Cô gái trên mình chụp trong Hội hoa xuân vừa rồi. 30/04 vừa qua khi tham quan thác Pongour có 1 cô em trắng trẻo mặc cái đềm màu đen. Ban đầu mình không để ý lắm, đang ngồi chơi cô em đứng dậy cúi xuống lấy đồ, trời đưa thẳng nguyên cái bàn tọa vô mặt nhìn phát ngộp. Té ra cái đầm y như trong hình trên. Cô em này còn thản nhiên leo thác với cái đầm ngắn củn cởn như vậy mới kinh chứ. Không biết các cô em này suy nghĩ như thế nào mà dám mặc như thế không hiểu nổi? BF mấy cô để GF mặc như thế cũng bó tay. Bro nào biết tên gọi của thời trang này là gì không cho mình biết với?
cái này là dạng đầm ngắn xòe. người mặc khi mặc cái này phải để ý ko dc cúi lưng xuống, chỉ dc dùng đầu gối để hạ thấp trọng tâm. thế mà nhiều bạn vô ý cứ tưởng đang mặc quần dài
bình thường như cân đường , đẹp thì khoe xấu thì che ^^~ p/s gái đẹp mặc gì cũng đẹp , nữa hở nữa kín anh đây càng mê :beauty: ( mát mắt , xả tress ) p/s gái xấu thì để ở nhà , vừa già vừa béo kính trên hở dưới vạn người mờ mắt >"<