Manh mối nhiều đến thế, không phá được trọng án trong 24h thì cũng là lạ. Đâm vào đùi trúng động mạch chủ thì khó cầm máu được, mau die lắm
tại sao bây giờ người ta không thể nào nhận thức được thế nào là phạm tội vậy ta??? cầm dao đâm người mà cứ như trò chơi vậy đó, nếu nó biết nghĩ là sau khi đâm người ta thì sẽ bị tù và vào tù sẽ bị đại bàng đánh .... thì chắc nó sẽ không làm.
Tại vì đùi có động mạch chủ. Đâm trúng chỗ đó thì còn máu tuôn ghê lắm. Chắc mất máu vì ko cấp cứu kịp thời.
ax sao mấy chú này sung thế, bữa đi trà sữa cũng bị cạy côp lấy mất cà vẹt xe. về làm lại mất có 30k trog vòng 1 nốt nhạc chả có vấn đề gì. việc gì phải đi giết ng cho mất thời gian trời
nhiều nhân vật thuộc 2 bên phe quá, nổi lên rõ nhất có cái tên Quýt, :choler: Động mạch đùi, động mạch cổ với động mạch nách một khi bị cắt trúng thì mất máu cực nhanh, nhất là động mạch nách. cái này hồi đó coi phim Cell phone nghe nhân vật chính nói dzị!