Có 1 quốc gia trên thế giới chuyên đào tạo siêu nhân. Ở đây siêu nhân nhiều vô kể, mới học mẫu giáo các em nhỏ đã biết đọc, biết viết, làm được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, cá biệt có em còn biết ngoại ngữ, mới lớp 1, lớp 2 đã biết nói tiếng Anh trong khi tiếng mẹ đẻ còn nhiều chữ chưa biết đọc. Có siêu nhân mới 11 tuổi đã là dịch giả của vài cuốn sách nước ngoài, có đến 6 bằng quốc tế tiếng Anh nhưng chỉ thích chém gió bằng tiếng mẹ đẻ. Muốn vào học các trường tiểu học loại khá, các em phải trả qua kỳ thi tuyển vào lớp 1 mà đề thi thì phải ngang ngửa kỳ thi cuối cấp 1 ở các nước phương Tây. Do khó vào các trường này nên kéo theo tình trạng chạy trường rồi chạy điểm cho các em, vì ở đây ko được làm siêu nhân thì chỉ có nước cạp đất mà ăn. Mà nhờ tình trạng chạy trường, chạy điểm nên ở đây ai cũng sống khỏe, mặc dù lương công chức bình thường chỉ khoảng 50 tô phở/tháng. Ai cũng than lương không đủ sống nhưng mãi chẳng thấy ai chết đói ngoài mấy người thất nghiệp ăn xin, ai làm cấp cao hơn 1 chút thì than làm không đủ nuôi gia đình, vậy mà ai cũng nhà lầu, xe hơi v.v... Ở đây 1 ngày có 24 tiếng, người lớn đi làm 8 tiếng/ngày. Còn siêu nhân ở đây học sơ sơ 16 tiếng/ngày. Nào là học chính quy, học tăng tiết, học phụ đạo, học thêm, học v.v... theo số liệu thống kê không chính thức ở đây phải có đến 15 cái học. Tuy học nhiều vậy nhưng chẳng xài được bao nhiêu. Mặc dù ở trường nào cũng có khẩu hiệu: "Tiên học lễ, hậu học văn". Không biết siêu nhân học lễ kiểu gì mà càng lúc càng nhiều trường hợp đánh/chém giáo viên, đánh nhau thì ôi thôi như cơm bữa, cứ lên bác google mà gõ nữ sinh thì ra cả tá nào là đánh nhau, xé quần áo, quay clip v.v... chắc là muốn học võ, vì siêu nhân mà không biết võ thì sao làm siêu nhân được. Còn nam sinh thì thôi khỏi nói vì mức độ hơn nữ sinh rất nhiều lần. Đó là học lễ, còn học văn thì viết sai chính tả là chuyện thường ngày ở huyện. Ở đây đôi khi viết đúng còn bị cười vào mặt vì ai ai cũng viết sai hết Ngoài ra ở đây rất phát triễn về CNTT, lên những diễn đàn nổi tiếng về chém gió như Vi ô Zét, hay mua bán như fivesecond thì nhan nhản các topic nhờ vả giải bài toán lớp 1, lớp 3, lớp 5 v.v... Mà lạ 1 điều những người ở đây đa số toàn học rất cao (ngồi học toàn lầu 5 lầu 6 lấy gì không cao) lại đi cãi nhau vì mấy bài toán tiểu học VD: 6:2(1+2) =??? Có người giải ra 9, người giải ra 1, cá biệt có siêu nhân giải ra 7 Rồi đến bài 5-0x3+9:3 =??? Người cãi đáp án là 2, người thì cãi 8, có siêu nhân giải ra 3 nữa mới ghê 3+3+3+3+3+3-3+3x0 =??? Người giải ra 0, người ra 15 -11/3 =??? = -3 dư - 2 hay = -4 dư 1 Còn rất nhiều bài toán đã được dạy ở tiểu học, vậy mà các bậc đại học, cử nhân cứ cãi nhau. Vậy không biết ở đây siêu nhân học được cái gì? Mặc dù đã trải qua mấy lần cải cách cũng như tốn biết bao nhiêu tiền của cho giáo dục. Nói về sách thì ôi thôi, ở đây mỗi năm học mỗi sách vì hầu như năm nào cũng chỉnh sửa, chỉnh lý, tái bản mà kiến thức trong đó thì càng sửa càng sai (không sai lấy gì năm sau sửa tiếp). Còn tiếp...
vậy bà này nên gọi là gì nhỉ? mấy bài toán trên của 1 số thằng stupid muốn câu like, câu comment trên 4rum, Fb thôi.Mục đích để quảng cáo. Ko giỏi toán lắm nhưng mình nghĩ từ ban đầu bài toán như vậy đã sai rồi
câm đi chú ơi . Sống ở đâu thì bức xúc , chứ sống ở đây thì câm mẹ cho nó lạnh . Mấy thằng IQ cao mà chú nói thì nó chắc chắn dek quan tâm rồi . Chỉ có mấy thằng ở 5second IQ thấp này nó chém chú trước
:sad: nhớ lại thời đi học...người ta nói đi học là thời kì đáng nhớ và vui nhất. còn mình thì ớn lạnh, cầm được tấm bằng ra trường mừng chết mịa lun. thở phào nhẹ nhõm. haizz
Lớp 12 bữa nay còn học số thực nữa mới ghê.Tui thấy học cái khỉ này xong cấp 3 ếch biết dùng làm cái éo gì.(1 chi tiết trong vô vàn hạt sạn)
Học số phức nữa mới ghê chứ số thực có ăn thua j đâu. Sinh học thì lảm nhảm ADN mà trong khi bị cảm sốt tí thì chả bít làm j. Like cái nhận xét: bgio đứa nào viết đúng chính tả wá còn bị chê. Nhìn chữ tụi nhỏ giờ viết sai mà nóng cả người chỉ mún sút