Tìm kiếm bài viết theo id

cướp vào tận nhà

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anonymous1431, 5/5/13.

ID Topic : 6640826
Ngày đăng:
5/5/13 lúc 15:46
  1. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    25/8/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    3,420
    sáng mnay ới nghe thằng bạn kể nó mới bị cướp sáng hôm qua
    công ty nó khúc chạy qua cầu bình triệu 1 xíu. lúc đó tầm 7-8h gì đó. trời đang mưa thằng bạn mình mới chạy xe vào công ty, công ty lúc này chưa có ai tới, chỉ có chị vệ sinh đang dọn ở đằng sau. nó mới dắt xe vào, chưa kịp đá chống dựng xe, thì có 2 thằng dựng xe bên ngoài đi vào, 2 thằng nhìn nó cười cười. nó tưởng bạn anh nó nên cũng cười lại, cái 2 thằng kia xông vào kẹp cổ nó từ phía sau, kẹp cứng ngắt ko nói dc luôn. thằng kẹp cổ nói: mày hôm qua đánh thằng trung fk? thằng bạn mình bị kẹp éo nói dc cm gì. cái thằng kẹp nói thằng kia: mày chạy ra lấy cây hàng, tao chém chết mẹ nó koi. thằng bạn mình teo chym, tưởng bị chém. ai ngờ tự nhiên nó thả ra. cái nhín thằng bạn mình cười cười, thằng bạn mình lúc này còn như trên mây, chưa hỉu cái éo gì, tưởng bị thằng nào troll.nó đi ra ngoài lên xe phọt mất.... 1 lúc sau thằng bạn mình sờ túi thì thấy mất mịa cái bóp..... hỉu luôn.cướp vào tận nhà
    chiều hôm qua nó đang học thì có ông nào đó call nó kiu đang giữ cái bóp nó, kiu nó đi nhận.bóp nó thì giấy tờ nhìu nên nó ok đi ngay.hẹn ở thanh đa.thằng bạn mình rủ thêm 3 thằng nữa, ra chỗ hẹn thì gặp 3 ông. cũng tầm 40-45. ổng nói ổng chạy xe tải,đang chạy thì có 2 thằng nào quăng cái bóp vào xe ổng. ổng coi trong bóp thấy có thẻ thành viên của siêu thị chợ lớn, ổng call hỏi thì ra số dt thằng bạn mình.nên call nó lấy. bóp thì còn giấy tờ đầy đủ, tiền thì khoảng 1 chai, tất nhiên là mất sạch.... xin chuộc lại bóp, ổng xin 2 xị nữa
    h thời buổi trôm cướp ghê quá, ở trong nhà nó cũng ko tha:sweat:
     
  2. RAVIN Thành Viên Cấp 6

    Lấy lại giấy tờ được là ngon rồi bác, nói thật chứ mình mất xe thì được chứ mất mấy cái giấy tờ trong bóp thì ko thể nào ko buồn được :sweat:
     
  3. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Thời buổi khó khăn mà nên trộm cướp nhiều cướp vào tận nhà
     
  4. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    cướp vào tận nhàmanh động quá rồi
     
  5. sualcd5 Thành Viên Cấp 4

    Cũng may có Người nhặt trả bóp
     
  6. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3

    [h=2][h=1]Mất mạng vì 200.000 đồng[/h]Đang trong lúc cần tiền, Sơn sực nhớ tới giấy phép lái xe ăn trộm được, nên gọi điện cho chủ nhân của nó để đòi tiền chuộc. Người đi "giao dịch" giùm Sơn bị đâm đến chết.[/h]



    Sáng 18/4, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Vương Hùng (tạm trú huyện Hóc Môn) cho đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM để điều tra về hành vi giết người.
    Hung thủ Vương Hùng và hiện trường vụ án mạng.

    Theo điều tra, vào ngày 13/4, trong lúc bí bách vì không có tiền tiêu xài, Sơn sực nhớ đến giấy phép lái xe trộm được của Nguyễn Thị Phượng Hằng - là người ở cùng khu nhà trọ với Sơn. Sợ bị lộ nên Sơn nhờ Trần Thanh Liêm (tạm trú huyện Bình Chánh) gọi điện cho Hằng đòi 1 triệu đồng nếu muốn lấy lại giấy tờ. Hằng nói không có tiền nên Liêm giảm xuống còn 200.000 đồng và hẹn Hằng đến ngã tư Gò Mây (Q.Bình Tân) để giao dịch.Khi đi nhận lại giấy tờ, Hằng gọi điện cho Nguyễn Văn Quýt (bạn trai Hằng) đi cùng. Sau đó, Quýt gọi thêm 7 "đồng minh" đến điểm hẹn để mai phục. Trước khi đi, Vương Hùng - bạn của Quýt, mang theo con dao bấm giống khẩu súng.Tối 13/4, Sơn nhờ Liêm đi nhận tiền chuộc. Liêm chạy xe máy đến ngã tư Gò Mây đưa giấy tờ và nhận tiền. Thấy Hằng đã cầm bằng lái, Quýt ra hiệu cho đồng bọn xông tới ôm Liêm, còn Hùng móc dao bấm đâm liên tiếp vào người nạn nhân.Sau khi gây án, Hùng gửi xe máy của Liêm lại cho người bán hàng ven đường rồi cùng nhóm bạn rời khỏi hiện trường. Liêm được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường đến bệnh viện. Sau 24 giờ truy xét, công an Q.Bình Tân đã bắt được hung thủ
     
  7. sau liem Thành Viên Cấp 1

    nếu nhặt được của rơi thì đến giao công an! bắt chuộc thì nười ta bức xúc xử là đúng rồi
     
  8. Jack Dam Thành Viên Cấp 1

    k phải là nhặt trả lại, biết đâu tụi nó đã ăn rơ cái trò này củ rích
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. ductuan88,
  3. KhoaBeo
Tổng: 706 (Thành viên: 8, Khách: 617, Robots: 81)