Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều thành viên lên tiếng về việc CĐV SLNA cổ vũ thiếu văn hóa, luôn văng tục chửi bậy, thậm chí sẵn sàng ẩu đả. Năm 2008, cuộc ẩu đả kinh hoàng diễn ra giữa CĐV SLNA và Thể Công. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn CĐV SLNA điên cuồng cầm gậy gộc lao vào tấn công CĐV đội khách, hậu quả là hàng trăm CĐV Thể Công bị thương. Mùa giải 2012, CĐV SLNA cũng khiến sân Thống Nhất một phen náo loạn, khi gom giấy báo đốt lửa trên khán đài, buộc ban tổ chức sân phải dùng đến xe vòi rồng để giải tán đám đông. Trước trận đấu, hàng trăm CĐV SLNA dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, đốt pháo sáng, bấm còi inh ỏi trên các tuyến phố của TP HCM. Về sự cố vỡ sân Vinh chiều ngày 14/4, ban tổ chức sân thừa nhận không thể kiểm soát tình hình do các CĐV SLNA mặc sức chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lẫn nhau. Những giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, nếu khán giả cũng vào sân như CĐV SLNA, chắc hẳn ngày nào cũng có tình trạng vỡ sân. Có lẽ CĐV SLNA cần được giáo dục về văn hóa cổ vũ. .. .. ..
Ko hiểu mục đích bài viết lắm Bạn so sánh giải vn với ngoại hạng Anh làm gì trong khi chính những cầu thủ,hlv và cả cđv còn chưa thể so sánh với giải Thái đâu. Mình nghĩ cđv các đội bóng khác họ mua vé vào xem bóng đá chỉ như đi xem ca nhạc,xem xiếc thú chứ không như cđv Slna,họ xem bóng đá ngoài mục đích giải trí thì còn là tình yêu quê hương,niềm tự hào xứ Nghệ. Điều này có lẽ trong giải bóng đá VN chỉ có 3 đội có là Hải Phòng,Thanh Hoá và Slna thôi.
xem bóng đá như xem xiếc thú????????? Thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào xứ Nghệ bằng hành động đánh người khác, ỷ đông rồi làm càn ko cần biết đúng sai???????? ====>>> cách bạn xem bóng đá và thể hiện tình yêu quê hương đất nước khiến mình cảm thấy có gì đó không ổn
sông lam nghệ an, vùng đất địa linh sinh nhân kiệt, nơi sinh ra các tài năng như văn quyến, quốc vượng ...
mình biết đến bóng đá và tên các CLB việt nam bằng các bài báo đánh nhau ,gây rối ,hỗn loạn của cổ động viên )))
sân vận động nó còn đốt được chứ đừng nói nhà thằng thớt, thích nhà mình sáng nhất khu phố hay sao đem nghệ an ra mà chém,
Chuyện là: A: Thứ 7 ra sân TN coi Sg-Xt đá ko,vô cửa free luôn B: chiều T7 tụi tao đi VT coi đua chó rồi,xuống đó bắt độ vui hơn Đoạn thoại này mình nghe trong quán nhậu từ năm ngoái,mỗi lần bạn bè rủ đi coi Bđ mình vẫn hay lấy ra kể vui,bạn có thấy vui ko? Riêng về chuyện ỷ đông đánh ng thì dân xứ nào cũng thế mà đâu riêng gì trong bóng đá,trong trường học,công xưởng hay ngoài quán nhậu thì hội đông vẫn thích ăn hiếp hội yếu hơn mà. Tất nhiên chuyện đánh người với bất kỳ lý do gì đều là sai hết. Ngày trước mình hay đi cổ vũ CA.tphcm,rồi sau đó cổ vũ CSG,sau đó thì ko đi coi nữa vì đá quá chán.Bạn và chủ topic có thể ko thích cđv SLna nhưng mình thích sự nhiệt huyết của họ