Tìm kiếm bài viết theo id

Ra đường gặp tai nạn, đi luôn hay dừng lại ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Văn Công Hải 9999, 12/5/13.

ID Topic : 6659943
Ngày đăng:
12/5/13 lúc 21:06
  1. Văn Công Hải 9999 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    25/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    8,847
    Hôm nay chở gấu đi chơi, thì gặp 1 thằng chở nguyên cái bộ giàn giáo, từ đâu trong hẻm chui ra, 2 đứa con gái đang đi trên đường né không kịp tung vô thằng chở giàn giáo, lạng choạng nhưng ko té ( nhưng chắc cũng trặc chân vì thấy chống chân gấp quá, nguyên chiếc xe chạy lạng qua lạng lại, may mà ko có xe tải chứ ko thì cũng đã ra đi.

    Thằng chở giàn giáo có lỗi, nhưng bỏ đi tỉnh bơ, mình chạy lên hỏi : Ê, sao đụng người ta rồi ko dừng lại coi người ta có sao ko, mà bỏ chạy luôn vậy ?
    Nó trả lời rất hồn nhiên : Đi ngoài đường va chạm là bình thường, bị thì ráng chịu chứ :hell_boy:
    Mình điên máu làm cho nó 2 đạp, nó cũng lạng choạng, nhưng ko té, mình nói nó 1 câu : Va chạm, ráng chịu nha.
    Xong gấu mình nói thôi anh, em ko muốn dính vô mấy chuyện này, thằng dog đó thì đứng lại chửi : mày có ngon lại đây, haizz, nếu ko có gấu chắc mình sẽ cho thằng dog đó 1 bài học về tội láo.

    Về nhà bạn gái mình chửi mình ngon lại, nói mình chẳng ra sao, bla bla ...Mình mới nói : nếu giả sử 2 người con gái lúc nãy là em và chị của em thì em nghĩ sao, tới đây thì ko nói gì nữa
    Nói thiệt ra đường gặp mấy cảnh đó, mình cứ nghĩ tới trường hợp, nếu người bị nạn là người thân của mình thì có ai giúp ko, hay cũng kệ người ta, mình hơi hổ báo, lo chuyện bao đồng nhưng mình nghĩ sống phải có lương tâm 1 chút, có lỡ đụng người ta cũng phải dừng lại coi người ta có bị sao ko chứ .

    Cách đây 2 năm, mình đi chơi ở bến xe miền đông, gặp chiếc xe 16 chổ cán nát chân 1 bé đi thi đại học, xe đó bỏ chạy nhưng mình chận lại đc, sau khi đền thuốc men thì cũng xong, 2 năm sau mình có alo hỏi thăm thì được biết... cô bé đó giờ đi cà nhắc suốt đời Ra đường gặp tai nạn, đi luôn hay dừng lại ? và ngoài tiền thuốc lúc đó, cô bé ko hề nhận được 1 khoản tiền hoặc lời hỏi thăm từ người gây tai nạn ( lúc xảy ra chuyện này gấu mình cũng có đi chung )

    Mình nghĩ ra đường thấy người gặp nạn mình có thể giúp đc gì thì giúp người ta, tự nhiên gấu chửi mình, mình thấy buồn quá
     
  2. Luxury79 Thành Viên Cấp 4

    Hâm mộ anh trai quá, muốn một lần được hành hiệp trượng nghĩa như anh mà chưa có dịp. Ủng hô 2 tay những việc tốt như thế này. :surrender:
     
  3. Thần bóng tối Thành Viên Cấp 3

    bác làm việc rất tốt, hoan nghênh ,rất đáng để ae noi gương
     
  4. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    làm vậy là đúng rồi con gấu của bác ích kỷ quá , tới lúc nó có bị gì ko ai giúp đỡ thì lại trách sao ng đời quá nhẫn tâm với nó , sống mà biết bản thân ko bao giờ lớn nổi , mà cũng xui cho bác là vì bác chở gấu đi chứ ko thì bác hốt được 2 con gấu khác rồi =)) xin chia buồn
     
  5. GLinh Thành Viên Cấp 4

    góp ý với các ace 5giay. Nếu ra đường thấy chuyện bất bình thì nhắm 1 mình mà đủ KHẢ NĂNG thì hãy dừng lại góp ý, giải quyết. Còn không thì.. lượn đi là tốt

    Đó là quan điểm của em. ACE cứ gạch đá
     
  6. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    nói gì thì nói ra đường có va chạm thì mình cứ xin lỗi đôi bên là cách tốt nhất....có nhiều đứa đi xe có lỗi va quẹt mình mà vẫn kênh mặt lên như ta đây Ra đường gặp tai nạn, đi luôn hay dừng lại ?
     
  7. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

  8. thisimom Thành Viên Bạch Kim

    ra đường nhiều thằng hổ báo lắm bác, mình làm tới thì dính đến pháp luật, mình nhịn thì mình thiệt. Biết làm sao bây giờ???
     
  9. dangdanchu Banned

    trường hợp này pác chủ xử lý rất hợp lý. Thằng tài xế trả lời đúng mất dạy.
     
  10. trieudoviet.com Thành Viên Cấp 3

    hâm mộ anh trai quáRa đường gặp tai nạn, đi luôn hay dừng lại ?
     
  11. dusaigon Thành Viên Cấp 4

    vậy bro chưa từng thấy cảnh người giúp bị ăn vạ rồi , thằng gây tai nạn bỏ chạy người kia chạy lại giúp đõ đưa vào bv thì người bị nạn mơ hồ cứ khẳng định là người giúp đụng mình ...
    ko phải vô tâm nhưng xã hội bây h nó tạp nham lắm
     
  12. lehuutoan6789 Thành Viên Cấp 2

    Cũng vài năm về trước có xuống ĐN - Phú Túc - Gia Kiệm chơi , lúc đi kg có gì , lúc về thấy 1 tai nạn hết sức đáng thương , đó là 1 cục già :

    Ổng chạc tuổi 60t ~ 70t , dẫn chiếc xe đạp băng qua đường thì có thằng wave móc trúng ổng cái đùng , xong bỏ chạy , ổng té xuống làm sao mà vướng vào xe đạp hay sao đó , bắp chuối ổng hủm vô 1 lỗ máu ướt cái quần (lúc đó mình đang chạy về) thấy vậy nhãy xuống xe mình ẩm ổng vào lề đường , máu ổng dính áo thấm vào áo trắng nên bỏ luôn , trên đường về mua áo sida 15k mặc (bà con lúc đó ổng bị kg ai dám vào nha) lúc mình ẩm ổng vào thì bà con xung quanh bu lại (xạo loz) rồi kiu mình đưa ổng vào bệnh viện ...

    Thằng bạn mình nói nhỏ vs mình đừng có đưa vô , mắc công nó tưởng mày đụng rồi mày giả bộ đưa vô nhà thương nên mình kg đưa , dân chúng mua dầu , bông gòn chặm vết thương cho ổng , còn thằng móc trúng là thằng wave đã bắt được nó , nó lũi vào hẽm => Lần này chết cmrn nha con !!!
     
  13. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Gấu nó chửi là đúng rồi. Quen mấy thằng 'máu khùng' như chủ thớt có ngày bị chết luyên lụy khi nào éo hay =)). Thà đi 1 mình, tự sinh tự diệt ko ai nói gì. Chở con bạn gái theo, lỡ co chuyện gì, mính gay chuyện thi eo chết, con bạn gái chết mới đau =))
     
  14. Blueberry_92 Thành Viên Cấp 6

    noi theo tấm gương sáng
     
  15. zacky Thành Viên Cấp 3

    bác giúp đỡ người khác rất nhiệt tình. Em ủng hộ bác
     
  16. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Ngưỡng mộ bạn, noi theo Ra đường gặp tai nạn, đi luôn hay dừng lại ?
     
  17. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    1 tiếng xin lỗi đâu có mất mát hay chết chóc gì đâu mà ko sao dùng ????
    Mà Bro thấy có khả năng chống lại 2 thằng đó thì mình cũng hoan nghênh Bro...ở SG này k ai bik ai là ai nên mình ko củng dám hổ báo...còn ở quê thì...Ra đường gặp tai nạn, đi luôn hay dừng lại ?
     
  18. baothuong Thành Viên Cấp 3

    bác này cũng ngang ngửa thèn đó....bác đạp người ta lỡ đâu họ té xún dàn giáo đè chết hoặc ai cán qua chết chú bị bắt vậy vô giải thích thế công an tha bác ah? đó là 2 đứa con gái chứ lỡ 2 thèn con trai té,bác có lên giằn mặt ng ta ko?.....có nhiều cái chết vô lý lắm nhìn đểu cũng chết..........cứ cho là chú có võ đi..........nó có dao súng thì sao biết dc...
     
  19. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3

    nãy bác đánh tui đó hả bực mình hết sức đụng 2 bạn gái kia chứ có đụng bác đâu giờ lên đây tạo topic nữa...nãy mà ko đi chở giàn giáo cho kịp thi công thì cũng so găng với bác làm vài chiêu chơi

    Ra đường gặp tai nạn, đi luôn hay dừng lại ?udency:
     
  20. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    her her, lót dép hóng chuyện thôi ko dám có ý kiến