[h=1]Bài kiểm tra Lịch sử ‘bá đạo’ của teen lớp 11[/h]04/5/2013 10:19 [h=2]"Cuộc khởi nghĩa này em là em chưa học bài. Em xin lỗi cô", đó là cách một học sinh trả lời trong bài kiểm tra môn Lịch sử vừa được chia sẻ trên mạng.[/h]Vừa qua trên trang mạng xã hội xuất hiện một bài kiểm tra Lịch sử "lạ". Đề bài gồm 2 câu: Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) và Khởi nghĩa Yên Thế. Sau khi tìm hiểu thông tin và trao đổi với giáo viên ra đề, được biết đây là bài kiểm tra một tiết của học sinh khối 11.Có thể thấy, cách ra đề cũng như nội dung trong bài kiểm tra này không hề đánh đố và là những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, nhưng học sinh lại làm bài rất “bá đạo”.Với câu 1, em này chỉ trả lời vỏn vẹn bằng một câu: “Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai thắng lợi”. Còn câu 2 sau khi viết được vài dòng, học sinh này liền gạch xóa đoạn trình bày về cuộc khởi nghĩa Yên Thế mà thay vào đó là câu nói rất “ngây thơ”: “Cuộc khởi nghĩa này là em chưa học bài. Em xin lỗi cô”. Hành động này không chỉ khiến giáo viên Lịch sử của học sinh chạnh lòng, mà còn khẳng định, tình trạng học sinh chán, thậm chí sợ học Lịch sử vẫn còn là bài toán khó mà các nhà giáo dục chưa giải quyết được. Trong khi đó, vào sáng nay, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ GD-ĐT phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức lễ vinh danh các em đoạt giải quốc gia môn học này. Đây được xem như là một hoạt động thường niên, nhằm thúc đẩy tinh thần dạy và học Lịch sử ở bậc THPT. Theo Infonet.vn
nói thiệt các bác chứ ... ngoài toán, văn và anh văn ở 12 năm học ra mình ẹo thấy cái môn gì gọi là có ích sau này, ít nhất là bậc đại học ... P/s : hiển nhiên trừ môn lý, hóa cho các bạn học bomb hạt nhân hay làm bác sĩ @___@
Thời nay thế ấy chứ... thời em đi học có cho tiền cũng không dám ghi vậy. 1 là bỏ trống 2 là bịa đại rùi tới đâu mặc nó
chương trình dạy học nước ta có nhiều bất cập quá học sinh nãn hoặc theo ko nổi là đúng trong khi nước ngoài học tàn tàn - vừa học vừa chơi và thực hành ko học cũng nhớ :surrender:
môn lịch sử là môn chán và nhàm nhất ... ở nước ngoài lịch sử chỉ là 1 môn phụ ... được học và tìm hiểu thêm về đất nước mình như nào thôi ... ở mình thì phải học cả hơn 2000 năm ... mà phải nhớ rõ ngày tháng năm nào ... ông này đẻ ngày nào ... ở đâu ... ăn bao nhiêu cục sít ... thằng này bị giết ở đâu ... giờ nào ... ngày nào ... mẹ nó đẻ nó ra sao ...v..v.... nặng nề ... chả giúp ích dc gì mà lại tốn thời gian soạn rồi viết ... rồi học thuộc ... Thử hỏi bộ trưởng bộ giáo dục coi có nhớ ngày Trần quốc tuấn ra đời k ????????????????? mà nhồi vô đầu tụi nhỏ bắt nó thuộc lòng
bác ko học lịch sử rầu sau này có con nó hỏi ba ơi!!! sự tích vua hùng lạc long quân âu cơ vn mình có bao nhiêu triều đại,bao nhiêu đời vua.. vn mình có từ năm bao nhiêu..giờ được bao nhiêu năm rầu ba vn mình đã từng bị ai xâm lược,,,,blabla ...... ba kể con nghe đi:sweet_kiss:.... bác sẽ trả lời: xin lỗi con ..lúc bằng tuổi con..ba chưa có học bài:look_down:
lịch sử nước nhà trải qua nhiều cuộc chiến, mà cứ bắt nhớ hết ngày này ngày nọ thì khó mà nhớ hết đc, cứ như mấy nước châu âu như thụy sỹ, thụy điển thì lich sử chắc là học rất là nhẹ
thằng này dở, hồi đó đi học dù không học bài môn sử mình vẫn 8-9 điểm như thường, chắc nó tự kỷ nên bạn bè không ai giúp đỡ ...
Học đề mà biết tự hào dân tộc chứ. Những chiến thắng vẻ vang của Ngô Quyền trước quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, thập đạo tướng quân Lê Hoàn và Lý Thuong Kiệt trước quân Tống, của Hưng Đạo Vương trước đế chế Nguyên Mông. Cuộc khơi nghĩa giải phóng dân tốc của Lê Lợi trước quân Minh. Và đặc biêt chiến thắng hào hùng của Quang Trung Nguyễn Huệ trước 20 vạn quân Thanh và cho đến ngày nay, vẫn còn đó những đống xương tàn của tụi nó dưới gò Đống Đa...Cùng với những chiến thắng đó là những chiên thuật quân sự tài tình, thông minh của những thống soái tài ba và thiên bẩm.... Tất nhiên ko nhất thiết phải nhớ ngày TQT ra đời. Nhưng ít ra khi nhắc đến ông thi cũng phải biết ong là người dẫn dắt cả dân tộc 3 lần chống đế chế Nguyên Mông hùng mạnh (tat nhiên ko mạnh bằng thời Thành Cát Tư Hãn), là tác giả của bài "Hịch tường sỹ" oai hùng. Chứ mà cái kiểu Trần Quốc Tuấn và Trần Hưng Đạo là 2 anh em thì bỏ mie =)) =))
em thì em chả cần học chỉ cần cái ipad là đủ. Bác từng nói: "Dân ta phải biết sử ta cái nào không biết thì tra gu gù"
sử học thì chán thiệt, cơ mà cũng phải biết khái quát chứ, tụi con nít bây h sử VN thì mù mà sử tàu thì thuộc lòng làu lạu
Lịch sử của việt nam mình đa số đã bị bưng bít hết 40% về giai thoại. Đặc biệt về bác hồ. Mình ko dám nói, vì ở vn. Ăn có thể ăn bậy dc, nhưng nói bậy sẽ đi tù.
Đó là vấn đề muôn thuở về ,môn học lịch sử vn . Ấy vậy mà nhiều người rành sử trung quốc hơn mới ghê chứ .