Tình hình là e năm nay 23 cái xuân xanh rồi,đang đi nv dc 8 tháng,trong thời gian nhàn rỗi chán quá nên tạo topic tâm sự vui bùn với anh em trên 5s cho vui,e đang đi lính không quân,đóng ở sân bay Biên Hòa,đi nv nhiều cái ức chế quá,nhất là cái thái độ coi lính như con chó trong nhà của tụi sĩ quan,anh em thì sao,xin mời chia sẻ Gửi từ F8 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
Lính làm sao đòi sướng đc b, chỉ thoải mái là may r ! Mà cũng có gì là cực ! Đang trong lính chắc nghe quen câu này:" Lính lầy là sướng, bướng là khổ ". cứ thế mà làm, cả đám đều sướng ! Cơ bản như tù giam lỏng, cứ ngày qua ngày bị nhốt trong cái trại!
Đó giờ mới đi học quân sự có 20 ngày trong doanh trại quân khu 7 thôi chứ chưa đi nvqs bao giờ. Năm nay 24 tuổi rồi mà cũng chưa thấy gửi giấy báo :sexy_girl: Gửi từ ipad 100 của tôi bằng cách sử dụng wifi
Ở đâu lầy sướng mình k bik chứ ở đây lầy nó cho ôm balo.ra.đứng cột cờ chứ k sướng gì đâu Tâm linh thì mấy đứa bạn gặp ah,nó kể cũng.đại loại nhu ma duyệt binh,bóng người beyn ô cửa nơi nhà hoang,nhưng mình chưa gặp bao h,mình chỉ thấy mấy ông nội chỉ huy còn đáng sợ hơn ma quỷ Gửi từ F8 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
Mình đang đóng quân tại Đồng Tháp đây, còn hơn 2 tháng nữa thoát rồi. Cũng 24t, tốt nghiệp ĐH xong bị kêu đi luôn, giờ ngồi đánh máy cho Tác chiến nên cũng khoẻ. Nói chung đi bộ đội làm gì sướng được bác, vì nghe người ta nói sướng là sướng so với thời chiến thôi. Vấn đề tâm linh, ma cỏ thì nhiều lắm, trước đây mình không tin mấy chuyện đó, nhưng vào đây đã chứng kiến vài vụ. Mấy bác ở ngoài có nghĩ là sĩ quan mà trước giờ ăn phải cúng kiến không?
Mình thì làm hậu cần ở trạm radar,mình thì nghĩ tùy người tin hay k.thui,nhìu khi thần hồn nát thần tính đó mà Gửi từ F8 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
Sư 309, d8, Wc cách nhà 25m, 5 phòng wc mà 1 bóng đèn, toàn đái gốc cây ngay cửa ra vào, còn ko thì vườn rau, cho tiền cũng ko vào wc ban đêm, đã vậy còn mấy thằng gác đêm hùa nhau ra hù, có thằng sợ đái ra máu la hét um sùm, làm cả a bị phạt.... vui thật !
Lính ở đâu lầy mà không sướng? Ôm balô ra cột cờ thì lầy tiếp, từ từ sướng ah, bạn mới 8t, đời lính còn dài.
Các bác quên câu " Lầy sướng , bướng khổ " trong NVQS đi .... bây giờ chứ không phải như hồi xưa đâu mà áp dụng câu đó !! Đứa nào lầy quá sĩ quan coi như dog , bị chú ý , bị đồng chí đồng đội ghét vì " hút máu " anh em quá mà ... chủ top dô hậu cần chắc rượu không thiếu nhỉ ... haha Gửi từ laptop của tôi bằng cách sử dụng Wifi
Mình trc đây là công vụ tiểu đoàn,sau này có thằng lính gởi về,mình bị chuyển sang hậu cần đại đội (trạm) xuống đại đội oải lắm mấy bác ơi Gửi từ F8 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
sỹ quan mà bạn coi lính như chó là chuyện thường bác nghỉ đi mình đi nvqs ở có 18 tháng rồi về nó hành hạ cho đã rồi đợt khác lên nó hành hạ tiếp, có quen có biết thì nó còn nể chứ ko chi tiền nuôi nó thì khỏe chút, mình đã từng đi ở sư 9 củ chi cũng cực lắm