Vâng, em biết chắc chắn là khi đọc những dòng sau đây các bác sẽ cho là em ngu dốt dại dột, sẽ quăng gạch ném đá chửi mắng thậm tệ không thương tiếc nhưng em mong rằng một khi đã bình tâm lại các bác cho em một lời khuyên với nhé? Năm nay em 24 tuổi, không nhỏ mà cũng chẳng lớn! Chưa hiểu rõ đời cũng như chưa hiểu rõ người nhưng cũng không quá khờ khạo để người đời lừa dối, em không đẹp (cái này em dám chắc) nhưng cũng không đến nỗi xấu quắc (cái này ai cũng nói vậy hết)! Cách đây 2 năm khi còn học đại học trong trường em có một thầy dạy IT, giảng viên hợp đồng thôi (hình như thuê từ NIIT qua) và cái đặc biệt là ông thầy đó không có dạy em! Ông ta cao nhưng không cao quá, lại có nước người đậm thậm chí có thể nói là hơi thừa cân tí nhưng mà nó cộng hưởng với chiều cao vậy nên cảm giác rất vừa người! Có thể nói là dáng chuẩn mỗi tội tuổi tác và thời gian làm cái bụng nó tỉ lệ nghịch với cái... gì gì đấy (Khổ, không có cái gì để so sánh) Và tóc thì có muối trong dĩa tiêu rồi (dự là vẫn còn ok, tiêu vẫn còn cay chán)! Giọng nói thanh tao và khả năng điều khiển giọng nói rất lạ, hát hay và cũng hay hát, thanh âm cất lên lúc trầm, lúc bổng, trần thế, nhân giai ai oán gì có thể thăng trầm qua giọng nói của ổng! Cộng với ánh mắt chết người sau gọng kiếng mờ đục của thời gian và khuôn mặt ưa nhìn như biết nói! Tất cả mọi thứ ở con người đó có thể nói là một người chuẩn mực! Tiếc là không đủ chuẩn mực trong cuộc sống này, vì người đó đã có gia đình! Một vợ, hai con! Thế, tại sao em lại biết rõ về người đó và tại sao em lại dám nói người đó không đủ chuẩn mực, nhất là chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống này? Vì một lẽ đơn giản, đó là em đã yêu người đó! Thực ra là người đó ngỏ lời yêu em trước sau một thời gian quen biết nhau, hẹn hò với nhau! Vì em là người Bắc với cả cái giọng Bắc nhanh chậm không đều, lúc thì rè lúc thì líu lưỡi... nên em ít giao tiếp! Đi học cũng chỉ ngồi yên một chỗ, nhìn ra ngoài kia phía trời xa mây tỏ! Vài lần thế thì người ta bắt chuyện, cái rồi cũng thử hẹn hò cafe, đi dạo... rồi thế là yêu! Túm lại là yêu nhau rất nhiều ạ! Vì người ta ngỏ lời trước nên người ta mới phải trình bày hết mọi hoàn cảnh như vậy! Tạm gác cái tình yêu ngọt ngào này qua một bên đã! Vì chuyện quan trọng bây giờ mới bắt đầu! Vì mộng lớn chẳng tày gang, lưu ly dễ vỡ mây mầu chóng tan! Hết năm đó thì người ta hết hợp đồng, nhưng chiều nào cũng ghé qua bên em! Sáng thứ bảy hoặc chủ nhật nào cũng qua bên em để tận hưởng một ngày yên bình bên nhau... dần trôi và cứ thế! Hết năm sau thì em cũng ra trường, đi làm, và... ở xa người đó một thời gian! Tự dưng gần đây thấy tình cảm nhạt nhòa quá! Các anh/ chị/ bạn nói em phải làm sao bây giờ? Mong một lời khuyên từ mọi người!
em gái à, anh nói 1 câu thật lòng nhé, có thể làm cho em gái cảm thấy đau khổ thật đấy nhưng đó là sự thật : Hắn ta lợi dụng em đủ rồi, hắn cầu mong có ngày để xa em và đi tìm con nai khác để dụ.
Nhưng mà... em thề với lòng và lòng thề với mề là em chưa bị mất cái gì với ổng! Dĩ nhiên thỉnh thoảng em cũng có mời ổng uống nước hoặc là/ và đi ăn! Chuyện đó lại càng chưa!
chính vì vậy ổng mới còn quen đó, chứ có gì rồi ổng chạy mất dép. nói chung là k nên dây dưa làm gì, chia tay sớm bớt đau khổ, theo mình nghĩ là lúc trc k có ai để ý bạn nên bạn mới quen ông ấy, qua cách kể của bạn đủ thấy bạn thích ông ấy chắc cũng vì những cái tài vặt chứ k phải thích con ng của ông ấy, nếu 1 ng trẻ tuổi muốn quen bạn chắc bạn đã k quen ông ấy, còn chuyện xa nhau, xa thì cứ xa thôi nếu có ng để ý bạn chắc bạn bỏ ổng liền.
Em gái cứ quen ông ta đi, rồi trao cho ông ta những gì mình có ( nếu không trao thì ông ta cũng tìm cách) rồi sau đó sẽ biết kết quả. Em có chịu phá hạnh phúc của gia đình người khác không, ở đây anh không nói đến ông ta mà chỉ nghĩ đến cảnh vợ con của ông ta khi gia đình tan nát. Em có chịu cảnh một ngày nào đó thấy ông ta cũng đang cặp kè với 1 cô gái trẻ khác mà cô gái đó cũng có tâm trạng đang yêu giống như em không. Nếu em quen 1 anh chàng nào đó còn độc thân thì anh không có ý kiến, còn với 1 người đang có vợ con thì hãy tránh xa Đừng phá vỡ gia đình người ta trước khi mình bị lừa.
Em gái hãy chấm dứt ngay cái tình yêu tào lao này đi ạh !!! Nếu kg muốn phá vỡ hạnh phúc của ng ta vs đến với nhau cũng chả đc cái gì khi ông đó có 1 vợ , 2 con ở nhà .... Nếu kg muốn bị đánh ghen v...v.... Nhiều chuyện lắm , mà bro cũng hay quá bit con người ta như vậy mà vẫn iu thương , chẵng wa là ổng chăn rau , thấy bro đc trong tầm mắt xong kua , ổng muốn ^&&!@!&*!#^*! nhưng bro chưa cho , thì ổng cứ tiếp tục wen , tìm cách lợi dụng đến khi nào bro tự nguyện trao cho thì lúc đó bro sẽ hối hận thôi ... Dẹp ngay vs luôn !!!!
tóm lại chủ thớt chưa nói rõ mình là đàn ông hay đàn bà , nếu đàn ông thì cả 2 đem lại hp cho nhau ngoài bà vợ của ông thầy đó thì cũng chả sao cả mình chúc mừng 2 người , còn nếu là đàn bà thì như ông #2 và #5 nói là chuẩn nhất nó chưa dụ được bạn nên nó tiếp tục thả dê , còn nếu bạn nằm ở 1 đàn khác nữa thì chờ các cm của lý gia tịnh , thattiennu, poorgay vào giải quyết cho bạn chúc bạn vui với box 13 chém gió
Được ạ? Được cái cảm giác bình yên và thanh thản trong tâm hồn! Được cái suy nghĩ lắng đọng trước những sự việc tưởng chừng không thể nhưng lại đã xảy ra trong cuộc sống này! Không ạ! Lúc trước cũng có vài người để ý cơ mà toàn là mấy lão khọm già hói rồi da nhăn nheo! Dạ! Thưa anh! Em xin nói rõ luôn, không phải tình cảm của em nhạt nhòa mà người ta có phần phai dần đi! Kiểu như thế nào ấy! Cũng có lẽ người ta quen người khác rồi cũng nên! Cơ mà em chả dại tranh giành tình cảm với một người vợ, một người mẹ! Vì kiểu gì cũng thiệt về mình hết! Cho dù có thể mình đúng và mình thực tâm! Nhưng mà thực sự rất tiếc những ngày xưa!ư Ước gì có thể chưa từng quen nhau!
người ta nói mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, đối với em thì đúng nhưng đối với anh chàng kia thì đây không biết là mối tình thứ mấy, vì vậy anh ta không cảm thấy đẹp chút nào khi mà ý định chiếm hữu bị từ chối.
Nếu chuyện bạn viết là có thật, thì bạn hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh: 1. Là vợ của người chồng ngoại tình 2. Là con của người cha ngoại tình 3. Là kẻ cảm thấy vui khi góp phần làm tan nát gia đình người khác Nếu bạn thấy vẫn vui sống nếu là 1 trong 3 người nêu trên, thì cứ tiếp tục.
Mợ này chắc bên voz wa đây wá! ...ngoại tình trước sau j` cũng bị bắt quả tang. ...nhẹ thì lột đồ như clip ở BD ...nặng thì a cờ xít nhé! Mợ hãy đặt mình vào hoàn cảnh vợ ông thầy giáo xem chồng mình ngoại tình thì cảm giác thế nào? p/s: chia tay sớm nhé!...thời gian là câu trả lời cho tất cả!
Em đã tự làm khổ mình. Và đừng nói rằng em vẫn còn lưu luyến anh ta??? Anh ta coi em như món giải trí thui. Dứt khoát đi em.
Thật ra thì ổng chưa từng đề nghị chuyện đó... chỉ ngỏ lời yêu trước em thôi ạ! 1. Em chưa đủ tuổi để đặt vào hoàn cảnh này! 2. Đau lòng lắm! 3. Không! Khổ một cái là "dùng dằng nữa ở nữa về!" Chưa lái mà! Lái rồi thì còn nói làm gì nữa! :>.< Cái chuyện lưu luyến em xác hận có! Nhưng chuyện anh ta coi em như món giải trí thì em không biết, có thể miệng lưỡi đàn ông đôi khi còn ngọt ngào hơn phụ nữ thì em tin chị! Nói được... nhưng làm không được bác ơi!
hơ hơ đàn ông ko đểu, gái ko yêu (câu này 1000 năm nữa vẫn đúng). Anh tư vấn cho con gái cũng nhiều nhưng anh biết chúng vốn ngu và nhanh quên nên có nói cũng = thừa.