Em xin chào các bác 5 giây...tham gia 5s đã lâu nhưng nay vì có vài chuyện bức xúc không biết hỏi ai đành nhờ các bác tư vấn dùm ạ...Chả là e đang chuẩn bị thi đại học và có mở lớp luyện thi tại nhà em.Có khoảng 5-6 đứa học thôi.Hôm chủ nhật vừa rồi ba e có cất iphone 4s vào trong hộc tủ sau bàn thờ ông địa.Sáng chủ nhật nó vẫn còn reo e vẫn còn nghe tiếng...khoảng 9h là nhà e mở hết cửa cho chúng nó vào học. Nhưng cái hộc tủ để quay ra hướng cửa và bị che bởi cái phảng nên đi từ lầu xuống thì không thấy gì..nhà e sáng chủ nhật nào cũng để cửa cho tụi nó vào học, hôm đó có khoảng 4 đứa đến học thôi..từ sáng đến chìu chẳng có chuyện gì xảy ra cả nhưng đến sáng thứ 2 thì ba e báo mất, cả ngày hôm đó ba e không có ở nhà chỉ có e và mẹ.E thì thỉnh thoảng có chạy lên chạy xuống nên k để ý, mẹ e thì ở trên lầu suốt.Ba e có gọi thử thì điện thoại báo không liên lạc được và ba e cũng quả quyết là sạc pin đầy (chứng tỏ là bị ăn cắp) lục tung khắp nhà thì không thấy đâu cả...cuối cùng ba e nghi là 4 đứa hôm chủ nhật đến học sẽ có đứa lấy...vì khi bước vào nhà nếu để ý trong hộc tủ gỗ k có cửa chỉ được che bởi bàn thờ ông địa sẽ thấy cái điện thoại...trong 4 đứa đó e chỉ nghi có 2 đứa vì tụi nó có tiền án tiền sự rồi..1 con thì ăn cắp đồ đạc của cha mẹ đem cho gái..1 con thì ăn cắp đồ và tiền trong nội trú...Ba e có báo cho thầy toán nhưng thầy không có ý định hợp tác truy ra hung thủ vì không có bằng chứng nên không biết nghi ai...vậy nên chủ nhật này ba e tính báo công an phường nhờ hợp tác điều tra..Các vụ trọng án người ta còn lần ra ba cái vụ con nít ranh ăn cắp này không lí nào lại không truy ra được.Các bác thấy có được không ạ? biết là của đi thay người nhưng của mình làm ra đâu thể để nó nẫng tay trên như vậy ạ? Nhà e ai cũng hiền lành nên không biết mạnh miệng làm lớn chuyện các bác ơi huhu chỉ tiếc của cái điện thoại mua cả chục triệu bạc chứ ít gì? Quan trọng là tụi nó không dám ăn cắp cái ip5 của e dù e để lung tung vì chúng biết e thường xuyên để bên mình nên mất là e truy ra ngay. GiỜ e cũng không biết xử lý sao? Sợ công an cũng không giải quyết được thì ba e sẽ cho giải tán cái lớp học này luôn.Lúc đó chỉ tội cho mấy đứa không lấy mà phải lụi đường không có nơi học....
.... tra hỏi thì tuy tụi nó không khai nhưng nhìn biểu hiện tâm lý có thể bik đứa nào ăn cắp vấn đề là bác bik rồi thì bác làm gì, có bằng chứng buộc tội không????
bạn báo CA mà ko cho ít lúa thì có mà tới Tết Công Gô ra nhá, bên cty mình đưa cả bằng chứng (clip camera) rồi hồ sơ mà gần năm trời chưa tròng cổ được đây!
mình có nhỏ e ở trọ bị trộm mất chiếc xe ,1 tuần sau thằng đó bị bắt mà xe còn k lấy lại dc nữa là,nhét 1 ít đảm bảo lấy dc liền mà thôi xe cũng tàn rồi nên bố thí cho tụi nó luôn
vẫn cho học bình thường.............trong lúc học ai trong nha bác nhìn đối diện và nhìn chằm chằm vào đối tượng khả nghi.............có biểu hiện khác thường như đỏ mặt, làm ngơ,chảy mồ hôi,thì chơi bài ngửa luôn.......
mẹ lũ chó công an......ăn hối lộ của dân thì giỏi........dân mất đồ thì ko điều tra........còn GĐ công an mất đồ thì bắt cho bằng dc..............
Mình hay đọc trinh thám,hình sự.Thấy ông Bao Thanh Thiên là nhứt,ổng có 2 cái tuyệt diệu là nhìn cử chỉ,nét mặt,hành động.. để xem họ có biểu hiện gì,2 là điều tra về họ. Sau bạn ko tìm cách xin sdt ng thân,bạn bè..của học trò trong lớp.Tìm khôn khéo để hỏi dò xem 1 trong4 ng ấy có biểu hiện gì lạ trong time gần đây,đại loại như tự dưng có tiền tiêu xài chẳng hạn....hihi.Góp ý thử,bạn xem có dc ko nhé!
vậy chắc ba má tụi nó cũng bik tụi nó như thế nào rồi, méc ba má tụi nó để ba má tụi nó giải quyết ( kiểu như đe không khai thật thì đuổi khỏi nhà không nhận mặt con lun gì gì đấy là xong liền ah)
Cám ơn bác nhưng e chỉ thấy một đứa có biểu hiện lạ thôi đó là bt hay xia mỏ zô chuyện của e 2-3 ngay nay thấy nó im lặng lun nên e cũng nghi nghi