Tìm kiếm bài viết theo id

Iu không được chia tay cũng không xong ae giúp e bế tắt quá rồi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HDMI, 16/10/11.

ID Topic : 3997880
Ngày đăng:
16/10/11 lúc 23:51
  1. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    ráng chịu đau khổ nhớ nhung nó 1 tuần đj, nhưng đừng quan tâm, nt hay bất cứ cái gì có liên quan đến em nó, nó có hẹn cũng ráng bảo bận, hay nó nt cũng ko nên trả lời liền ( ko trả lời lun càng tốt ) coi thử thái độ nó thế nào, nếu nó vẫn dững dưng như không có gì mình nghĩ bạn nên là thằng đá trước hay hơn là mang tiếng bị đá.
     
  2. Inventor Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bye bye là vừa! con gái như thế thì còn y làm gì! chỉ xxx thôi!
     
  3. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Haiz... bạn hoàn toàn không còn chỗ đứng ở trong tim cô ta:confuse: Cho dù vì lí do gì đi chăng nữa, ... bạn đều là 1 thằng đàn ông hèn.
    Làm zì thì làm, cũng để cái tự trọng lại chớ?! Bộ bạn nghĩ, bạn như thế nó - con nhỏ đó quay lại với bạn à?! Bạn còn tệ hơn 1 thằng ăn xin đó, vì thằng ăn xin, xin ko đc cũng bỏ đi à:confuse:
     
  4. BXThe3rdTigerx Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    theo như bạn kể thì rõ ràng cả 2 còn có tình cảm với nhau và đều lưỡng lự khi đưa ra quết định chia tay hay ko , vậy giờ đơn giản thôi , bạn hãy cũng ng bạn yêu ngồi nói chuyện nghiêm túc rằng cả 2 nên dừng lại 1 thời gian .

    Hãy cho nhau thời gian để suy nghĩ , tình yêu cũng giống như việc làm , cũng cần phải nghỉ ngơi chứ bạn nhỉ ?

    Thời gian sẽ trả lời câu hỏi của bạn dễ thôi mà Iu không được chia tay cũng không xong ae giúp e bế tắt quá rồi

    Hi vọng câu trả lời của mình giúp ích dc cho bạn Iu không được chia tay cũng không xong ae giúp e bế tắt quá rồi - 1
     
  5. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Bỏ đi đc rồi đó ông nội! Con đó nó muốn "1 cổ 2 tròng" hoặc 3-4 tròng... hoặc có thể hơn ai bit đc! =))
     
  6. what see??? Thành Viên Cấp 4

    bro giống mình quá. nhưng mình chắc đỡ hơn bro 1 tí là "nó" chỉ mới nghe dt thôi chứ chưa gặp (1 lần xém gặp). Thông cảm với bro
     
  7. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Đọc 1 hồi sao thấy thằng cha chủ thớt nhu nhược thế không biết. Thật chẳng có 1 chút khí khái nam nhi nào cả. Như vậy hèn gì con bồ nó leo lên đầu ngồi, quay như quay dế.
     
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Xét về tầm vĩ mô thì gái nhà chú xứng đáng ăn đạp. Mọc ở đâu ra loại gái thích phang phịch với Ex rồi khóc lóc với người yêu như này ?

    Sống càng lâu thấy câu này cảng chuẩn: "Cái gì ko phải của mình thì cũng đừng cố níu kéo"
    Gái khác giai ở chỗ khi đã thực sự yêu ai thì nó chẳng quan tâm đến thằng đé0 nào nữa, vậy có 2 trường hợp :

    1/ Trước giờ nó chưa thực sự yêu chú
    2/ Nó thực sự yêu chú nhưng đã đến lúc tự nhiên thấy trống rỗng

    Nếu trường hợp 1 thì chú và thằng kia như nhau, chú có lợi thế về việc làm em nó rung động tại thời điểm hiện tại, còn thằng kia có lợi thế về những quan hệ tích lũy từ quá khứ => Nhìn qua thì cảm thấy chú có nhiều lợi thế hơn, nhưng thực ra thằng kia mới là cửa trên. Nếu nó thật lòng nghiêm túc yêu em nó và tấn công mạnh mẽ thì chú nắm phần thua 90%, khả năng thằng đó yêu nghiêm túc cũng cao vì thường các ca mà gái hành xử như này toàn những thằng mót vợ rồi, gái có thể cũng nhận thấy điều này và tuổi thằng này tiền bạc công danh có thể cũng ổn định ngon lành hơn chú.

    Nếu trường hợp 2: nếu trước đây nó thực sự yêu chú, nhưng giờ nó lại say nắng với Ex có nghĩa là chuẩn bị làm vài phát trước khi giải tán đi nếu ko thì hối tiếc

    Tóm lại, chú ko phải ko có cửa để thắng nhưng có vẻ gian nan vật vã mà phần thưởng chưa chắc xứng đáng với công sức bỏ ra. Vì vậy chú nên có phương án 2 & phương án 3. Và cũng nên chén vài phát (đừng bảo vì khả năng chén có hạn lại phải nhờ anh chỉ giúp).