểu gì ra 4 người ngồi.mỗi buồng có bao nhiêu khách là họ chỉ đồng ý cho bấy nhiều người vào buồng thôi,4 người ngồi 1 lúc là ng ta kêu ầm lên đuổi ra ngoài rồi.Trên tàu ko chỉ có soát vé mà còn có cả Công An đi tuần,ko phải ai muốn làm gì làm đâu.
    còn chủ topic thì thật ra cũng chỉ mất 200k thôi đúng ko? Bạn tiếp tay cho ng ta làm việc xấu thì bị phản đòn là chuyện bt thôi,mình còn nghĩ bạn bị mất 150k ngay từ đầu luôn cơ,vẫn dc xếp chỗ là may lắm rồi.
     
  14. tuansy89 Thành Viên Cấp 4

    hôm nay ra bến xe lại ko về được, mua vé xong ra nhìn cái xe thảm quá, trả vế mất 10% giờ lại về ngồi đây comment! ko có duyên, quyết định không về nữa
     
  15. Trần Cường <font style="color: #990000"><b>www.HungLongTCD.com</b></font>

    bro làm tín dụng mà kinh nghiệm sống còn úi quá zị Hôm nay em bị lừa, các bác cẩn thận khi đi tàu
     
  16. Jack Dam Thành Viên Cấp 1

    200k llà tiền ngu thôi, tôi tưởng bác mắt luôn 700k chứ 200k là may lắm rồi, cái này chia sẻ cho ae đề phòng là ok
     
  17. saigonvip12345 Thành Viên Cấp 4

    Cứ cách này ngày nào củng còn chổ bí lắm thì nó cho mình nằm hành lang chứ ko đuổi mình xuống đâu
     
  18. tuansy89 Thành Viên Cấp 4

    hehe, mấy vụ tàu xe này mình ko rành, thường thì mua vé đặt trước, xe quen, hôm nay bí quá làm liều! cái thằng lơ xe cũng giang hồ lắm, chạy đường dài mà đi xe 16 chỗ thì sao chịu nổi, thái độ hung hăng!
     
  19. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    Bữa đi tàu về là ngon rồi, giờ này còn ra bến xe, đi xe khả năng die nhìu hơn đi tàu nhé. Giờ thôi ráng ở tp ngắm mưa xem mọi người về quê vui vẻ vậy. 200k cho 1 bài học, ko wa đắt
     
  20. banbebinh Thành Viên Cấp 2


    gần tết âm lịch, cứ từ khoảng 20-29 tết âm lịch, mời bạn ra tàu xem, người ta chia 1 giường 4 ngồi thế nào
     

Tình hình diễn đàn

  1. trandinh1102,
  2. doiphieulangts,
  3. sanhkhlv91,
  4. dinhphongland1,
  5. SuperF1,
  6. sonblackberry
Tổng: 947 (Thành viên: 12, Khách: 925, Robots: 10)