Tình hình là mới dọn lên TP sống mà ở đây nhiều người từ các vùng miền quá không biết mỗi vùng miền có tính cách gì hay hay không nhỉ?Có món đặc sản nào ngon? Chữ cái nào tếu tếu các bác chia sẻ em chút kinh nghiệm cho đời em phong phú như Hoài Linh ạ MỌI NGƯỜI CÓ THÊM GÌ GÓP Ý CHO PHONG PHÚ NHEN, CÒN PHẢI HỌC HỎI NHIỀU
topic này đang nói về vấn đề rất tế nhị, nếu như không khéo trong trong các đóng góp ý kiến dễ sảy ra hiểu nhầm lắm. đôi khi thẳng quá sẽ gây mất lòng.
mình nghĩ,bạn chưa đủ tầm,để khái quát đâu !! đó đơn giản chỉ là những chiêm nghiệm của bạn khi tiếp xúc với một số rất ít người các miền mà thôi , đề nghị mod close topic, không khéo lại gấy mất đoàn kết vùng miền.
Tiếp xúc với Ng bắc nhiều nhưng thấy rằng: Bắc 54 (dân di cư ở ngoài Bắc vào) do ở dân với ng Nam nên cư xử ok, ko đến nỗi như bạn bạn nói. Bắc 75 (đi bộ đội ở lại thôi thì cho là tạm đc). Nhưng những thế hệ từ 90 đến nay vào đây thì do cuộc sống kho khăn nên cư xử rất là good Miền Trung thì dưới mình Q Ngãi là nhiều. Thích cái là chịu cày, lúc mới vô thì làm mứon cho ng nam. Giờ ng nam bán hết hết đất và đc làm mứon lại.
mình rất tức cười, ăn cá thông minh hơn ăn thịt, thế bọn mũi lõ toàn ăn thịt k đó, bá chủ thế giới là ai nào ? bạn chưa đủ tuổi để đánh giá những vấn đề này
mình thấy nhận định con người dựa theo vùng miền và phong tục tập quán là nhận định thiển cận, thiếu đủ mọi cơ sở lý luận cũng như hình thức vơ đũa cả nắm. người miệt nào, vùng nào hay phong tục tập quán nào cũng có người xấu, người tốt, một người xấu hay người tốt hình thành là do cả một thời gian phát triển của bản thân họ, nói tóm lại là không ai muốn mình xấu, hoàn cảnh đưa tới nhiều vấn đề nên tạo ta người xấu. không liên quan tới việc họ là người ở khu vực nào.