chiều này mệt mỏi lên gú gồ lang thang gặp ngay 1 nhát kỹ năng thông thoáng cống kể anh em nghe chơi cái coi đầu tiên khi có dấu hiệu nghẹt là khi nước trào ra kg vào hết chúng ta hay alo đến 1 số đt đỉnh như ab xxxx yyyy để alo à lố : dịc vụ thông thoáng nghe x-men : cống nghẹt rồi vác cây hàng xuống thông dùm cái à lố : địa chỉ x-men : bla bla 10p sau tin tin: nhà này cống nghẹt hả ? nghẹt ở đâu ? x-men : nghẹt thì nghẹt coosngg chứ đâu má à lố : ok sau khi nghiên cứu cống rãng anh í vác ngay 1 cây hảng chắc dài chừng 3m cong vòng cứng ngắt bắt đầu quá trình thông chọc qua chọc lại chắc chọc chừn 10p thì nghe cái oạt à lố : thông rồi x-men : nhanh mày còn nghẹt kg à lố : bao luôn kg nghẹt x-men : nghẹt nữa tao bắt mày thông luôn đó nhá há há ahs nhiêu mày : 300k ặc ặc 10p 300k bla bla ok về : à lố : nghẹt kêu em nha x-men : mày làm rồi mà còn kêu nghẹt botay há há đây là chuyện cười em sưu tầm trên mạng - dài lắm nhưng viết mỏi tay bỏ mịa nên vắng tắc thôi ae giải stress
tiền đâu mà đi bar ông nội...ghé đâu đó làm dĩa luộc với rựa mận + lẩu chân đuôi với và ba nhạo nếp cái hoa vàng thì được
haizzz nhỏ lớn chưa bước chân vô mấy chỗ ăn chơi vậy bao giờ, hehe. uống ko hết xách dzìa đi tịnh già, bữa nào có dịp ghé ngang chỗ ông làm hột cút chiên bơ bào hết luôn