Có bác nào quen biết vị Tu Sĩ hay Nhà sư nào giỏi trong việc cung kiếng,xưa đuổi tà khí không giúp em với ạ.? Chuyện là thế này,ko hiểu sao từ ngày chuyển qua nhà mới,nhà ở vị trí đẹp,cũng cố gắng làm ăn lắm lun mà làm ăn không khấm khá mấy.Lại có mấy học trò học bảo khi đêm ngủ có thấy cái gì gì...ấy. Hôm bữa có ông bên phong thủy vào,bảo nhà có nhiều tà khí,vong linh còn sót lại hồi cách mang.....nên nhà làm ăn ko nổi,rồi ren nhiều chuyện. Nhà em hiện tại thì có thờ Phật Dược Sư,thờ ông bà ngoại,ông bà nôi,ba má với chị gái.Tổng cộng thành viên trên bàn thờ 6 vị,cũng treo chuông,bát quái này nọ..Nhưng mà cúng kiếng xua đuổi ta ma,tà khí thì em chưa bao giờ làm,cũng không có kinh nghiêm. Em đăng lên nhờ các bác,các anh các chị biết thì chỉ giúp em phải cúng kiếng,xua đuổi thế nào ạ hay nhà sơ nào giỏi ạ. Thật sự em nhát gan lắm,từ ngày nghe học trò kể lại mấy lần,lại thêm cái ông bên phong thủy ấy nói,em thấy nổi hết da gà.Ngủ đêm nào cũng để tivi,bật hết điện lên,lại thêm số lượng khách ít hẳn từ ngày chuyển qua đây.Khách đã được giới thiệu trước đi ngang tiệm mà lại ko ghé vào,ko hỉu nổi lun. Bác nào giúp em được dụ này,em hậu tạ hết ngày lun ạ
Dạo này kinh tế khó khăn nên làm ăn không khấm khá là đương nhiên rồi. Mấy chuyện còn lại thì E ko có ý kiến, chờ cao nhân vào giúp Bác
Mình có biết 1 nhà sư, mình làm nhà hay sửa hay mọi thứ cúng đều nhờ đến, nếu bạn cần mình hỏi dùm bạn.
Coi chừng học trò với thầy phong thủy có liên quan với nhau nha ). Đùa chứ thời buổi làm ăn khó khăn là chuyện bình thường, cứ tin vô mấy cái lời người khác nói là làm ăn ko nên nổi đâu. Ma quỷ nào mà làm phép được nền kinh tế chứ
bạn đuổi rồi vong hồn ngta đi đâu. lỡ sang nhà kế bên rồi sao. mà vấn để làm ăn không phát triển lên thì ai cũng vậy mà, trừ khi bạn trực tiếp gặp các vong hồn đó.