Chuyện là hôm nay mình có ghé bạn thân mình chơi. Nhà nó mở công ty chuyên về máy móc gì gì đó. Hôm nay thì xảy ra 1 chuyện như thế này. Má nó kiu chú nó (ông này em ruột ba nó) vào kho kiểm kê hàng rồi làm báo cáo. Ông đó cũng te te đi rồi không biết kiểm kê ra sao tại trong lúc đó đang nói chuyện với thằng bạn. 1 hồi thấy ổng ra hút thuốc thì má nó hỏi -Hàng kiểm chưa chú? --Rồi (trả lời chớt quớt) -Kiểm xong sao chú không làm báo cáo? --Chút làm Thằng bạn mình nghe là muốn nổi nóng vì dù sao má nó cũng vai vế người chị mà nghe ổng nói chuyện như vậy là anh ta bắt đầu bực mình nhưng im lặng nghe tiếp. Má nó đi vô kho thì trở ra hỏi -Sao hàng bị lỗi mà không ghi trực tiếp lỗi bị gì thì sao mà biết sửa hay đổi? --Muốn biết hư gì thì tự vô kiểm tra Ôi mẹ vừa nói câu đó xong 1 cái như trái mìn bị giật kíp. Thằng bạn đứng lên chửi ổng 1 tăng, xém chút nữa cãi qua cãi lại là 2 chú cháu đập nhau rồi, mình nhảy vô can liền.............................. Cho nó hả nóng 1 chút thì nghe nó nói chắc tại 2-3 tháng nay do công ty làm ăn có phần không thuận lợi nên tiền bạc hơi chậm, đâm ra má nó phát lương trễ. Chuyện vậy thôi mà ông chú nó cũng giận, đàn ông mà tánh đàn bà, pó tay thiệt........................
botay người cháu.... Dù gì cũng là em của ba mà chửi tay đôi là ko được. Chuyện lớp trên để lớp trên giải quyết, sứt mẻ tình cảm khó hàn gắn.
thì đúng ra là bạn mình sai vì dù sao nó cũng là cháu. Chửi người lớn thì hỗn nhưng nói thật nếu là em thì em cũng nhịn không nổi, ông chú nó nói chuyện ngang như cua mà còn láo thiệt
Thằng bạn bác mất dạy vkl. Vai cháu chắt mà đi chửi chú. Để mấy vị trưởng bối giài quyết. Nó tuổi gì mà lên tiếng. Bà má vai chị, đã vậy còn là boss, mà ko tỏ cái uy ra. Em út bố láo là bộp tai liền. Cái gì nó cũng phải có thứ tự, cấp bậc, vai vế rõ ràng
Ở đời có nhiều cái ko mất dạy thì ko được,nhiều thằng ỷ lớn mà xử sự đ.éo ra gì thì làm sao mà tụi nhỏ nó nể được...phải sao thì tụi nó mới vậy... P/s:Chú có chắc là từ đó tới giờ chưa mất dạy với ai ko?
thời buổi này mà còn bộp tai gì nữa??? Người nào người nấy 40 trở lên không? Chắc má nó không muốn làm lớn chuyện mà để ba nó giải quyết quá. Nào giờ mình biết má nó hiền khô àh
ko ở trong hoàn cảnh của ngta thì ko nên có ý kiến: 1. chửi thằng cháu hỗn: nhưng chắc gì ông chú đã đáng để được tôn trọng. có nhiều chuyện trong xã hội làm cha mà chả ra gì thì toàn bộ xã hội lên án, chửi rủa đấy thôi. 2. còn chửi ông chú láo: biết đâu nội tình trước đó gia đình thằng này làm gì có lỗi để ổng giận thì sao, đâu chỉ riêng việc chậm lương đâu, biết đâu ổng cũng bất mãn muốn nghỉ việc... nói chung ko ở trong chăn sao biết đc chăn có rận