Tìm kiếm bài viết theo id

Mong ACE 5s vào tư vấn giúp e :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhduy140394, 4/5/13.

ID Topic : 6638127
Ngày đăng:
4/5/13 lúc 12:09
  1. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    28/8/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    602
    Chuyện là thế này ạ e thì đang học ĐH y dược mà mới đc năm nhất rồi mà h e ko thể nào tiếp thu đc kiến thức nữa rất là chán nản e sợ nói với gia đình thì gia đình e chắc buồn lắm mong ace 5s cho e 1 vài lời khuyên mẹ e thì bảo để mẹ lo cho vào hải quan mà làm e thì ko rành về mấy cái đó mà lo hết khoảng gần 15k usd e thấy mắc quá mà ko biết chừng nào mới đc thu hồi vốn nữa e thì đc cô chú truyền lại cho cái nghề bán lẩu bò lẩu dê cá thái tè le nói chung là đồ nhậu e học từ hồi e còn cấp 2 cho tới cấp 3 luôn ah mà e sợ mở quán thì ko thể nào quản lý đc tại e chỉ mới 20t thôi ah e thì e rất thích bán điện thoại tại con chị e thì sống ở bên mỹ thì e tính là nhờ nó mua dùm điện thoại về cho e bán từ từ gom vốn về mở tiệm luôn ah e tính đi học 1 khóa sửa điện thoại bây h e rất băn khoăn về mấy cái vấn đề này cho tương lai tươi sáng của e nhà e thì cũng ko có khá giả gì hết chỉ đủ ăn đủ sống thôi
    ACE 5s cho e xin 1 lời khuyên nhé e thì ko thể nào đi học tiếp rồi đó giờ chỉ còn đc 3 cái nghề thôi là 1 là làm trong hải quan 2 là e tập tành bán đt rồi từ từ mở tiệm để sinh sống mai này luôn 3 là e mở quán lẩu ra e bán
    Cảm ơn ACE 5s đã xem topic của e nhé
     
  2. Amber.Road88 Thành Viên Bạch Kim

    nhớ save lại topic này để sau này buồn , hối hận , chán nản ..... lấy ra mà đọc .

    Làm dược sĩ , bác sĩ lương dư dư sống , cả mớ người không vào học được , Cầm cái bằng là xác định sự ổn định cả đời người thì không muốn .

    tuổi trẻ nông nổi cứ mơ tưởng vớ vẫn làm giàu , làm ăn , kinh doanh , phi thương bất phú ......
    Bước ra thương trường 10% trời giúp thì thành công ( nhưng vẫn không chắc chắn = cái bằng vì làm ăn lúc may lúc xui )

    Con đường ngon nhất là học hành thật giỏi lấy cái bằng đi làm ổn định kiếm tiền , dư dã bắt đầu theo đuổi đam mê hoặc hùn hạp làm ăn .

    Còn bỏ học ra buôn bán thì cứ hy vọng đi bạn Mong ACE 5s vào tư vấn giúp e :( kẹo kéo chờ đón bạn .
     
  3. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Thằng Duy nó đổ DH Y Dược luôn ah :sweat: Sao chú em học giỏi thế Mong ACE 5s vào tư vấn giúp e :(. Ráng học Y Dược đi em trai, sau này ko làm bác sĩ thì bán thuốc kích d ục cũng ổn. Nhà chú chịu bỏ ra 15k USD thì với số tiền đó đủ để cho chú mở kinh doanh nho nhỏ rồi. Vừa học vừa kinh doanh, 2 ngành song song. Nếu cần ng phụ thì hú a với nhé Mong ACE 5s vào tư vấn giúp e :( - 1
     
  4. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    h e đang rối cm đây tại e bỏ ko học cũng đc 2 tháng rồi
     
  5. MoZart Thành Viên Cấp 6

    nhà quan hệ rộng quá T.T thật là sướng

    thằng 2 hộp sữa, đứa ko hộp nào T.T
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    còn trẻ Nên đi học
     
  7. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Thì vô trường nhờ nhỏ nào đó dạy cho, tiếp thu lẹ lắm. Mong ACE 5s vào tư vấn giúp e :(
     
  8. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Nhà có điều kiện mà sao ngày xưa bác không được học dấu chấm câu ah?

    Nếu đầu tư lâu dài thì học Y dược, mà không biết bác học khoa nào? Đa khoa thì ngon. Học Y thì xác định đầu tư trên 7 năm rồi đó.

    15k (~315tr -> 320 tr) vào Hải quan là rẻ thấy mie luôn rồi. Muốn giàu nhanh thì Vote Hải quan, ăn hối lộ khỏi phải nói, lại được cái tiếng nữa chứ. Lấy lại vốn nhanh không thể tả. Tờ khai thì cứ 50 ->100k/ tờ. Bên điều độ thì khỏi phải nói Mong ACE 5s vào tư vấn giúp e :(
     
  9. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Mở lẩu dê đi, AE ủng hộ Mong ACE 5s vào tư vấn giúp e :(
     
  10. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    SV đại học mà cái câu cũng chẳng buồn chấm, phẩy...thế hệ rường cột của nước nhà đây sao, hi vọng bạn bỏ nghề bác sĩ chọn ngành nào mà ít nhất viết ra người khác có thể đọc đượng tường minh. Chúc bạn thành công
     
  11. enows Thành Viên Cấp 4

    em có thích về y dược ko, hay thích về kinh doanh, phải xác định sở thích của mình thì mới làm không nản. Nếu thích làm bác sĩ thì cứ học tiếp, còn không thì học dược xong ra mở tiệm thuốc tây, lấy mối từ bv về là sống khoẻ. Như em nói thì muốn kd mặt hàng điện thoại, dựa trên chị em ở mỹ gửi đt về. nhưng mà 1 người chị thì đâu có tuần nào cũng về để mà xách tay về, còn mua ở bển sll gửi về thì chắc chắn là ko có lời nhiều vì phải chịu thuế. Với lại chị em có rành dt không, chủ yếu người ta bán dt có lời là hàng 99% dọn lại rồi bán, chứ hàng nguyên seal cầm về thì ít lắm, phải có người biết lựa đt mới coi mua rồi gửi về cho em được.
    Còn về cách mở quán lẩu, anh thấy là rất hay đó, nếu như nhà em có người làm sẵn thì em cứ mạnh dạn ra làm, lúc đầu chưa quen thì bán từ từ. em đừng sợ lo không xuể, tại vì mới ra thì chưa chắc em đã có khách vô ào ào liền, bán từ từ mới đông lên được, lúc đó thì cũng đã quen rồi, nên cứ yên tâm.
    Đôi điều góp ý vậy thôi ...
     
  12. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    :angry: chú còn trẻ và dư lực dư ý chí thì cứ nhảy vào xã hội sớm là quá tốt còn gì. Nhưng có một điều là trên thế giới rất ít người thành công không học đại học mà đã thành công lại giàu top thế giới @@.
     
  13. iMi Shop Your Best Choice

    Mục đích cuối cùng vẫn là kiếm tiền thôi mà. Đổ được đại học Y là niềm mơ ước của bao nhiêu người ấy chứ... do cái tư tưởng muốn kiếm tiền, còn trẻ thì thường không có 1 xu hướng nhất định, thấy gì lợi là nghĩ mình có thể làm được.
    Nếu tiếp tục con đường học, sau này có bằng ra làm bác sĩ, dược sĩ có thể giúp ích cho đời, cho mọi người, biết đâu lại còn có khuyến mãi cho ACE 5s ấy chứ.
    Nếu buôn bán lẩu, thì con đường tương lai thật sự không rộng mở nếu không có hoạch định cụ thể + ý chí bền bỉ vì thời buổi kinh tế khó khăn, ai cũng ra buôn bán, cạnh tranh khốc liệt mà.
    Nếu bán điện thoại thì vừa học vừa bán được mà, vừa có thêm kinh nghiệm, vừa có tiền rủng rĩnh trong túi.
    Em xem lại bản thân mình là nên học nữa hay k? Mới năm nhất kiến thức nhiều, cần phải đầu tư thời gian vào tìm tòi, còn nếu nản chí sớm thì... làm ăn buôn bán k được cũng mau nản chí thì chẳng bao giờ thành công được đâu.
     
  14. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    thanks ACE nhé e quyết tâm là tập tành buôn bán điện thoại từ từ lấy kinh nghiệm chứ h e ko thể nào mà học nổi rồi chán lắm rồi e kêu mẹ kiếm cho e 1 suất vào hải quan làm tại bên nội e có gốc ở trong đó ah
     
  15. chicong115 Thành Viên Cấp 4

    Mình nói thật
    Đã không thích thì bỏ mẹ cho rồi, Y iếc cái quoái gì, lên đại học rồi thì coi là anh có siêng hay không thôi, mà đã không đam mê thì chả học hành được gì đâu
    Theo đuổi đam mê là tốt, nhưng làm gì suy nghĩ cho kỹ chút, vì đời chỉ có 1 lần thôi, đã quyết định thì đừng hối hận về sự lựa chọn của mình
    Theo em biết, k chắc chắn, thì bác Gia Khang xưa học cntt chứ đâu, đi ra làm 1 time, rồi cuối cùng cũng ..............
    Thế nên bạn hãy tự chọn lựa con đường cho mình
    PS : 94 mới 19 tuổi, làm gì mà 20 tuổi, làm mình tưởng mình 22 rồi chứ =))
     
  16. tam_su5s Thành Viên Cấp 2

    Mình rất kết comment của #2. Bạn nên save topic này lại, sau này đọc lại.

    Cá nhân mình thì thấy bạn nên cố gắng suy nghĩ lại thật kỹ. Cuộc sống ko phải lúc nào cũng như ý mình muốn, có khi phải sống theo nó bạn ơi.

    Bạn có điều kiện, đã vào dc 1 trường đại học mà mọi người mơ ước thì có lẽ bạn cũng mất ko ít TG đầu tư vào đó, mới có 1 năm đã nản rồi, bạn nghĩ sau này bạn có thể làm dc điều gì nữa k?

    Bạn vào hải quan, tốn ít tiền lo đầu vào sau này hi vọng lấy lại, nhưng để lấy lại thì phải làm những việc phạm pháp. Ông bà xưa có câu "Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", lúc đó cuộc sống của bạn sẽ ra sao?

    Bạn muốn tự kinh doanh, ko sai, đàn ông ai cũng muốn tự lập cả, nhưng kinh nghiệm bạn có dc bao nhiêu? Giả sử, mình chỉ giả sử thôi nhé, nếu bạn thất bại? Cuộc sống của bạn sẽ ra sao?

    Làm người, ai cũng cần vấp ngã để đi lên, nhưng vấn đề là lúc nào thôi, bạn còn trẻ, nên xây dựng 1 nên móng cho thật tốt cho bản thân rồi hãy nghĩ đến việc bươn chải ra đời.

    Vài lời với bạn.
     
  17. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    nhắm tiếp thu không nổi thì nên bỏ sớm để thời gian làm việc khác, chứ học tới năm 5, năm 6 rồi mới xác định bỏ thì phí mất vài năm
     
  18. thjensu_007 Thành Viên Cấp 5

    Vay thi xin vao Hai Quan di, ket hop voi nguoi quen gui dt ve ban online cug dc. CO may ai tro thanh ty phu bang con duong hoc van dau...biet dau xuat hien them ty phu moi ^^
     
  19. hoa_si09 Thành Viên Vàng

    chấm câu chữ nghĩa tá lả thế này thôi nhảy qua hải quan cho bà con nhờ, làm bác sĩ ảnh hưởng tính mạng người khác
     
  20. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    vote cho hải quan
    kiếm lại vốn trong chớp mắc
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 546 (Thành viên: 0, Khách: 540, Robots: 6)