chuyện của em như thế này ạ hum nay chủ nhật đẹp trời, em vẫn rong ruỗi ngoài đường kiếm miếng cơm manh áo vừa chạy xe vừa suy nghĩ lung tung bao nỗi lo cơm áo gạo tiền, chợt xa xa có anh bồ câu đẹp chai ngoắc em vào, em giả vờ không biết( trong thâm tâm cứ mong ko phải mình) nhưng khi tới gần thì đích thị anh í đang ngoắc em, nháy cái xi nhan vào lòng đường mà mặt buồn rười rượi cái bảng giá thị trường các bác cũng biết cả, cao thì 200k,em cũng biết và kèo nèo mãi, ban đầu đòi lập biên bản, em xin phạt nóng, anh í nói: " có bao nhiêu trong ví đưa xem, em xòe ra và nài nỉ, giải bộ là sinh viên, tiền ăn mẹ mới gửi, lúc đóa em có tầm 6-700k, anh í bảo đưa hết ra, em mặc cả, anh í kiu vậy giam xe và bu lu ba la lỗi, giam 10 ngày, phạt cũng gần 3tr, rồi kèo nèo nó cho đi với giá 500k trên đường về mà lòng buồn rười rượi thiết nghĩ chúng nó cũng phải mất tiền mới vào cái nghề cướp tiền dc bảo hộ, nhưng đảng, nhà nước giáo dục chúng nó mà ko trau dồi đạo đức, lương tâm ăn cũng vừa phải, đành rằng phạt nóng em đỡ phiền hơn bị giam xe, ai cũng cần ăn,nhưng chúng nó trắng trợn quá, em đưa tiền mà cũng chẳng cần giấu giếm nữa đã từng bị 1 lần em vẫn còn cay cú thật tình gần đây em mới biết thương iu gia đình, chắt chiu từng đồng mua quà cho em nhỏ hay mua hộp sữa cho nội, vậy mà nỡ đành lòng :too_sad: mong là với 500k đó chúng nó góp thêm nữa mua cái quan tài cho ông bà già nó yên nghỉ-em thì hiền nhưng cứ thích rủa, vì có làm dc gì nó đâu P/S: em đang nói sự thật 100%, mong nhận dc cảm thông, mod đừng baned nick em mà tội nghiệp, em ko xuyên tạc hay vu khống ai cả
Ăc thằng đó ăn cướp hả >"< , 100-200k là quá lắm rồi . Đúng là ông bà ta nói đúng " cướp đêm là giặc , cướp ngày là quan "
Chắc anh ấy mới thua độ nên vậy đó. Lần trước mình bị ngoắc vô phạt 500k mình còn trả giá thành 200k được mà. Đóng xong còn cám ơn mình nữa. )
zậy là tôi lấn tuyến hả ??mình cũng bị hoài mà toàn đút 100k thôi,k lấy thì thôi mà nó toàn lấy mới ghê