Tìm kiếm bài viết theo id

Lỡ yêu một người đã có vợ!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Prodo, 6/5/13.

ID Topic : 6643294
Ngày đăng:
6/5/13 lúc 14:54
  1. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    làm người thứ 3 không bao giờ là tốt!
     
  2. lehuutoan6789 Thành Viên Cấp 2

    Khuyên bro chân thành vs thật lòng : Dẹp ngay vs luôn đi !!!
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Có lẻ tâm hồn em còn trong sáng nên mới bắt đầu thấy tình ái nó đẹp đẽ và nên thơ như vậy. Yêu thì ngoài cảm giác con tim thì còn có lý trí của cái đầu nửa em à!
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Chính xác!
    Nếu yêu thật sự, là mong người ta được hạnh phúc, là mong người ta ko gặp rắc rối, lại càng ko muốn gặp rắc rối phiền muộn vì mình. Có chắc rằng mình đem lại cho người ta hạnh phúc ko? có chắc rằng những gì mình nghĩ là mình làm cho người ta, mình hi sinh cho người ta, mình đem lại cho người ta là những điều người ta cần hay ko? hay là để chỉ có bản thân mình nghĩ như vậy là cần, nhưng thực chất là chiều theo niềm vui của bản thân?
    Việc e buồn vì người ta lơ là, đó là biểu hiện của việc ích kỷ khi yêu đó em à, e đã nghĩ với tình cảm của mình như vậy thì tại sao họ lại ko đối với mình như những gì mình mong đợi. nếu cứ cho đi nhưng đòi hỏi phải có sự đáp trả cân xứng thì ko phải là yêu đâu em.
    Với 1 người, hạnh phúc gia đình rất khó để có được, và khi có được người ta ko muốn vì ảo ảnh nào đó để mất đi cái mình đang nắm giữ đâu. chiều chuộng, quan tâm 1 tí, nói lời ngọt ngào chăm sóc 1 tí ko thiệt cho người đàn ông lắm đâu, họ coi như 1 cuộc dạo chơi ấy mà.
    Chị thấy phải suy nghĩ như vậy mà nói là nhận lại được cảm giác yên bình và thanh thản khi yêu người đó thì hơi mâu thuẫn đó!
    Túm lại, nếu e khẳng định em yêu người ta, thì hãy rút lui để người ta yên bình. Nếu người ta thật sự yêu em, họ sẽ biết giải quyết theo cách của người đàn ông có tình có nghĩa, hoặc chia tay vợ để đến với em, hoặc sẽ tôn trọng quyết định xa rời của em, còn ai mà cứ ỡm ờ thì ko nên tin.
    Bây giờ người đó sắp đi xa, hãy coi như là cơ hội của em đó. có lẽ do cuộc sống của em quá khép kín, quá nội tâm nên em có những cảm giác như vậy.
    Nói vậy thôi chứ với hoàn cảnh là 1 người sống nội tâm, khép kín thì cũng dễ có những cảm giác như em, có điều phải luôn tâm niệm - ko dính vào người đã có gia đình!
     
  5. Prodo Thành Viên Cấp 2

    Em không đặt nặng vấn đề có được nhau hay không! Vì khi em biết được người đó có gia đình em cũng có nói rõ ràng "đến với nhau không ràng buộc, thì xin hãy đừng ràng buộc gì khi ra đi! Nhưng làm ơn hãy nói rõ một tiếng nếu muốn chia tay!

    Để em còn có lòng mà yêu người khác!"

    Thực sự, lúc đó em cũng tính đến tình huống sau này không thể tiến tới với người ta được nên mới nói ra những lời đó, nửa đầu là thật còn nửa sau chỉ là đùa!

    Thực sự lúc đầu yêu nhau trong lòng em luôn có cảm xúc sẽ buông xuôi tới đâu thì tới, nhưng lâu dần theo thời gian em lại khao khát có được người đó! Khi đã có được rồi em lại vừa lo vừa sợ, một nhẽ là sợ bên phía gia đình người đó, lẽ còn lại, dĩ nhiên như mấy anh chị trên có nói "họ đã yêu được mình, thì lý do gì không yêu được người khác?"
     
  6. Thành Viên Độc Thành Viên Cấp 3

    1 câu thôi
    thích thì ta đến với nhau, không thích lâu lâu ta đến 1 lần
     
  7. sadeyes Thành Viên Cấp 5

    yêu gì mà chưa tìm hiểu kỹ về gia cảnh đã vội yêu,bạn cũng ko vừa đâu...
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    vậy tại sao em lại phải chờ người ta nói 1 tiếng chia tay? 2 người đã có sự công khai về tình cảm chưa, hay em mong người ấy sẽ lựa chọn? bao giờ người phải lựa chọn cũng là người ở thế khó. sao e ko vì người ta, vì bản thân em mà tự đưa ra sự lựa chọn? người ta có tư tưởng đừng ràng buộc khi ra đi, vậy thì người ta thanh thản, và nghĩ em ko nói có nghĩa là bình thường, tới đâu hay tới đó, khi nào biến mất ko liên lạc là chấm dứt, còn ko thì cứ chơi trò mèo vờn chuột với nhau như vậy, có gì là tổn hại? Người ta có gia đình, ko tới được với em, vậy có yêu em ko khi người ta ko nói 1 tiếng chấm dứt, nói em đừng chờ đợi?
    Còn có lòng mà yêu người khác ư? Tình yêu đến tự nhiên, ko phải vì người này hay người kia tác động. Yêu người khác thật sự là việc của em, anh ta có ỡm ờ đi chăng nữa thì cũng chẳng có lỗi gì, vì theo chị chẳng có ai ép được mình lựa chọn ngoài mình cả. do em chọn và phải chọn chứ ko phải để anh ta cho em con đường chọn. còn anh ta yêu em, anh ta sẽ tự rút lui để em có thể quên.
    Chờ đợi tình yêu là 1 điều ko thể nói đúng hay sai, khôn hay dại, nhưng đôi lúc cũng phải sáng suốt và tỉnh táo, ko thể cứ nói yêu thì sẽ chờ đợi 1 cách mù quáng, nhất là khi cái kết cục có ảnh hưởng tới nhiều người!
     
  9. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    chơi tới bến luôn em ơi Lỡ yêu một người đã có vợ!
     
  10. Tuyxamagan Thành Viên Cấp 4


    Lỡ yêu một người đã có vợ!Lỡ yêu một người đã có vợ! - 1Lỡ yêu một người đã có vợ! - 2
     
  11. c_u_to Banned

    em là con trai phải k
     
  12. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

  13. Jack Dam Thành Viên Cấp 1

    đậu má chả biết nói gì, thôi e quên cái tình yêu thúi hoắc đó đi
    anh mà là ông ấy thì cung đã làm phi cơ cho em rồi
    chắt thằng này nó là nhà giáo nên sợ chút tiếng tăm:rap:
     
  14. lehuutoan6789 Thành Viên Cấp 2

    Cú có Gai !!! Lỡ yêu một người đã có vợ!Lỡ yêu một người đã có vợ! - 1
     
  15. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    đậu xanh, có cái nick cũng cố tình viết sai tên...làm sáng giờ hắt xì mấy lần
     
  16. JetWinter Thành Viên Cấp 4

    Ông thầy kia chắc là 1 thành viên ưu tú của thiên địa hội Lỡ yêu một người đã có vợ! rồi
     
  17. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    có cái gì hay hay thì cứ cho, cho đi rồi sẻ nhận lại những gì mà mình..........ko muốn Lỡ yêu một người đã có vợ!
     
  18. nguyenvanthuon Thành Viên Cấp 4

    em gái quăng hình em gái lên đây .
    Xem xong mấy thằng đực trên này nó xúc động đậy, đua nhau tán em, là em quên thằng cha kia ngay .
    Chuyện đùa nhưng tiếc là sự thật nó vậy .
     
  19. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Tình hình có lẽ căng thẳng, phải chăng muốn GATO toàn bộ mem 13 nhể?
     
  20. Tư Cổ Cò Thành Viên Cấp 4

    Tặng em, có lẽ bài thơ này đúng tâm trạng nè
    ---
    Em là cô gái mang hài đỏ,
    Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
    Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
    Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

    Anh là chàng trai mang giầy xanh,
    Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
    Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
    Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.

    Cô ấy là người mặt váy suông,
    Là người anh thương, khiến em buồn.
    Là người đến trước ngày em đến.
    Là người có hết được cả anh.

    Còn em thì chỉ có giầy xanh
    Và những mong manh chữ Nhân Tình.
    Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
    Để cởi hài đỏ, để bên anh.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thu mua rượu ngoại cũ mới,
  2. wifeboss
Tổng: 832 (Thành viên: 3, Khách: 816, Robots: 13)