Tìm kiếm bài viết theo id

người ăn không hết, kẻ lần không ra

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rong2012, 24/4/13.

ID Topic : 6614869
Ngày đăng:
24/4/13 lúc 10:41
  1. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    bác nào tin vào cái số
    làm mãi - cật lực mà ko ngốc đầu lên nỗi
    là do kiếp trước
    cách bác đó ăn ở thế nào nên kiếp này trả báo á :beat_brick:
     
  2. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    ủa vậy 5giay làm từ thiện hả ,sao ko trả lương.tui nghĩ tháng cũng khoảng 15 trai trở lên .người ăn không hết, kẻ lần không ra
     
  3. thieuminhthao Thành Viên Cấp 2

    Công sức người nào cũng ngang nhau
    Vấn đề là trình độ + học vấn cao hơn người ta ko thôi người ta có đầu óc thì người ta có nhìu tiền mình tuy làm nhìu nhưng ko có đầu óc đâu vẫn đấy
    Bởi số em kiếp vé số dài dài người ăn không hết, kẻ lần không ra
     
  4. nyo_prince Thành Viên Cấp 2

    Vận may và biết chớp thời cơ cả. Thường thường thì nếu có người đở đầu thì ok hơn á người ăn không hết, kẻ lần không ra
     
  5. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Giỡn hoài, chúng ta đang sống trong thiên đường của xã hội chủ nghĩa, thiên đường mà còn chê là sao!
     
  6. TichTranDuc Thành Viên Cấp 1

    Cuộc đời vốn dĩ là không công bằng, kêu ca thì cũng chẳng cải thiện được cái gì đâu muh
     
  7. www5giayvn Thành Viên Kim Cương

    mỗi người đều có số phận hết
    ai giàu là giàu
    ai nghèo là nghèo
    có làm gì cũng nghèo
    các bạn tin hay không là tùy...
     
  8. KimYooNam123 Thành Viên Cấp 5

    xã hội có kẻ làm quan có người chèo đò nó mới tồn tại được bạn ơi. thử hỏi ai cũng giàu thì còn ai làm công cho bạn? ai trồng lúa cho bạn ăn, ai đánh cá, nuôi gà cho bạn nhậu? ai phục vụ cafe cho bạn uống? ai chèo đò chở bạn qua sông?... mỗi người đều có 1 cơ hội, biết nắm bắt thì đỡ khổ thôi, như mình nè! không biết nắm bắt nè, làm thuê cực như dog sống phà phà nhưng ko cò tiền dư người ăn không hết, kẻ lần không ra)))))))))))))
     
  9. ThanThaiGoCua92 CHUYÊN SỈ LẺ GIÒ CHẢ

    Đừng nên nhìn vào sự thành đạt của người khác.Mà hãy nhìn vào quá trình để họ có được thành đạt đó
     
  10. zjnluvnj Thành Viên Mới

    kệ đi bạn mình ráng phấn đấu rồi củng sẽ có ngày = người ta thôi mà đời mà lên voi xuống chó mấy hồi đâu có ai ăn ỡ kg mà có tiền xài phung phí suốt đời đâu đúng k nè ! cố gắng phấn đấu đi bạn người ăn không hết, kẻ lần không ra
     
  11. trinh anh 5s Thành Viên Cấp 2

    Ông bà ta có câu " Tiên trách kỷ ,hậu trách nhân"
    Khi mình so sánh với ai đó thì trước tiên mình phải có giỏi như người ta không

    Chứ mình là nhân viên mà so với ông giám đốc thì hỏi sao mà ổng có xe hơi chạy mình thì đi xe đạp
    Ổng làm việc đã 30 năm mới có như ngày hôm nay mình có 3 năm mà than như cái mỏ than
     
  12. dangdanchu Banned

    giàu chưa chắc sướng, nghèo chắc chắn khổ.