Hi,mọi người Mình là Nguyễn Trung Tín Lớp:7a1 Trường THCS Võ ******** Trong thời gian này, lớp mình nở rộ mấy phong trào quậy phá như trét mắt mèo lên bàn giáo viên .Hiện tại thì có 2 bạn sắp sửa ra hội đồng kỷ luật xử lý buộc thôi học sau khi thi xong HKII. Nên có không ít thầy cô không có thiện cảm với các bạn đó, trong đó có cô giáo dạy môn ngoại ngữ lớp mình đã trách mắng các bạn đó bằng những câu nói có hơi nặng lời. Sau đó , tới tiết chủ nhiệm thì một số đứa phát biểu buộc phải kỷ luật cô ngoại ngữ, còn kêu cả lớp viết bản tường trình nộp lên văn phòng nữa. Mình không biết chúng nó nghĩ gì nhưng mà thầy, cô mắng chửi chúng ta là để dạy dỗ. Giáo viên đâu phải là thần thánh gì mà không một lần làm sai, có khi cũng không kiềm chế được bản thân. Chúng ta bây giờ còn không thể kiềm chế cảm xúc của mình, làm người không phải chỉ nghĩ ở khía cạnh của bản thân mà còn phải nghĩ ở khía cạnh của người khác, phải biết kính trọng thầy cô người đã truyền đạt cho ta kiến thức . Ký tên Tín Nguyễn Trung Tín Mong các thầy cô comment và các anh,chị cùng nói lên suy nghĩ của mình.
Thầy cô nào rảnh dzô 5s chém gió trời Cái dzụ trét mắt mèo thì hồi đó đi học mình cũng có chơi,còn đi trét cả ghế GV lớp khác để tụi nó bị phạt ra phơi nắng cả lớp )
Nhớ lại thời đi học có nhiều kỹ niệm rất thú vị, có 1 kỹ niệm này: lúc đó là học môn văn không thuộc bài, bị lệnh cấm túc nên chốn về, cô giáo phát thư mời phụ huynh, lúc đó cứ sợ mẹ về cho 1 trần đòn, ai dè không bị chửi, bị đòn, bả cũng không giận mà cứ cười tủm tiểm nửa, hỏi bả thì bả nói sao bà cô của mày kêu tao lên tâm sự vậy, hỏi chuyện của gia đình mình không à, nào là nhà có mấy người, rồi mấy chuyện của phụ nữ..., sao tao thấy bà cô mày kỳ kỳ sao đó, chẳng nói gì về chuyện học hành của mày, giống như con dâu nói chuyện với mẹ chồng vậy, lúc đó mình mới thất tỉnh ra là bà cô thích mình, mình đi học ngồi ở dưới mỗi lần nhìn cô là cô tại biếm môi, anh mắt thì triều mến hẳn đi, đôi lúc thì vuốt nhẹ tóc nữa, lúc đó công nhận đẹp trai thiệt nhưng cũng nhát thiệt, để rồi giờ đây chỉ còn lại là 1 kỹ niệm đẹp không thành.
dù không ít lần quậy phá nhưng mình biết rằng nếu mình yêu quý và tôn trọng thầy cô thì chắc chắn sẽ được điều tương tự ^^
Lúc đó lớp 12, em vừa tròn 18, suốt 12 năm học chưa lần nào bị mời phụ huynh, đó cũng là lần đầu tiên nên trong đầu hình dung ra 1 cảnh tượng hãi hùng khi mẹ gặp cô về, nhưng sau vụ đó càng lúc mình càng thích cô hơn :smile: