Tìm kiếm bài viết theo id

Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi RongVang_ThanTai, 9/5/13.

ID Topic : 6650976
Ngày đăng:
9/5/13 lúc 10:09
  1. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    5/2/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    192
    Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói


    Bán hàng đa cấp khiến : Cô giáo cũng đi lừa đảo , giáo sư về hưu cũng đi lừa đảo , kỹ sư hóa học cũng đi lừa đảo ... Đó là những gì tôi thu được từ những lời tâm sự sáng nay trên webtretho do những người trong gia đình các nhân vật trên cung cấp , họ giận dỗi , họ hờn giận , mẹ giận con , vợ bỏ chồng , thậm chí bạn trai chia tay người yêu vì chung quy tất cả không chịu theo họ bán hàng đa cấp , ủng hộ họ .. Tôi phát hiện ra một điểm chung hoàn toàn giống nhau và rất bất ngờ , những người tầm cỡ tri thức , phẩm hạnh nhất , đã từng đoan trang nhất thì lại chèo kéo bà con họ hàng cả những người nghèo nhất mua hàng cuả họ ( chính xác công ty họ ) không biết ngại miệng , cô giáo rủ rê học sinh mua hàng đa cấp và hứa nâng điểm học , nghe thật nhục nhã ..

    Một điểm nữa , họ bán hàng nhưng họ không hề quan tâm đến chất lượng sản phẩm họ chèo kéo có tốt hay không , giá cả như thế nào ( tất cả những gì họ hô hào về sản phẩm đều là gà bài trước , giống như học thuộc lòng từ phía công ty , chứ không phải là những phản hồi tích cực từ phía khách hàng , họ cũng không tự hỏi tại sao lại quá mắc như vậy ) Đơn cử cây kem đánh răng nhãn hiệu A .. mà 99,9 ngàn , trong khi chúng ta biết Colgate của Mỹ có 32 ngàn ( một cây to đùng vật vã ) , chai nước rửa chén Mỹ hảo 12 ngàn , thì nhãn hiệu hàng đa cấp là 120 ngàn ( nhưng sử dụng dở hơn và có mùi hôi khó chịu - đã được kiểm chứng từ phản hồi người tiêu dùng trên webtretho ) .. Tại sao họ không hề có sự tính toán về điều này , lý do gì hàng đa cấp lại cho mình một cái tiêu chuẩn Vàng riêng đặc biệt về giá cả trên thị trường và chất lượng hoàn toàn là ẩn số , họ trả lời nhiệm vụ của tôi là bán hàng còn việc sản xuất , chất lượng , niêm yết giá là của công ty .. và họ tiếp tục chèo kèo .

    Ngạc nhiên thay thành phần trí thức chiếm khá nhiều trong bán hàng đa cấp , nhưng những người lăn lộn cuộc sống buôn bán bên ngoài lại không bao giờ dính vào bán hàng đa cấp này .. Một sự bất ngờ đến nghịch lý , khi tôi phỏng vấn họ thì họ cho tôi ngay câu trả lời phân tích nhanh gọn đến không ngờ , họ trả lời như sau và luôn kèm các câu hỏi tại sao ngược lại với tôi . Thứ nhất một sản phẩm ưa thích bình thường trên thị trường tiền sản xuất ra sản phẩm là 5 đồng bao gồm tất cả mọi thứ ( như nhân công , quảng cáo ..vv .. các loại ) Khi ra thành phẩm và tung ra thị trường hãng phải bán ra 8 đồng để lãi được 3 đồng , bảo đảm cho việc sinh lời và cả việc quay vòng sản xuất , vậy lấy lý do gì tôi cho anh 2 đồng trên mỗi sản phẩm ????? để tôi chỉ lãi 1 đồng .

    Như vậy tôi phải bán giá cao hơn , tôi bán 10 đồng để chia cho anh 2 đồng .. Không được .. tôi phải bán 20 đồng mới đủ .. 10 đồng dư còn lại làm gì ? vì tôi sẽ trả tiền đó cho một nguồn khác , đó là đào tạo anh , đào tạo nguồn nhân lực , cơ sở , event , khuếch trương một guồng máy bán hàng khổng lồ cho tôi ( khoảng 1đồng / trên mỗi sản phẩm ) - Còn lại 9 đồng .. Xin phép tôi xin giữ lại xem như tiền bảo hiểm .. vì tôi là người kinh doanh , là người sáng lập ra bộ máy , tôi là chủ , tôi phải hưởng nó vì tôi biết hình thức kinh doanh đầy rủi ro này không biết bao giờ sẽ dừng và sụp đổ , nên phải chấp nhận và hãy cứ xem đó là chi phí rủi ro cho hệ thống kinh doanh của tôi ... Còn nếu anh không chấp nhận giải trình vừa rồi của tôi thì anh hãy xem như tôi đang làm giàu cho bản thân mình cũng được . Ai chẳng muốn làm giàu cơ chứ ..


    Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói - 1



    Để ý dân bán hàng đa cấp họ nói chuyện rất vĩ mô , họ hay nói về những thứ vĩ đại và những nhân vật vĩ đại, từ người tìm ra châu Mỹ Christopher Columbus, kim tự tháp Ai Cập, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, “vua” phần mềm Bill Gates, cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Họ nói về những lý tưởng xa xôi , về sân gold ngập tràn ánh nắng , về những cô gái đẹp , những minh tinh nổi tiếng sau này sẽ là bồ của bạn .. Bạn không tin ư ? họ chỉ vào chính bản thân mình , họ thường mặc sơ mi trắng dài tay , tóc chải keo , khoác vét , đôi khi họ thắt thêm caravat , họ đang kiếm 50 - 100 triệu mỗi tháng , nhưng tôi lại rất thất vọng trước cái điện thoại tính năng cũ họ đang cầm trên tay không kết nối được internet và đang quơ qua quơ lại trước mặt tôi , một thứ lẽ ra họ rất cần cho công việc của họ , kiểm tra mail khách hàng chẳng hạn . Chiếc xe đi cũng thật cũ kỹ .. Tôi nghĩ nếu tôi kiếm được mỗi tháng số tiền đó , tôi sẽ có chiếc điện thoại tính năng tốt hơn cho công việc và chiếc xe tốt hơn .

    Những câu bạn thường nghe họ nói " “Các bạn cần biết những gì ở bên trong của người khác, thay vì những gì họ biểu hiện bên ngoài. Các bạn cần hiểu trái tim họ”

    “Thứ vũ khí mạnh nhất chính là việc lay chuyển người khác bằng cảm xúc. Nếu bạn gửi đi tín hiệu bằng tình yêu, thì bạn cũng nhận lại được tín hiệu như vậy”

    “Thậm chí tôi còn không biết rõ mình kiếm được bao nhiêu tiền”

    "Bởi vậy khi bạn tham gia cùng a.... bạn sẽ thay đổi về quan điểm, cách nhìn, và lợi ích của bạn chắc chắn cũng thay đổi theo”

    " Muốn có Maria ozawa trên giường thì hãy bắt đầu từ hôm nay "

    " Hãy nghĩ về một kỳ nghỉ thú vị trên bãi biển Caribe ngập tràn những cơn sóng "

    ..........................

    Cuối cùng câu chuyện là sản phẩm của bán hàng đa cấp phải hiểu như sau , nó không gây hại cho người dùng nhưng cũng chưa chắc có lợi , nó bán giá rất cao gấp 4 lần so với các sản phẩm cùng chức năng mà chưa chắc tính năng thành công của nó đã bằng .

    Bạn tham gia và muốn hưởng 2 đồng/ sản phẩm từ nó , để nuôi sống được bạn mỗi tháng , thì mỗi tháng bạn phải bán được cho ít nhất là 50 người , bạn có nghĩ một ngày bạn bán hàng được cho 1 người lớn và một trẻ em không ? bạn nghĩ có thể tìm người tiêu thụ hàng của bạn khi bản thân họ không cần thiết và có nhu cầu đến sản phẩm của bạn ? và bạn lại đang bán nó với cái giá gấp 4 lần các sản phẩm khác . Nếu một người bước vào tiệm bán tivi , bạn vui vẻ tin chắc trước sau anh ta đi ra khỏi cửa hàng của bạn với cái Lcd trên tay, việc bạn làm là chỉ cần giới thiệu tính năng và niềm nở vì đơn giản là anh ta đang cần , nhưng bạn không thể xách một cái máy xay sinh tố bán với giá gấp 4 lần thị trường và ra ngồi hàng giờ để năn nỉ anh ta mua và thao thao bất tuyệt về tính năng hoàn hảo của nó trong một quán cà phê , khi thật sự anh ta không cần thiết để sử dụng nó cho món xay cà rốt . Cuối cùng cả tháng bạn không bán được món hàng nào , và bạn quyết định phải dụ dỗ người thân , bạn bè , con cháu , đồng nghiệp của bạn , để bán được hàng ... Cuối cùng bạn đã sa chân và giống như một kẻ lừa đảo vậy, ở đây là lừa đảo lòng tin , bạn sẽ chạy lòng vòng đổ nước miếng để bán hàng cho công ty .

    Tại sao bạn không nghĩ nếu công ty với sản phẩm của bạn đang bán , muốn tốt cho mọi người , giúp ích cho cộng đồng thì hãy bán ra thị trường một cách bình thường với giá cả công bằng giống như các mặt hàng cùng tính năng khác của các hãng khác . Lý do gì họ phải làm vậy ?

    Mong rằng bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp .


    Tran anh



    Theo HẰNG VANG -THU HOA - hai Phóng viên của Báo Đà Nẵng phỏng vấn một trưởng phòng của dịch vụ bán hàng đa cấp :

    Khi chúng tôi thắc mắc với anh Đ.H.B, trưởng phòng ruby của TNMU: “Tại sao cùng một loại sản phẩm (khác nhà sản xuất), mà giá ngoài thị trường của các mặt hàng trên thấp hơn nhiều, chỉ bằng 20-30% giá ở đây?”, anh này vội trợn mắt: “Căn cứ vào đâu mà cho là đắt? Tôi hỏi ngược lại chị, vì sao hoa hậu lại có giá hơn người bình thường?”.

    Bày cách “xoay” tiền

    Lấy lý do đang thất nghiệp, không thể kiếm được số tiền 3 triệu mua hàng, mặc dù rất muốn tham gia vào mạng lưới, chúng tôi xin anh Đ.H.B tư vấn cách có tiền. Anh Đ.H.B nói liến thoắng: “Thì về xin, vay ba mẹ. Nếu ba mẹ em không có, thì cả họ nhà em cũng có. Không dám đầu tư 3 triệu thì cả đời em cứ nghèo mãi, không bao giờ khá nổi. Có nhục cũng nhục một lần”.

    Một thành viên khác của mạng lưới TNMU, tên S., sau khi tư vấn về sản phẩm cho một cô gái trẻ đến từ Túy Loan đang có ý định trở thành chuyên viên kinh doanh, liền hỏi: “Vậy bây giờ em sẽ xoay như thế nào để có 3.110.000 đồng cho đủ điểm vào mạng lưới?”. Thấy cô gái trẻ lúng túng, chị này chỉ dẫn: “Nếu em về nhà nói: “Ba má ơi, ba má cho con 3 triệu đồng. Một năm sau, con kiếm được 10 triệu”, ba mẹ em sẽ không tin vì cả đời làm nông đâu biết trên đời lại có cách kiếm tiền nhanh dữ vậy. Nên em hãy nói: “Con đang hùn tiền kinh doanh với một người bạn ở phố. Ba má cứ cho con 3 triệu đồng và đừng hỏi gì thêm, cứ cho đi đã, hồi con thành công rồi sẽ rõ”. Trong trường hợp gia đình không cho tiền vì nghi ngờ, em cứ dẫn cả ba má lên công ty. Tới đây sẽ có người giới thiệu cụ thể. Nhanh nhanh lên...”.

    .........


    Trần anh :

    Cám ơn tất cả các ý kiến comment ý nghĩa , chân thành và rất vui của các bạn , có rất nhiều bạn có những thông tin thêm rất mới về vấn đề này .. rất vui khi tiếp tục nhận được những ý kiến khác của các bạn

    Qua đó một lần nữa thấy được , dân bán hàng đa cấp nói chuyện rất nước đôi , đưa ra những ví dụ lợi ích mơ hồ ảo ảo , hư hư , thực thực , phần nhiều xây dựng trên nền tảng che đậy và ngụy biện vấn đề , tạo thành một kim tự tháp từ trên cao xuống dưới . Cách nói thì đong đưa , thả câu , kiểu như tán gái , vẽ ra chân trời mới toàn về những vấn đề vĩ mô , tầm cỡ , tương lai , nhìn xa trông rộng .. nhưng không giải thích được vấn đề gần nhất .

    ............

    Nhìn kỹ cảm giác các nạn nhân của bán hàng đa cấp giống như một con nai hay một cô gái đẹp đang bị cưa cẩm vậy , trở thành một con mồi trước mặt một gã tóc keo bóng loáng , áo quần chà ủi xếp li thẳng thớm , cứ tưởng Châu Nhuận Phát ở đâu hiện về , ánh mắt ẩn hiện nỗi niềm xa xăm , trìu mến đầy tình thương , ấm áp sưởi ấm đời nhau từ trái tim đến trái tim , bàn cho chúng ta về một tương lai tươi sáng , vun vén xây lên tổ ấm hạnh phúc giữa nhân gian , cỏ xanh , mây ngàn , trung nguyên trải dài lộng gió giữa đồng cỏ , thấp thoáng cánh diều nhỏ xinh phấp phới trên cao ..


    Ôi Bill gates , Maria ozawa .. Chúng ta , tôi , anh và cô ấy , sắp dùng bữa chiều cùng nhau trên một chiếc du thuyền .. bàn về lợi ích kinh tế Đông nam á , dự báo cho cái chết của một vài mã số trên thị trường chứng khoán NewYork trong tuần tới , chúng tôi nói về sự phát triển của nên công nghiệp sex cinema , mà theo Maria ozawa cô ấy nói bây giờ rất cần cho sự mới lạ , có thể theo cô ấy nên để diễn viên mặc quần áo nghiêm chỉnh làm chuyện ấy cùng nhau , như vậy tạo sự tò mò và thu hút , bí ẩn và lãng mạn , tạo nên sự kích thích dữ dội hơn ..


    Bill không tin về điều này , bản chất của phim sex người ta cần nhìn thấy những thứ bên trong hơn là những cái bên ngoài , người ta không thích sự che đậy , đó là điều người ta cần .. anh ta nói tới đó rồi đưa tay giật cần thật mạnh , một con cá kiếm to hơn 40 ký đã dính câu phía bên trái chiếc du thuyền , đến lúc này tôi cũng thấy mình đã đến lúc phải chia tay với Bill và Ozawa , trực thăng cá nhân của tôi đã đến đón , gã phi công đảo máy bay 4 , 5 vòng với cái cánh quạt khổng lồ kêu ầm ầm trên đỉnh chiếc du thuyền của Bill , hắn nghiêng người ra khỏi buồng lái và thả xuống cho tôi một chiếc thang dây . Tôi có một buổi hẹn party ăn uống chia tay với Alexander Ferguson tại câu lạc bộ Manchester united khi ông ấy hôm nay chính thức sẽ ra đi , bỏ lại cái ghế huấn luyện viên trưởng sau hai mươi mấy năm gắn bó . Tôi không biết 200 triệu đô của tôi hùn vào câu lạc bộ từ tháng 4 năm ngoái có bị ảnh hưởng lợi nhuận từ chuyện này không , dù gì từ công việc bán hàng đa cấp tôi cũng kiếm cỡ 100 triệu đô mỗi năm , đây chính là lợi nhuận ổn định của tôi , điều này làm tôi trở nên bớt âu lo ..


    Bill chào tạm biệt tôi , anh ấy hẹn tôi một buổi câu cá lúc hoàng hôn trên một bờ biển khác đẹp hơn .. Ozawa chợt đổi ý , cô ấy muốn đi theo tôi đến Mu dự tiệc chia tay với Ferguson , cô ấy nhanh chóng hôn tạm biệt Bill và leo thoăn thoắt lên chiếc thang dây trước tôi , tôi chậm rãi leo lên phía sau cô ấy , có thể thấy lúc này biển cả và những cơn gió tạo cho đại dương một màu xanh sẫm , nhìn từ từ xa xa mặt trời một màu đỏ ối đang từ lặn lặn xuống phía cuối chân trời , chiếc du thuyền của Bill trông thật nhỏ bé , anh đang vật lộn với con cá kiếm và cố gẳng đẩy nó vào chiếc thùng nhựa ... tôi thấy biển cả thật đẹp , nhất là khi nhìn ngắm nó trên một chiếc trực thăng trong lúc này và hơn hết có cả Maria Ozawa đang ở bên canh tôi ..

    Trần anh



    Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói - 2
     
  2. My-Viet Thành Viên Vàng

    cái món hàng gì mà ko có tiếng trên thị trường, nhưng lại bán cao gấp mấy chục lần giá trị thực thì cho phắn ngay, ko cần quan tâm nó nói gì hết
    One a day: bán ở VN có 4-500k/250vien
    thực phẩm chức năng của đa cấp: 700k/lọ ~50 viên

    Chưa bàn đến chất lượng đã thấy có sạn rồi
    Ai tham lam, tò mò thì chết, người ta khai sáng để thoát ra mà cố chấp thì cho chết
     
  3. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    hay....cảm ơn bạn..
     
  4. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Nói thiệt là Nghèo và Ngu wa' (Có bằng cấp giáo viên hay ĐH chưa chắc khôn) thì làm theo tụi nó. Để rồi vẫn mãi nghèo Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói)
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    tham gia vào đó rồi trở thành kẻ lừa đảo của hệ thống lừa đảo mà không biết.
     
  6. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Khi bạn gặp một người mà:
    - Quân tây sơ mi, áo vest, caravat láng bóng nhưng để ý mãi chẳng thấy hiệu gì
    - Mang giày láng bóng, phải loại mũi nhọn mới chịu nha
    - Đầu láng o, chảy keo cứng ngắt, con ruồi đậu lên vô tình trượt té chết ngay.
    - Nhưng anh ấy lại có sở thích xài con 1110i và đi xe quây tàu.
    - Nói những lời đao to búa lớn: mình định mua con Mẹc hay định mua nhà mặt tiền, thu nhập cả trăm triệu/tháng....
    - Luôn tỏ vẻ là 1 người thành đạt, vĩ đại, nói chuyện không ngừng như sợ người khác cướp lời.
    - Hỏi bạn công việc của bạn thế nào, lương bao nhiêu, khi bạn trả lời lương dăm ba triệu, họ bểu môi và hỏi muốn có cơ hội thu nhập gấp 10 lần không?

    Thì đó chính là dân bán hàng đa cấp chính cống
     
  7. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Hi vọng bữa nào gặp chửi lộn với nó chơi Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói
     
  8. HoangTrungPhan Thành Viên Cấp 1

    - Hôm bửa có thằng bạn làm Amway mời đi dự hội thảo, lên tới đó nghe nói toàn là tiền và nhanh giàu, em tụt xuống lầu đi ra. Thằng bạn dắt lại giới thiệu Anh trưởng nhóm đang làm Mobiphone mình BB đi về mặt dù hôm đó dự 1/2 hội thảo. Anh kia nói Sao không cho anh ta cơ hội mình kêu không thích hợp.
    - Phải nói là thằng nào cũng bóng hết, ra đường người ta tưởng giám đốc chứ chẳng chơi. Cà ra vát, đồ vét , mang giày bóng lửng, Mịa nó mang dép lê mặc áo thun mà không đi lừa người khác sống để đức cho con.
     
  9. huuphuoc888 Thành Viên Cấp 3

    Ghét như máy thằng náy. Nói như nhà diễn thuyết
     
  10. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1

    good , vote cho bạn một phiếu :sweet_kiss: vậy hóa ra bạn đã gặp rồi
     
  11. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1

    Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói hi hi .. trong bài viết đoạn đầu là nói đến một nữ giáo viên có thâm niên bây giờ đang dính vào amway , đến nỗi giận hờn gia đình , giận chồng con , bỏ đám giỗ , sinh nhật để đi dự hội thảo amway , người con dâu bây giờ phải viết một bài viết " Xin amway hãy tha cho gia đình tôi " các bạn có thể search google để xem

    thank ý kiến comment của bạn , rất vui
     
  12. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1

    thank bạn Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói
     
  13. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1

    Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Vợ mình vì nể tình bà con nên cũng bị mất gần 500k cho Amway rồi nè, bà chị bà con bên vợ mấy năm trời không liên lạc gì cả, hôm đó tự nhiên gọi đt cho vợ mình mời đi nghe nói chuyện ở Amway, mình can nhưng vợ mình nói là vì nể bà con nên đi thử xem sao.
    Đến lúc đi về thấy xách 1 túi trong đó có 1 chai nước rữa chén & 1 cái chai không để đong dung tích giá gần 500k, mình nhìn thấy mặt vợ cũng tội nên không nỡ la, đành phải xài cho hết chai nước đó vậy.
    từ đó tới nay bà kia cũng lặn luôn, không gọi điện thoại cho vợ mình nữa.
     
  15. phongvevietdo Thành Viên Cấp 4

    do con người cả thôi.....bản thân ngành MLM k xấu do mình làm nó xấu
     
  16. bindepchai Thành Viên Kim Cương

    Ở nơi ấy, tôi đã thấy, chính tôi đã thấy.
    Họ tự bấm like cho chính mình, trên "cty đa cấp".
     
  17. peonline Thành Viên Cấp 4

    thấy cái công ty bán hàng đa cấp forver live production ở đường cộng hoà to lắm ,thời sinh viên có dịp vào đó 1 lần cũng thằng bạn, thấy đông người lắm, có 1 ông diễn thuyết chuyện đâu đâu tận bên Mỹ , rồi thàng kiếm chục tới trăm chai, mấy người ngồi ở dưới nghe say mê lắm, sau khi nghe hình thức kinh doanh thì mình đi về lun @@
     
  18. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    tôi cũng đi dự hội thảo amway rồi! ngồi 1 tiếng nghe khó chịu quá dông luôn!
     
  19. dia oc sai gon Thành Viên Cấp 4

    Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói
     
  20. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1

    hay Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. ductuan88,
  3. HONEYZ,
  4. hcumi,
  5. Anh88,
  6. 01256100000
Tổng: 519 (Thành viên: 9, Khách: 462, Robots: 48)