tinh hình là thằng tiểu đội trưởng phường e nó gửi giấy mời kêu ra bổ sung hs NVQS, gửi lần 1 e ko ra vì tính xin giấy xác nhận SV rồi ra trình luôn, rồi hôm nay nó gửi giấy lần 2, ngặt cái là e đang ở đà nẵng nữa, má e nhận dc giấy mời cứ nằng nặc kêu e về để ra trình diện vs nó @@. Vậy cho e hỏi là bơ vs nó luôn đc ko? tại tuần sau mới có giấy xác nhận SV.
nói ba mẹ dúi cho nó 300k từ từ ra trình diện bơ luôn thì xác cmnd xóa hộ khẩu vĩnh viễn ko cho nhập lại ...
tại đây mới là lần đầu nó gửi giấy ra trình diện à, chưa có đăng ký khám SK hay gì hết, e tính tuần sau có giấy mới ra trình diện mà tình hình kiểu này căng quá @@
nó thiếu quân thì nó kêu CA zô hù này nọ làm cho gia đình mình sợ thôi,nếu bác lì thì cứ bt xem như k có gì,cùng lắm là nó phạt vài trăm thôi à,năm sau mới mệt
hix đụng vô mấy vụ này rắc rối lắm bro,tranh thủ về thăm nhà,trình diện đưa đủ giấy tờ cho rùi,chứ mà nó làm khó thì ba mẹ mình lại lo @@
xác định rồi, 5/5 e bay về trình diện nó, mà khổ cái 8/5 mới có giấy xác nhận SV, ko biết lên nói sao luôn, khổ ghê @@