Tìm kiếm bài viết theo id

Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi RongVang_ThanTai, 9/5/13.

ID Topic : 6650976
Ngày đăng:
9/5/13 lúc 10:09
  1. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    đa cấp = lừa đảo, nghe haizzz nhĩ, nhưng ở VN đó là sự thật
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mà ở VN thì đa cấp lại là đi lừa chính người thân & bạn bè của mình mới độc chứ.
     
  3. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    đa cấp là mấy cấp vậy, chỉ có 3 cấp có được gọi là đa cấp hk?
     
  4. dailvcntt Thành Viên Cấp 2

    chủ thớt viết nhiều thật, tui hiều về cái này nhiều, nên đọc lướt là biết rồi, nhưng đa số những đối tượng dễ "dính" lừa nhất là sinh viên thì ko đọc được những dòng này, hàng ngày vẫn có hàng chục, hàng trăm sinh viên bị lôi kéo vào đây, thiết nghĩ nhà trường nên tổ chức những buổi nói chuyện giải thích cho các em mới bước chân vào thành phố học tập biết về đa cấp, lợi, hại, để các em biết mà suy tính.
     
  5. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1


    hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn thuonggial2.vn ..

    Phân tích thêm : bỏ 3.100.000 để có những lợi ích đó , đó là quan hệ ngoài luồng , ngoài công việc , tính chất thông tin từ bạn bè .. nên chẳng ăn nhập gì vấn đề phải bỏ ra 3100.000 đồng gì ở đây để có những cái đó ..

    Nếu vậy bạn nên vào tham khảo web câu lạc bộ doanh nhân sài gòn , muốn tìm hiểu để đưa con vào trường điểm , trường chuyên , trường quốc tế .. thiếu gì người tận tình giúp đỡ bạn , căn bản bạn có tiền , kinh tế .. và những thứ cần và đủ hay không thôi .. dính líu gì 3.100.000 ở đây để có thẻ hội viên .. bán hàng đa cấp ?????

    Qua đó một lần nữa thấy được , dân bán hàng đa cấp nói chuyện rất nước đôi , đưa ra những ví dụ lợi ích mơ hồ ảo ảo , hư hư , thực thực , phần nhiều xây dựng trên nền tảng che đậy và ngụy biện vấn đề , tạo thành một kim tự tháp từ trên cao xuống dưới . Cách nói thì đong đưa , thả câu , kiểu như tán gái , vẽ ra chân trời mới toàn về những vấn đề vĩ mô , tầm cỡ , tương lai , nhìn xa trông rộng .. nhưng không giải thích được vấn đề gần nhất .



    ............



    Nhìn kỹ cảm giác các nạn nhân của bán hàng đa cấp giống như một con nai hay một cô gái đẹp đang bị cưa cẩm vậy , trở thành một con mồi trước mặt một gã tóc keo bóng loáng , áo quần chà ủi xếp li thẳng thớm , cứ tưởng Châu Nhuận Phát ở đâu hiện về , ánh mắt ẩn hiện nỗi niềm xa xăm , trìu mến đầy tình thương , ấm áp sưởi ấm đời nhau từ trái tim đến trái tim , bàn cho chúng ta về một tương lai tươi sáng , vun vén xây lên tổ ấm hạnh phúc giữa nhân gian , cỏ xanh , mây ngàn , trung nguyên trải dài lộng gió giữa đồng cỏ , thấp thoáng cánh diều nhỏ xinh phấp phới trên cao .. Ôi Bill gates , Maria ozawa .. Chúng ta , tôi , anh và cô ấy , sắp dùng bữa chiều cùng nhau trên một chiếc du thuyền .. bàn về lợi ích kinh tế Đông nam á , dự báo cho cái chết của một vài mã số trên thị trường chứng khoán NewYork trong tuần tới , chúng tôi nói về sự phát triển của nên công nghiệp sex cinema , mà theo Maria ozawa cô ấy nói bây giờ rất cần cho sự mới lạ , có thể theo cô ấy nên để diễn viên mặc quần áo nghiêm chỉnh làm chuyện ấy cùng nhau , như vậy tạo sự tò mò và thu hút , bí ẩn và lãng mạn , tạo nên sự kích thích dữ dội hơn .. Bill không tin về điều này , bản chất của phim sex người ta cần nhìn thấy những thứ bên trong hơn là những cái bên ngoài , người ta không thích sự che đậy , đó là điều người ta cần .. anh ta nói tới đó rồi đưa tay giật cần thật mạnh , một con cá kiếm to hơn 40 ký đã dính câu phía bên trái chiếc du thuyền , đến lúc này tôi cũng thấy mình đã đến lúc phải chia tay với Bill và Ozawa , trực thăng cá nhân của tôi đã đến đón , gã phi công đảo máy bay 4 , 5 vòng với cái cánh quạt khổng lồ kêu ầm ầm trên đỉnh chiếc du thuyền của Bill , hắn nghiêng người ra khỏi buồng lái và thả xuống cho tôi một chiếc thang dây , tôi có một buổi hẹn party ăn uống chia tay với Alexander Ferguson tại câu lạc bộ Manchester united khi ông ấy hôm nay chính thức sẽ ra đi , bỏ lại cái ghế huấn luyện viên trưởng sau hai mươi mấy năm gắn bó . Tôi không biết 200 triệu đô của tôi hùn vào câu lạc bộ từ tháng 4 năm ngoái có bị ảnh hưởng lợi nhuận từ chuyện này không , dù gì từ công việc bán hàng đa cấp tôi cũng kiếm cỡ 100 triệu đô mỗi năm , đây chính là lợi nhuận ổn định của tôi , điều này làm tôi trở nên bớt âu lo .. Bill chào tạm biệt tôi , anh ấy hẹn tôi một buổi câu cá lúc hoàng hôn trên một bờ biển khác đẹp hơn .. Ozawa chợt đổi ý , cô ấy muốn đi theo tôi đến Mu dự tiệc chia tay với Ferguson , cô ấy nhanh chóng hôn tạm biệt Bill và leo thoăn thoắt lên chiếc thang dây trước tôi , tôi chậm rãi leo lên phía sau cô ấy , có thể thấy lúc này biển cả và những cơn gió tạo cho đại dương một màu xanh sẫm , nhìn từ từ xa xa mặt trời một màu đỏ ối đang từ lặn lặn xuống phía cuối chân trời , chiếc du thuyền của Bill trông thật nhỏ bé , anh đang vật lộn với con cá kiếm và cố gẳng đẩy nó vào chiếc thùng nhựa ... tôi thấy biển cả thật đẹp , nhất là khi nhìn ngắm nó trên một chiếc trực thăng trong lúc này và hơn hết có cả Maria Ozawa đang ở bên canh tôi ..

    Trần anh
     
  6. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    mình yêu đa cấp, mình thích đa cấp, 1 tháng mấy chục chai, dưới trướng có hàng trăm thằng đệ luôn nghe lời mình, kêu nó đi hướng đông, nó ko dám đi hướng tây, mấy thằng đệ của e bận áo quần đóng thùng nhìn còn sang hơn sếp trong mấy tập đoàn lớn, khi tụi nó hợp lại để bàn về phương án làm giàu còn nghiêm túc hơn là hợp hội đồng quản trị của Hoàng Anh Gia Lai, ( ko bít tụi nó kiếm ở đâu ra mấy cái áo cái quần nhìn sang trọng ghê, e là sếp tụi nó mà ko đc như tụi nó )
    đa cấp là 1 ng bạn cần thiết để bước vào đời, nó sẻ dạy cho bạn cách thuyết phục ng khác và tính cách nhẫn nại, ko từ bỏ khó khăn, dù ngta ko tin bạn, nhưng đa cấp sẽ tin bạn, đa cấp sẽ hiểu bạn muốn làm gì, và sẽ giúp đỡ bạn ( với điều kiện phải là hội viên nha, ko là hội viên thì ko đc đâu nha )
    vài lời chia sẻ của 1 ng sếp đa cấp như mình, thôi mình đi nấu mì ăn đây, hồi sáng mới ăn ổ bánh mì cho kịp giờ lên diễn thuyết bây giờ thấy đói quá ( mình ăn bánh mì và mì gói vì mình ko thích ăn nhà hàng,sếp là phải sồng đơn giản cho lính nó nể, ) ai muốn vào đa cấp lương mấy chục chai thì tham gia nha, hahahaha
     
  7. loc9000 Thành Viên Cấp 6


    nhớ trả tiền thuê xe gắn máy nha, 10k/ ngày, thiếu 4 ngày rồi đó. còn bà bán bánh mì lề đường cũng nhờ hỏi tiền thiếu bánh mì của bả 3 ngày luôn. Hoan hô đa cấp.
     
  8. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1

    ha ha ... hại não quá Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói
     
  9. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1


    đau bụng quá Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói
     
  10. Lân gà Thành viên cùi bắp

    2005 có thằng bạn học chung CĐ nó rủ rê mình vô đa cấp ở khu GV, nói nhỏ xíu nó cũng là bạn dưới quê mình luôn, lên SG lại định dụ mình.

    2008 mới ra trường đang chờ xin việc, 2 nhỏ em họ và bà cô ruột rủ rê mình ko nghe theo, chửi mình ngu, sau đó thì bà cô và nhỏ em thứ nhất nản nên bỏ lặng lẽ im re sau khi tốn mấy chai (Hưng thời đại). Còn nhỏ em còn lại đeo bám, bỏ học, mở luôn cả chi nhánh ở LA, và tất nhiên em nó làm gì ra trường dc, đến khi nhận ra thì nó ko còn gì trong tay cả, ngay cả tương lai, xách đích về quê.

    2013 nhỏ bạn thân của bx thằng chiến hữu mình, nó làm mai cho mình thấy thích lắm định đeo đuổi và nghiêm túc, em là nv của ngân hàng lớn ở SG, sau hơn 1 năm quen biết thì e đang rủ rê mình đi theo amway, mình cảm thấy thất vọng và ko muốn qua lại với em nó nữa mặc dù em ấy nhìn ko hề thua kém Ngọc Trinh hay HThùyLinh là mấy. Hiện tại thì em ấy hình như đã đổ vô đó quá nhiều để leo lên, ước mơ em ấy là sau này ngồi không amway cũng trả cho cả trăm tr, đc đi du lịch nước ngoài free..

    thôi rảnh tám chút chuyện của mình, vì đa cấp nói mãi thì cả trang 5giay cũng ko chứa hết, nói chung đứa nào tham tiền & ko có đầu óc suy nghĩ thì chết, túm lại đáng đời...
     
  11. kang Thành Viên Cấp 2

    kệ cmn
     
  12. dungech_no1 Thành Viên Cấp 4

    mới coi dc đoạn clip này bên chatvl.com nên share cho mọi người cùng "học tập"

    [video=youtube;aHLYf8xJcDs]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aHLYf8xJcDs#![/video]
     
  13. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Hôm nọ bị dụ đi xem đa cấp của 1 thằng gà trên 5s, mình thử xem tụi nó tổ chức thế nào, đến nơi thấy tụi nó làm hoàng tráng wa, thuê hội sảnh của White Place trên đường Cộng Hòa, tụi nó làm hoàng tá tráng lắm, thuê xe oto vip như lexus, mes, audi ... đi dự thảo mới ghê, dm tụi nó, lũ dog , lừa tiền của dân mà làm hãnh diện, ................ tụi này ở ngoài mà rủ đi nhậu mà rủ rê thì cho nó chai beer vào trán,,,,,,,,,,,,,,,, ( có men mới làm anh hùng đc ) Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói
     
  14. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1

    Mất hết năm , bảy năm tương lai rồi còn đâu ..

    Nghĩ buồn thiệt , ở đời nhiều người thử ra đường xin thử 5 ngàn người xa lạ , người ta cho bạn chưa mà nghĩ tự nhiên có người giúp mình làm ăn 1 cách nhiệt tình kiếm mấy chục chai mỗi tháng , vậy mà ngồi nghĩ sau này ngồi không kiếm cả trăm chai , nói thật phải nghĩ thêm là cho dù 15 năm sau có được như vậy nữa , thì nó với mình cũng là người dưng nước lã , nó ngu gì để cho mình hưởng cả trăm chai mỗi tháng , lúc đó nó không kiếm chuyện này , kiếm chuyện kia , hất mình ra và nhét người thân quen của nó vào vị trí mình để hưởng bổng lộc .. tiền đã không ai chê ít cớ gì nó phải nhân nghĩa với bạn một kẻ bên ngoài ..

    Nhiều người lạ thật , đúng như bạn nói , tin vào những điều hão huyền đến mức ngớ ngẩn , mà toàn thành phần trí thức mới ghê ..

    cám ơn bạn vì những kinh nghiệm bạn đã thấy Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói
     
  15. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1





    Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói - 1
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Tại sao những sp đa cấp không được bày bán công khai trên thị trường ?
    Tại sao các cty đa cấp không bán sản phẩm qua kênh siêu thị & nhà thuốc, bệnh viện, mà lại bán qua kênh " NHÀ PHÂN PHỐI " nhỏ lẻ?
    Tại sao các Cty đa cấp bắt buộc người muốn gia nhập phải mua sp của họ mới được gia nhập thành " NHÀ PHÂN PHỐI"
    với 100 người muốn gia nhập, chỉ cần 1 người bắt đầu với số tiền 200k, thì Cty đa cấp đã thu được 20tr rồi, đó là lý do các cty đa cấp thường xuyên tổ chức các buổi " NÓI CHUYỆN " mà mục đích chính là bán hàng.
     
  17. b.o.b Thành Viên Cấp 4

    Dạo này đang có 1 Cty đa cấp mới nổi -Nu Skin. Không biết có ai nghe qua chưa Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói
    Có ông anh đang làm ở đó, đi cf với ổng lần nào ổng cũng mạnh miệng nói là: "mình bán hàng ai tin thì mua về dùng không thì thôi, không lôi kéo, lừa đảo" Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói - 1

    Ổng còn bảo mua cho người nhà uống thấy hiệu quả rõ rệt, và chính bản thân ổng đang uống luôn.
    Mà nhìn qua nhìn lại thấy mấy người bán toàn là bạn/em ổng không Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói - 2
    Mình thì đi cf ngồi nghe hoài nhưng ngặt nỗi là quá biết tiếng các thể loại này nên chỉ à,ừ,cười cho qua chuyện :look_down: không thích tranh cãi kẻo mất tình a/e.
    P/s: nghe đâu là ổng kêu tháng 7 này được đi Thổ Nhĩ Kỳ, đợi xem thế nào :sexy_girl:
     
  18. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    mình ko phải là thiếu tiền bà bánh mì nha bạn, tại mình bận đi nói chiện cho các bạn trẻ cách làm giàu nên ko có thời gian gặp bà bánh mì, mình cũng khuyên bã nên đi theo mình để làm giàu mà bả ko chịu, nên suốt ngày bán bánh mì zậy đó, có mắt mà ko thấy thái sơn ( âu đó cũng là do nhận thức yếu kém của bã ) bạn có nhã hứng thì theo mình làm sếp của sấp nhỏ luôn, mình sẽ dẫn dắt bạn, rồi bạn sẽ có nhà lầu xe hơi, quần áo bảnh bao bên cái nokia 1202 và chiếc wave tàu ko bửng ko đèn,
     
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    cám ơn bạn lắm lắm, mình cũng yêu đa cấp lắm, nhiều khi nằm mơ thấy đa cấp luôn, mơ thấy mình ở nhà lầu 20 tầng, nhà có 8 chiếc Cadilac, tiền thì xếp đầy trong toilet, ra đường chân dài chạy theo dài cả cây số, mình rất muốn gia nhập làm thành viên đa cấp bởi vì mình đã có trong tay danh sách hàng ngàn tên để chuẩn bị lừa họ, với số lượng người đó thì mình nghĩ là thứ hạng Bạch Kim mình sẽ đạt được dễ như chơi, lúc đó dưới tay mình cả ngàn người , tiền trong toilet mình đầy ngập và..........Ôi !! mình thấy tương lai thật khủng khiếp quá!!!
    Nhưng thôi, mình chỉ thích nấu mì gói ăn, xách xe ôm đưa đón con đi học, chở vợ đi chợ, mang dép lê, bận đồ cà tàng, uống cà phê cóc là cảm thấy hạnh phúc nhất rồi.
    mình nhường cái sự giàu sang đó lại cho những con Donkey vậy.
     
  20. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1


    bó tay với bác này luôn ... ha ha .. cười muốn đau bụng Bán hàng đa cấp ???? Những điều cần phải nói
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 377 (Thành viên: 1, Khách: 365, Robots: 11)