Tìm kiếm bài viết theo id

Tư vấn: Nhà nhỏ hay chung cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi levisvodanh, 14/5/13.

ID Topic : 6663543
Ngày đăng:
14/5/13 lúc 09:36
  1. levisvodanh Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    15/8/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    572
    Tình hình là sau bao năm cày thuê cuốc mướn, vật vờ ở nhà trọ tính từ hồi đi học đến giờ cũng 10 năm ròng rã, nghĩ đến chuyển nhà trọ là toát mồ hôi.

    E cũng để dành được 1 ít ( khoảng 1ty5 ) và cũng sắp già nên phải tính đến chuyện mua nhà rồi còn kiếm vợ sinh con nữa.

    Đi coi 1 vòng thì thấy có 2 lựa chọn

    1) Nhà hẻm: nhỏ nhỏ xinh xinh, xa xa
    2) Chung cư: hơi xa, xinh xinh, rộng rộng, mát mát

    Lựa chọn là để ở luôn nên cứ lăn tăn mãi không biết chọn cái nào, chuyện của cả đời người nên ko dám quyết định vội vàng, nhờ ace những người đi trước có kinh nghiệm tư vấn giúp
     
  2. Kyogre Thành Viên Cấp 5

    Mình góp gạo thổi cơm chung đi! Tư vấn: Nhà nhỏ hay chung cư Tư vấn: Nhà nhỏ hay chung cư - 1 Tư vấn: Nhà nhỏ hay chung cư - 2 Em có xuất mua nhà chung cư Lạc Long Quân này!

    Hay là mua nhà nhỏ cũng được, nhưng bên Tân Phú! :beat_brick: :beat_brick: :beat_brick:
     
  3. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    1 tỷ 5, qua Phú Mĩ Hưng, khu Hưng Vượng 1,2,3 mua đc 1 căn chung cư ngon lành (diện tích sử dụng là 70m2, gần 1 trệt và 1 lửng) Tư vấn: Nhà nhỏ hay chung cư chỉ cái là khu đó thì mức sống cao nên nếu thu nhập không cao thì ở hơi mệt thôi. Còn chịu khó đi xa xa chút để ăn uống (chợ Tân Mỹ, Lotte) thì ok Tư vấn: Nhà nhỏ hay chung cư - 1
     
  4. levisvodanh Thành Viên Cấp 3

    Thank 2 Bác đã tư vấn

    Đi coi 1 thời gian thì thấy càng rối, được cái này thì mất cái kia nên giờ phải ngồi suy nghĩ Tư vấn: Nhà nhỏ hay chung cư
     
  5. MoZart Thành Viên Cấp 6

    có 1 tỷ rưỡi trong tay mà đi ở chung cư thì vô nghĩa quá

    bạn qua Q. Bình Tân mua nhà đi, khúc Lê Văn Quới sầm uất mà nhà rất rẻ, 1 tỷ rưỡi mua nhà 4x12m đúc 2 tấm thật ngon lành

    Bạn phải nghĩ mình ở cái nhà 10-20 năm, phải có vợ con nữa chứ. Ko lẽ cả đời bạn chỉ FAP FAP trong chung cư thôi àh ? Rồi cha mẹ bạn bè khách khứa đến nhà chơi thì xe cộ đi đứng ngủ nghê làm sao ?

    =)) Mua ko mình dẫn cò nhiệt tình uy tín cho =)) đang nghèo làm 1 nhát lấy tiền mua cá chơi =))
     
  6. kiekro Thành Viên Cấp 5

    nếu muốn mua nhà bên q7 thì pm mình tư vấn cho nhé, tầm giá đó là mua nhà ở ngon lành rồi, ở chung cư thì giống như ở nhà mướn thôi
    0938500168
     
  7. levisvodanh Thành Viên Cấp 3

    Mình làm ở Q3. Bữa đo quảng đường thấy khoảng 12-15km. 1 ngày chạy tầm 30 cây là mình đuối.
     
  8. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Về ngay quận 9, phường phước bình, phước long b hay phước long A nhà 1,5 tỷ có mà đầy. Trung bình 80m2 không. Chạy vào quận 3 có 25-30', cuối tuần thủ đức đầy đủ ,món ăn chơi y như sài gòn.
     
  9. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    Mua nhà cho lành, chứ mua chung cư, sau này xuống cấp, không sửa lại theo ý mình muốn được, với lại ở chung cư thì mỗi tháng phải trả thêm nhiều phí như gửi xe, thang máy,...
     
  10. enows Thành Viên Cấp 4

    ý kiến cá nhân mình vẫn thích nhà hơn chung cư, ở nhà thoải mái, tự do, ở chung như thấy sao sao, không thoải mái ...
     
  11. levisvodanh Thành Viên Cấp 3

    Chắc kiếm cái nhà luôn quá, chịu khổ thêm mấy năm rồi xây sau. Chung cư sợ nhất là sau này nó mất giá. Cái nhà là chỗ ở và cũng là của để dành
     
  12. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    phân tích vậy là sai rồi, mình ở thì ko chỉ đi làm rồi về chui vào nhà, mà phải coi cái môi trường sinh sống xung quanh. Bạn cứ thử qua Phú Mỹ Hưng ở thì biết nó ra sao, xe thì có tầng hầm để xe, có bảo vệ, có công viên, chiều chiều dắt chó đi dạo mà ko sợ người ta bắt mất. Để xe hơi ngoài đường cũng chả sợ bị bẻ kiếng (vì có bảo vệ đi lòng vòng). Đồ ăn uống thì cũng đầy đủ, bệnh viện thì cũng gần (gần thì có Pháp việt, Tâm đức, đi xa hơn chút thì có Nhiệt đới, Tâm thần). Trường học thì có đủ từ cấp 1 tới 3, đại học thì RMIT, Tôn Đức Thắng. Siêu thị thì có Coop Mark, Lotte, ăn chơi thì có crescent mall, paragon, hồ bán nguyệt (chiều chiều ra chạy bộ nhìn ng ta ôm nhau =)) ) Tối buồn buồn ra quán sinh tố ngồi uống nước chém gió, hàng xóm thì ta có tây có đủ cả.

    Giờ nói cầm số tiền đó mua nhà đất, 1 tỷ 5 thì chỉ nhắm đc đến mấy quận xa xôi như Tân Bình, 12, Thủ Đức, Gò Vấp etc... Nói không phải chê chứ môi trường đó tui cảm thấy ko tốt bằng. Sau này có đẻ con ra mà ở môi trường như vậy thì liệu có đáng ko? Còn vấn đề an ninh nữa, bạn có đảm bảo là an ninh những khu mà giá nhà đất 1 tỷ 5 tốt không?

    Chuyện chung cư xuống giá là có thật, nhưng mình phải biết là những khu nào giá nó đụng sàn rồi. Khu hưng vượng 1,2,3 xây cách đây cũng 10 năm, giá hồi trước tầm 2 tỷ -> 3 tỷ bây giờ rớt xuống còn 1 tỷ 2 -> 1 tỷ 8 cũng 2,3 năm nay rồi

    < 2 tỷ thì ở chung cư khu cao cấp, > 3 tỷ thì hãy nghĩ tới nhà phố
     
  13. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    option này ok , khu đó mà mở cái đường từ nút giao thông cát lái thẳng đến Đỗ Xuân hợp thì đi chỉ còn 15p là tới Q1,Q3 đường mà mở xong khu PLB, PLA sốt lên cho xem, xem trên Google map thì thấy đường đag làm 1 khúc rồi.
     
  14. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    lời khuyên thật lòng, thà mua nhà nhỏ chứ không mua chung cư.
     
  15. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    1.5 tỷ thì đủ tiền mua đất xây nhà đẹp rồi...ở chung cư thì là nhà của chung chứ chẳng phải nhà riêng mình đâu bác...e thì ủng hộ bác mua đất làm nhà sống tự do thoải mái Tư vấn: Nhà nhỏ hay chung cư
     
  16. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Q3 khúc hồ bơi Kỳ Đồng chạy từ Lê Văn Quới theo hướng Thoại Ngọc Hầu - Âu Cơ - 7 Hiền - Kênh nhiêu lộc đúng 20ph

    đâu ra 15km bạn ? tầm 5km, mình ra khu chợ cá Nguyễn Thông woài nè @___@
     
  17. MoZart Thành Viên Cấp 6

    mình thấy chủ topic ghi làm công ở trọ cũng chục năm chắc chắn ko phải dân có tiền bạn àh ...
     
  18. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    bạn mới là ng nói sai, 1 tỷ 5 là 1 con số quá nhỏ so với mức sống ở khu Q7, k lẽ mua căn nhà xong rồi ăn mỳ gói, 1 tỷ 5 rưỡi thì tính gì đến chuyện xe hơi, dắt chó đi dạo, học mấy trường cao cấp. Ở TB, 12, TĐ thì mặt bằng sống nó rẻ, con cái sẽ có điều kiện học hành hơn, chắc chắn nó sẽ phát triển hơn so với nhửng gì bạn nghĩ, k lẽ ở Q7 ngày nào cũng đưa con xuống gò vấp, TB học, học ở mấy trường Q7 thì tiền đâu ra? K lẽ nhà có ng bệnh gọi cấp cứu chở về TĐ, GV chở tới nơi sợ bác sĩ bó tay, còn mấy bệnh viện bên Q7 đủ tiền vào ngó k? Mấy cái bệnh viện cho chó bên đó sợ ng còn k đủ tiền mà vào nói gì mấy cái bệnh viện cho người. Ở TB, GV, TĐ tiền chợ 1 ngày 100k, nhưng qua Q7 tiền chợ 1 ngày 120k- 150k- 200k đó là cả 1 vấn đề, còn nhiều thứ khác nữa.

    Còn muốn sống như bạn nói thì lương mỗi tháng chắc phải tầm 20 30 củ tăng dần theo thời gian thì mới đảm bảo mức sống như vậy, sống dc cuộc sống, lo cho con cái như bạn nghĩ. Đơn giản k phải là cái nhà, mà còn cuộc sống nữa bạn.

    Ý kiến mình thì cứ nhà dưới đất mà phang, sau này có sa cơ thất thế còn có miếng đất mà làm ruộng, ở trên trời có chuyện gì rớt mịa xuống đất k có chỗ mà nằm...
     
  19. kakalucky Thành Viên Cấp 2

    Khi bạn cầm 1,5 tỷ mua nhà chung cư, đẹp có đẹp, rộng có rộng, tiện nghi có, trung tâm có, thương mại có, an ninh có. Nhưng sẽ có lúc bạn ngậm ngùi và luyến tiếc những căn nhà được xây trên đất của chính mình.
    Còn bạn mua nhà nhỏ, xấu ( có thể), xa (có thể), nhưng đó có phải là điều bạn băn khoăn. Bạn sẽ nhìn những căn nhà chung cư đẹp tiện nghi trên nhưng bạn sẽ chả bao giờ hối tiếc vì đã chọn căn nhà nhỏ kia.
    Rồi 20, 30, 40 năm sau. Nhà bạn xuống cấp, đập đi xây mới lại. OK. Còn nhà chung cư thì sao!!! Tự bạn có câu trả lời rồi nhé.
    Đó là ý cá nhân mình thôi. Còn tùy bạn.
     
  20. Kyogre Thành Viên Cấp 5

    Chính xác!

    Bản thân đang ở nhà nhỏ, cũ, nhưng ok không muốn chuyển qua ở chung cư vì lý do đơn giản này!
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. Điện máy Hoàng Cầu,
  3. honeyz...,
  4. passio,
  5. chinhchu2258
Tổng: 1,024 (Thành viên: 7, Khách: 1,006, Robots: 11)