này cuộc sống có nhiều điều không như ý muốn. Làm cho con người quá nhiều bế tắc. Và cảm giác mình luôn là người có lỗi và làm sai rất nhiêu ! Muốn tìm nơi cửa phật để để tu và cũng là thanh tịnh để em suy nghỉ những gì đã làm. Mình ở q 11 nên cũng nhờ anh em nào biết chùa nào có khoa tu 1 tuần chỉ giúp mình. mình đã liên lạc với chùa hoằng pháp nhưng hết khoa tu rôi ! Cám ơn anh chị em nhiều !!
bạn ra chùa Hoàng Pháp hoặc chùa Quang Thọ ngoài Hóc Môn mà giới luật nghiêm lắm nhé bạn tham khảo qua event này nhé https://www.facebook.com/events/397356203639646?full&refid=54&ref=ts mình biết thông qua fb page Quán Thế Âm Bồ Tát mình xin trích trong link:
Nếu muốn bạn có thể lên Đức Trọng - Lâm Đồng, tịnh thất Quan Âm, ở đó có chỗ ở cho những người ở xa đến tu, thường thì có người do muốn hết bệnh mà lên tu, có người thì muốn cầu xin điều gì đó, hoặc có những người muốn thân tâm an lành mà lên đó tu, ở đó được ăn chay 3 buổi 1 ngày, không phải lo gì cả,chỉ lo tinh tấn tu hành thôi. Chùa này nằm trên núi nha, nhìn xuống là những luống rau bậc thang, rất đẹp. Có gì thì vô website chùa tham khảo thêm, khi nào muốn lên trên đó thì gọi điện cho các thầy trên đó để họ sắp xếp chỗ ở trước cho bạn : http://www.voluongtho.vn/gioi-thieu/
Đăng ký nghĩa vụ quân sự ! Bảo đảm tu thành luôn ! Vào đấy mà trốn ra thì nó đày cho hết đời lính! Tu 1 tuần thì ở nhà luôn cho nó nhanh !
Ngay khúc Trường Hàn Hải Nguyên đâm thẳng vô , ngay bến xe Minh Tuấn gì đó , rồi hỏi ng ta Chùa Liên Hoa , cô mình tu ở đó gần 10 năm rồi , lâu lâu mới về 1 lần !!!
Cứ đăng ký khóa tu 1 ngày thôi thím (only one day) bảo đảm thím sẽ ngộ ra dc rất nhiều điều. Chứ đừng nói chi đến 1 tuần
chùa Phổ Giác số 2/5D ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn đi bạn Cảnh đẹp , nhiều tượng Quan Âm , trò chuyện với sư thầy biết đâu bạn sẽ ngộ ra điều gì , bạn có thể xin thầy cho ở lại 1 tuần để sám hối , làm công đức cho chùa sẽ giúp bạn refresh lại đầu óc
thiền tức là tĩnh tâm lại ! thử tu thiền đi bạn ! đi tu đừng cầu xin gi cả ! đi tu ma cầu xin thì đi làm gì !
mình chưa đồng ý cách trả lời của Bro. Khi con người ta bế tắc thì cần có 1 liệu pháp tâm lý để thay đổi, người cứng rắn mạnh mẽ thì sẽ sớm vượt qua, người chưa được thì có thể tìm 1 nơi thanh tịnh để suy nghĩ, tịnh tâm. Trong môi trường tôn giáo có rất nhiều người kiến thức uyên thâm và giỏi, họ có thể giúp ta chỉ ra và vượt qua những khó khăn tạm thời. hãy chìa tay ra giúp mọi người xung quanh chứ đừngdo65i cho họ 1 gáo nước lạnh... Mình thấy MaZart trước đây có những bài viết cũng sâu sắc và ý nghĩa lắm nhưng lần này hơi lạ vì cách bạn chia sẻ như vậy. Mong là vẫn nghe đc từ Bạn những câu nói chân thành và sâu sắc