nghe e tả vậy a thấy người đó hình thức bên ngoài rất hiền lành tử tế ==>những người có khuôn mặt hiền lành tử tế đa số ăn tạp,quất ngựa truy ph0ng.em đừng dại mà yêu kiểu vậy kẻo 1 ngày nào đó ko biết từ đâu bị 0,5l axit rơi vào người thì khổ.mà ko bị axit rơi vào người thì t,y đó cũng chỉ đi từ đường vào hotel mà thôi ko xa hơn được đâu em.1 đôi lời chia sẻ
Không phải đâu chị ơi, nói em mù quáng cũng được! Nói em ngu dại cũng được, nhưng vấn đề quan trọng là câu nói của người ấy! "Với vợ, anh chỉ còn tình nghĩa! Còn với em, anh đã có tình yêu!" Không! Vâng! Em không phải lên đây để tìm người khác! Cám ơn chị! Em không cần người ta cởi giầy xanh hay xé tanh bành giầy đỏ nữa rồi! Lý Gia Tịnh là Con Lợn Gợi Tình? Gạch đá thoải mái đi anh! Nick này là nick phụ thôi anh, và nick này thì em cho rất nhiều người mượn để đấu giá, bán hàng... anh không tin cứ check! Mỗi bài có một văn phong khác nhau! Với tất cả những người gạch đá không có thiện chí em xin phép "Miễn tiếp gầu" nhé! Còn những người gạch đá mà có thiện chí giúp đỡ em xin cám ơn!
Em hỏi thì trả lời ngay ngoài vợ anh tất cả những người con gái anh quan hệ tình dục chỉ coi là gái hết. mà cài thằng vòng bũng nó to lò xo nó ngắn em tiếc làm gì
Hỏi thế gian tình la gì? Tại sao nhiều ngươi biết suy nghĩ co gia đình hạnh phúc đi lên xe hơi ở biệt thự còn mình phải lận đận vì tình dai khổ mãi không dứt nổi... Lý Mặc Sầu đã là 1 bài học rồi mà còn co người vướng phải
Vậy có lẽ những người con gái đó sau khi quan hệ tình dục với anh sẽ kể lại cho bạn nó nghe rằng "Đĩ đực bây giờ rẻ thật!" Xin nhắc lại em không biết "thằng Tịnh" của bác là ai hết! Lưới tình lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt! Để chiên vàng anh lên hả anh?
Xin lỗi bác chứ em mà gặp dạng người có suy nghĩ như bác chắc chỉ vác vú mà chạy cho lẹ! Bác có con mắt thì bác mở to ra mà đọc cho kĩ, rồi bẻ ngón tay bảy lần trước khi đánh máy! Mình muốn nhận được lời khuyên từ người khác mà mình không nói ra chuyện thì người ta biết gì mà khuyên? Người ta khuyên mình rồi thì mình cũng phải đáp lại cho phải phép chứ?
Đàn ông có vợ khi ra ngoài ăn chơi không bao giờ bỏ vợ đâu nhất là những người thành đạt và gia giáo trừ những trường hợp anh ta bị bùa mê hoặc tình yêu đã thay đổi rồi Biết cuộc tình này là khổ mà vẫn dấn thân vào, tình yêu thật khó cưỡng lại phải không ^^
Văn phong đâu phải của bác tịnh đâu mà các bác cứ quy tụ cho a Tịnh thế , cái này ko biết là phụ nữ hay là cú có gai nên ko biết đc , với lại thấy thớt comment rất là ok . Về tư vấn tình yêu tình cảm thì mình cũng đã làm nhiều rồi nhưng rút ra 1 kinh nghiệm , là ko nên tư vấn cho ng khác :tire:
em là gì của anh...là người iu em à...vậy sao anh ko cưới em..em à..người iu khác còn người vợ là khác em à...........................................
Em nói rồi, em không phải cú có gai! Tại sao em không post hình lên? Tại vì có hai lí do, thứ nhất, sợ bị quăng tạ nữa! Thứ hai, sợ các bác nói em quăng hình lên để mồi chài đàn ông! Có lẽ chính xác!