Bé mèo của mình bỏ nha đi 1 tháng rưỡi không biết co về nữa ko? Bé mèo đưc Ai từng có mèo bỏ nha đi trả lời dùm
mấy mèo đực nhà mình đi thì thường còn nào còn sống thì sẽ về còn lại là 1 đi ko trở lại vì bị bắt ăn thịt
mèo nhà mình bỏ đi luôn, do đó lần nuôi sau đem thiến, nhưng rồi trc tết nó bị chết do ăn nhằm chuột bị thuốc, tội quá trời, đang xin về nuôi lại chứ chuột phá quá, kì này nuôi 2 em luôn cho nó có bạn
Lúc nhỏ nhà mình có con mèo đực cũng bỏ nhà đi, vài tháng sau nó về nhưng chỉ ở vài hôm rồi nó cũng đi nữa. Buồn
Mèo đực đến tuổi trưởng thành nếu ko thiến sẽ bỏ đi tìm bạn, gặp mèo cái là nó như bị thôi miên luôn, rất dễ bị bắt. mèo nhà mình từng đi hơn 20 ngày rồi về, nhưng lần sau thì biền biệt luôn. lần sau bạn nuôi thì chắc phải thiến bé đi, hoặc là nuôi mèo cái, nhưng cũng nên triệt sản bé cái để bé ko đẻ thêm nhiều, ko có chỗ cho.
Mèo nhà mình bỏ đi gần 1 tháng , sau đó về ốm íu lắm. Ăn no vài bữa lại đi , nhưng lần thứ 2 ra đi là đi luôn , chắc bị bắt
bị bắt rồi, xác suất trở về là 0,01%. Nó chỉ trở về trong tuần đầu tiên thôi ! Qua tuần -> 10 ngày là xác định rồi !
Còn mèo bỏ đi , là đi theo con cái đó bạn àh .........Có thể vài bữa nó về , có thể nó đi luôn ^^ Mình có 1 con mèo con , đã ăn được ..... Bạn nào nuôi liên lạc mình vs mình ở Lạc Long Quân F3 Q11 .... Mèo vằn nha mấy bạn !!! Số dt mình nè .........0933879712 Toàn !!
con mèo như thế nào bạn tả kỹ lại hình dáng, màu sắc ... của bé thử coi...Hôm qua mình bắt được 1 con mà không biết phải của bạn không?
trc cũng có 1 em mèo đực lúc đi đánh bida vìa thấy nó ốm íu với bị mắc mưa nên ôm về nuôi nuôi lớn cho mập thây rùi bỏ đi biền biệt lun rầu
nuôi mèo nó hoang dã lắm, tuy con mèo nó hiền nhưng nó thích phiêu lưu,chuyển sang nuôi chó đi bạn, con chó của mình nuối từ nhỏ đến lớn ko dám đi đâu ngoài đi theo mình,có lúc ham chơi chút sáng ra nó chạy theo lũ chó cái chơi cả buổi bữa đó hết hồn cứ tưởng bị thằng cẩu tặc hốt rồi, ai dè 2 tiếng sau nó chạy về nhà lưỡi mỏ khát nước thở như heo, nhưng có điều nuôi chó hơi tốn thịt tốn gạo xíu, hic như con chó của mình thì 1 ngày 2 cử ăn xám hồn nhưng lỡ nuôi thì thương nuôi luôn chứ chịu ko nổi coi dưới chữ ký của mình đi nó chỉ biết ăn và nằm. hic
bớt giỡn 2 cử là ít đấy bác, cử trưa 12h và tối 7h mà nó còn đói nữa đấy, hiện tại em nó gần 35kg rồi đấy tại do up tấm hình nhỏ chứ hình to em nó khủng lắm. xưa còn nhỏ còn cho nó chạy ra ngoài đường chơi, giờ ko dám sợ cẩu tặc lắm, chỉ cho đi vệ sinh vào buổi sáng 15p rồi kếu nó vào.
Nuôi chó thì đừng nuôi ở tp , nhà cửa chật hẹp ra đường sợ bị bắt tội lắm các thím à.nhà mình nuôi 7 con lớn 4 con nhỏ mới đc 1 tháng tuổi nè,ban ngày nhốt chuồng ban đêm thả ra , hên là nhà e nuôi gà nên đủ ăn cho bọn nó 1 tháng bọn nó làm hết 1tr tiền gạo. mấy con lớn nuôi mấy năm rồi nên khôn lắm ko bao giờ ăn bậy bạ ngoài đg, có đợt bọn nó bẫy chó thả thuốc mà chó nhà mình ko ăn luôn. Nuôi chó mà chỗ ở chật hẹp quá tội lắm