Tìm kiếm bài viết theo id

Nhật ký 1 buổi giao hàng không Khẩu trang!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dautramhue, 5/5/13.

ID Topic : 6641366
Ngày đăng:
5/5/13 lúc 20:40
  1. dautramhue Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    23/10/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    102
    Chào các ace 5s! Hôm nay lỡ dại dột đi giao hàng mà ko mang khẩu trang nên giò lên đay than thở với các ace đây. chuyện là tối qua lỡ tay giặt hết khẩu trang trong nhà, trưa nay khách gọi giao hàng mà hối quá nên e đành đi liền chứ ko khách đợi. kết quả bây giờ e phải ngồi ho khẹt khẹt thế này đây Nhật ký 1 buổi giao hàng không Khẩu trang!

    E thì đang ở đà nẵng, sáng nay giao hàng phải chạy lên khu vực bến xe trung tâm, hic, chạy qua cây cầu Trần thị lý không thôi thì cũng đã hít phải một đống bụi rồi vì lúc lên cầu gặp 1 chiếc xe chở cát sạn phía trước phả khói vào mình. Đi đến ngay bùng binh Lê Độ thì đụng nguyên xe rác, đến giờ e vẫn ko hiểu vì sao xe rác lại được chạy trong thành phố vào những giờ cao điểm như giờ tan sở được nhỉ, đã thế nó còn rỉ nước ra làm bốc mùi hôi không chịu nổi, e phải 1 tay bịt miệng mà phóng xe lên thật nhanh chứ không thì...

    ở Đà nẵng thì chỗ chật nhất và bụi nhất chính là ngã ba huế mọi người ạ, tập trung toàn xe tải, đường tàu, kẹt xe, bụi bặm, khói xe, hic, ko khẩu trang nên e vật vờ luôn, giao hàng xong e về nhà mà rửa mặt, súc miệng ko kịp, giờ thì e đã phải mua thuốc đau họng rồi, cứ ho khẹt khẹt khó chịu kinh khủng.. rút kinh nghiệm xương máu nhớ đời, đi ra đường mà k có khẩu trang thì thà ở nhà còn hơn...

    [FONT=Arial, Georgia, Times New Roman, Times, serif]h đi ra đường mà ace nào ko mang khẩu trang chắc cũng lạ hen, thấy nhớ ko khí ở nông thôn, đôi lúc có thoản hương ngai ngía phân trâu nhưng cực kỳ trong lành, thoải mái, ko khí khác hẳn thành phố...[/FONT]
     
  2. thaodat Banned

    mình đi làm ngày nào cũng fai mang khau trang, riet thanh thói quen
     
  3. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3

    uh nguy hiểm thật..mới đi từ thiện làm 3 cái khẩu trang cùng 1 lúc:look_down:
     
  4. dautramhue Thành Viên Cấp 1

    mình thì bị rơi vào tình trạng bất khả kháng chứ mình cũng đâu muốn đâu, hic, cũng biết đường bụi lắm mà do khách hối quá, khẩu trang thì ướt nhẹp hết, để khách đợi cũng tội
     
  5. finallegend "www.finallegend.vn"

    Chưa bao giờ đeo khẩu trang khi đi xe máy , chấp nhận phơi nắng khi có đồ hiếm độc lạ , một ngày 5-6 cử cafe từ quán cốc hay vĩa hè chỉ để săn được đồ chơi mình thích .

    Công nhận các TP lớn ở vietnam dạo này ô nhiễm thật , đất chật người đông , xe cộ hàng hai hàng ba mất trật tự , các giờ cao điểm thì ồn ào nhức đầu >"< . Cả ngày hôm nay bị nhức đầu xổ mũi vì không thích mang khẩu trang và còn phơi nắng dầm mữa nữa .

    p/s boy saigon phong trần lãng tử tuy không thư sinh trắng trẽo nhưng rất ga lăng ^^~
     
  6. dautramhue Thành Viên Cấp 1

    làm gì mà 3 cái gê vậy?
     
  7. dautramhue Thành Viên Cấp 1

    gê vậy bác, ko đeo khẩu trang khi đi xe máy mà đeo khẩu trang khi đi oto hả? Nhật ký 1 buổi giao hàng không Khẩu trang! giỡn bác cho zui chứ cũng nên đeo bác ơi, ko đeo e chịu k nổi nữa rồi, kinh nghiệm lần này quá gê...

    các tp càng lớn thì càng nhiều ng và càng nhiều xe cộ Nhật ký 1 buổi giao hàng không Khẩu trang! - 1
     
  8. finallegend "www.finallegend.vn"

    Biết là đeo khẩu trang nó tốt , nhưng ngặt nỗi đeo vô nó ngộp >"< nên mình gỡ bỏ luôn . Hậu quả đang nằm dưỡng bệnh cả tuần vì bị cảm và nhức đầu , nhảy mũi :bad_smelly:
     
  9. dautramhue Thành Viên Cấp 1

    kiểu này cũng giống mình, mình đc cho cái chai xisat để xịt rửa mũi...bác như e thì ra ngoài tiệm thuốc nói họ bán cho...

    đeo cũng quen bác ơi chứ đi đường toàn bụi, h chủ quan ko bị gì chứ sau này chắc viêm phổi nặng Nhật ký 1 buổi giao hàng không Khẩu trang!
     
  10. anhcay Thành Viên Cấp 1

    Em có chung tình trạng với bác, đeo khẩu trang vào là em có cảm giác ngột ngột cộng thêm khi trời nắng mồ hôi ướt ra nữa khó thở kinh Nhật ký 1 buổi giao hàng không Khẩu trang!
     
  11. phamthai4078 Thành Viên Cấp 3

    đúng rồi đó bác,hum bữa em hít 1 làm khói xe bus về là viêm họng 1 tuần luôn, đêm nào cũng sủa.
     
  12. anhcay Thành Viên Cấp 1

    Đúng rồi đó bác mua chai xisat về xịt vào mũi để đẩy nước ra, rửa đi rửa lại vài lần cho mũi tống chất bẩn ra và cho mũi hết khẹt, tiện thể bác mua thêm 1 chai dung dịch nước muối để dành xúc miệng nữa nghe. Nhật ký 1 buổi giao hàng không Khẩu trang! - 1
     
  13. phungquyen. Thành Viên Cấp 6

    mình ra đường là áo khoác, khẩu trang, bao tay. riết rồi quen. không có chịu ko nổi.

    ai nói gay chịu. chứ cảm giác 12h trưa chạy nhong nhong ngoài nắng ko áo khoác ko găng tay chịu ko nổi.
     
  14. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Thà đi taxi chứ ra đường nhất quyết phải có khẩu trang Nhật ký 1 buổi giao hàng không Khẩu trang!
    Khẩu trang..khẩu trang... đây 15k 1 cái...mại dô mại dô ô...ô Nhật ký 1 buổi giao hàng không Khẩu trang! - 1
     
  15. finallegend "www.finallegend.vn"

    khẩu trang này thì bảo đảm anh em đeo 24/24 ^^~

    Nhật ký 1 buổi giao hàng không Khẩu trang!

    vừa thoáng khí lọc bụi tốt , tạo cảm giác hưng phấn cả ngày :sexy_girl:
     
  16. anhcay Thành Viên Cấp 1

    Khẩu trang này thường buổi tối hay đeo bác ơi Nhật ký 1 buổi giao hàng không Khẩu trang! - 1)
     
  17. ishopvn88 Thành Viên Cấp 3

    hỏi sao tỉ lệ ung thư ở vn cao nhất tg.ra đường thì kẹt xe ô nhiễm.ăn uống thì toàn đồ thúi ướp hóa chất.mún về nông thôn vài tháng cho thanh thản wa
     
  18. thieuminhthao Thành Viên Cấp 2

    Nghe nói Đà Nẵng là thành phố xanh sạch đẹp mà vẫn có tình trạng thế à X_X
     
  19. luan.nguyen0108 Thành Viên Cấp 2

    sao không bác mua khẩu trang dọc đường Nhật ký 1 buổi giao hàng không Khẩu trang!
     
  20. federerroger Thành Viên Vàng

    nhiều khi thấy nhiều cặp vợ chồng chở đứa con chừng 1,2 tuổi mà ko đeo khẩu trang cho nó. nghĩ cũng dân chơi thật.
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 513 (Thành viên: 8, Khách: 408, Robots: 97)