Tìm kiếm bài viết theo id

con chó nhà hàng xóm

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi loc9000, 7/5/13.

ID Topic : 6645093
Ngày đăng:
7/5/13 lúc 10:06
  1. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    6/11/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    3,838
    nhà kế bên có con chó to, mỗi khi nhà mình đi ngang qua thì nó gầm gừ như muốn nhảy ra cắn, có lần mình đã cầm cây đập nó vì nó nhảy chồm lên người vợ mình để cắn con chó nhỏ ở nhà mà vợ mình đang ẵm trên tay khi đi ngang qua nhà đó.

    Mỗi lần thấy nó là mình cầm sẵn cây để chuẩn bị đập nó, nhà kế bên thấy vậy thì nói cứ đứng yên đi chứ nó không cắn đâu, Trời! không lẽ mình đứng yên chờ nó nhào tới cắn thì mới được đập nó hay sao.

    Mình đang tính nói chuyện cho bên nhà đó biết trước là nếu con chó đó cắn người nhà mình thì mình sẽ gọi thú y đến xúc con chó đi luôn, lúc đó thì tình cảm láng giềng sẽ không còn nữa.

    AE thấy mình tính như vậy được không, hay là mỗi lần ra khỏi nhà là phải lên tiếng để họ đóng cửa nhốt chó lại.
    Nếu mình gọi Thú y thì họ có đến xúc con chó hay không.
     
  2. __abc__ Thành Viên Cấp 4

    cung hen la kon cho ay ko phai cua minh... chu cua minh thi ban dap no, dam bao ban se bam dap...
     
  3. funny Thành Viên Kim Cương

    2 nhà nuôi chó thì làm quen với nhau, cho chó làm quen hàng xóm luôn để khỏi phải sủa hay cắn, mỗi lần mình về thì chó hàng xóm cũng mừng và ngược lại. Tất cả cùng vui vẻ cho nó thoải mái
     
  4. Thần bóng tối Thành Viên Cấp 3

    bạn ko có quyền cấm người ta nuôi chó, bạn nên qua nhà hàng xóm nói chuyện cho người ta hiểu sẽ tốt hơn, cách của bạn làm rất dễ xung đột ko nên đâu
     
  5. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    bác nên nói với chủ nhà... kg dc thì bác cứ múc cho nó 1 cú hết lực, bác đang ở kèo trên mà
     
  6. Nhizero00 Thành Viên Mới

    hơn nhau là cách nói chuyện đó bạn...
    Nếu bạn hơn hàng xóm đi nữa cũng được gì...

    Sao ko nói để nguoi ta hiểu...

    Sau này an trộm vô nhà hay cướp thì còn có hàng xóm chứ ko hối hận ko kip..

    Ban co nghĩ co con chó to vậy nen ăn trộm ko dám ghé nha bạn ko hả
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. iMi Shop Your Best Choice

    theo ý em bác cứ nói thẳng vs nhà bên ấy. để nhà bên ấy xích chó lại, dù sao cũng tình làng nghĩa xóm, nói 1 tiếng chẳng mất lòng chứ nó to zị có ngày cắn rùi hối hận k kịp ấy chứ
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    cũng may là mình không ở kế nhà bạn, nếu kế nhà bạn có con chó mà nó cứ muốn cắn người nhà mình thì chắc bạn để yên cho nó cắn quá.
     
  10. bboyaloha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dĩ hòa vi quý - mình cũng chưa tiếp xúc hàng xóm của bạn bao giờ nhưng mình nghĩ 1 câu nhịn 9 câu lành. Cách giải quyết đơn giản là nói chuyện thẳng thắng vẫn tốt hơn... tránh xích mích .
     
  11. __abc__ Thành Viên Cấp 4

    co nhung kon cho no gam gu the thoi nhung no ko can... nguoi chu la nguoi hieu no nhat, biet la no chi gam gu...ko can nen da noi voi ban the roi...

    toi noi su that...neu no la kon cho cua toi thi dam bao ban rat met... toi nho cach day 2 nam: kon cho nha toi vo tinh dung o ve duong, bi thang kia di xe nguoc chieu tong no... toi tu trong nha chay ra, thay no day mau' , toi om no vao nha... khi toi quay ra (trong vong 30 giay ) , toi thay thang tong kon cho toi.... no cung dang nam duoi duong, dang xin loi va cung bam dap... may' thang` linh cua toi...lam gi no thi toi ko quan tam...
     
  12. spam_web Thành Viên Cấp 5

    cho 2 con chó giao thông ý nhầm giao lưu đi bác con chó nhà hàng xóm
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    mình rất hiểu ý của bạn, nhà mình cũng nuôi 2 con và rất thương nó, trường hợp của bạn là thằng kia nó tông con chó của bạn cho nên bạn cư xử như vậy là đúng vì ngay cả mình nếu như vậy thì mình cũng đập cho thằng đó 1 trận. Bà chị mình ở Gò Vấp có nuôi 1 con chó, mấy thằng nhóc gần đó hay lượm đá chọi nó, một hôm nó nhảy ra cắn thằng nhóc, thế là cả nhà thằng nhóc vác dao, kéo đến chém con chó của bà chị thịt tét ra chảy máu lênh láng. Nếu gặp trường hợp đó chắc bạn sẽ không để yên cho nhà đó đâu phải không, nhưng bà chị mình lại nhịn vì nhận thấy để chó cắn người ta là có lỗi.
     
  14. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    hàng xóm mà bác qua nói chuyện 1 câu cũng đâu chết gì,
     
  15. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    hàng xóm đó với nhà mình vẫn nói chuyện bình thường mà, nhiều khi họ còn sang nhờ mình giúp cái này cái nọ nữa chứ có gì đâu, mà họ cũng biết là con chó họ thường hay canh me người nhà của mình nên họ cũng chú ý mỗi khi người trong nhà mình đi ngang. Nói chung là họ biết và mình cũng đã nói rồi, mình khuyên là nếu có cho nó ra đường đi vệ sinh thì nên cột dây dắt đi hoặc mua cái rọ mõm chó mà mang vào cho nó, có như vậy thì nó có lang thang suốt ngày cũng chả ai sợ vì nó sẽ không cắn ai.
     
  16. Siri Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng gặp trường hợp của bạn
    - Mình qua nói nhà kế bên " nhà anh có con chó giữ nhà thì nhà tui cũng có cây côn giữ nhà.Con chó nhà anh cắn trộm thì cây côn nhà tui cũng đập trộm vì vậy hi vọng là 2 cái công cụ giữ nhà mình đừng có đập lẫn nhau,chứ con chó nhà anh mà cắn chân con tui 1 cái thì cây côn nhà tui cũng đập luôn cái chân nhà anh và cái đầu con chó.Xong tui sẽ kêu công an tới làm việc "

     
  17. Siri Thành Viên Cấp 3

  18. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    thả chó ra đường ng ta tham gia giao thông tông phải thì đáng lẽ phải gọi CS xử lý thằng chủ. Bạn trai đó quá hiền, đáng tiếc đây là Vn nên mới có những thằng ngang ngc như vậy
     
  19. zengoeki Thành Viên Cấp 3

    :angry: chó cắn người, do chủ ko biết dạy, vậy là bác cứ đập nó thẳng tay. Nhưng mình phải nói chuyện với chủ nhà trước, nhẹ nhàng phân tích những nguy hiểm tiềm ẩn để người ta xích con chó xa hơn.
    Nếu ko nói dc thì bác cứ mua thuốc chuột về, cho nó 1 liều nhỏ mỗi ngày, đến lúc nó hết sủa là con chó ngoan.
    Còn bác nào dám nói chó nhà mình cắn người ta mà đi bênh con chó là sai, coi tính mạng sức khỏe người khác không bằng con chó thì người ta cũng nghĩ mình như thế thôi.
    con chó nhà hàng xóm Ngu ý của em.
     
  20. __abc__ Thành Viên Cấp 4

    ko hien thi se lam dc gi? neu la ban, ban dam lam ah? toi dam chac...ban cung nhu no...
     
  21. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Nhà kế bên nuôi chó,bạn cũng nuôi chó mà tính nết của con chó kế bên thế nào bạn ko hiểu,bạn cũng nuôi chó mà ko làm quen được với con chó kế bên.Bạn có nuôi chó thì phải hiểu,khi bạn ko có thiện cảm với nó thì nó sẻ ko có thiện cảm với bạn==>trong cuộc sống thường ngày bạn chẳng quan tâm gì đến hàng xóm chỉ :"cầm sẵn cây để chuẩn bị đập nó","gọi thú y đến xúc con chó đi luôn","có lần mình đã cầm cây đập nó vì nó nhảy chồm...".Trong lòng bạn đã nghĩ ra cách xử lý con chó này rồi,bạn đang tìm người ủng hộ phương án của bạn.
    Nhà tôi cũng nuôi chó,chó tôi thỉnh thoảng cũng cắn người(lúc đẻ và nuôi chó con),con tôi cũng bị chó hàng xóm cắn.Nhưng xử sự như thế nào để còn là hàng xóm với nhau mới là quan trọng

    Nói chung,làm hàng xóm của bạn cũng cực lắm chứ chẳng vui vẻ gì đâu.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 921 (Thành viên: 0, Khách: 907, Robots: 14)