Tình hình là dạo này đọc báo thấy không biết bao nhiêu người than phiền về phần cho vay không tín chấp của mấy NH hay cty tín dụng. Nào là đóng trễ đòi nợ như dân chợ búa, gọi điện cho người thân rồi báo công an tùm lum....sắp đến hạn thì gọi nhắc đóng tiền liên tục như cha chết mẹ chết. Và quan trọng là vấn đề thanh toán sớm 1 lần cả vốn lẫn lãi, vd bạn vay 12tr trả góp trong 12 tháng, trả được 5 tháng tự nhiên bạn trúng số và muốn trả hết số tiền vay nhưng phía cty ko chịu và đòi bạn đóng 1 khoản tiền y chang như khi bạn đóng 12 tháng. Để giải quyết chuyện này, mình khuyên nên làm như thế này: - Khi đi vay tiền mua xe (trả góp), chịu khó đem theo cái máy tính để biết bạn đang phải chịu khoản lãi là bao nhiêu %, đừng có nghe lời con buôn nó blah blah kiểu anh chị chỉ cần đóng mỗi tháng xxx là đủ, vì thông thường mua mình hay quên mất số tiền ban đầu bạn phải trả để sở hữu xe. VD mua xe 40tr, trả trước 6tr lấy xe vậy số tiền bạn vay chỉ là 34tr - XEM THẬT KỸ hợp đồng cho vay....rất là nhiều trang nhưng sẽ rất cần thiết cho bạn khi gặp chuyện, xem từng trang và đánh dấu chỗ nào bạn không hiểu để hỏi cho rõ. Thường thì mấy đứa tư vấn nó không biết hoặc lấp liếm chỗ thanh toán sớm và số phần trăm lãi THẬT SỰ bạn phải chịu khi đi vay. Nếu được thì xin nó 1 bản về nhà xem mai quay lại vay cũng chưa muộn. Vì khi kí rồi là không làm gì nó được nữa đồng nghĩa với mình hoàn toàn đồng ý điều khoản của nó. - Thông thường các công ty này không bao giờ dám kí vào hợp đồng mà đứa tư vấn sẽ kí với tư cách là "người chứng kiến" và tất nhiên hợp đồng có chữ kí giám đốc công ty nó sẽ ko bao giờ lọt vào tay bạn, bạn kí khống 1 bản và nó đem bản bạn kí về cty mất, cái bạn nhận chỉ là bản HD có chữ kí của bạn và " người chứng kiến" và nếu cần đem ra pháp luật thì cái đó chả khác gì giấy gói xôi. - Ác 1 cái là khi bạn trả nợ thằng này trễ (hiếm khi nó để yên) và quịt nợ (chắc cực kiếm) thì bạn sẽ được đưa vào nợ xấu của NH mặc dù nó chả liên quan gì đến NH cả nên cần cẩn trọng nếu bạn nghĩ tương lai sẽ cần vay ngân hàng. Vài dòng lưu ý, anh em ai có kinh nghiệm thì share để đỡ phải tiền mất tật mang với mấy thằng này
thằng PPF chứ đâu trả trễ nó đt chửi nữa mới ghê mấy con nhân viên trực đt đó bữa đưa cho bà chị bán cá gần nhà sạc cho nó 1 lô nó cúp máy lun
lãi suất ở VN chán thật, trên trời không, hèm gì dân nghèo mãi cứ ngheo, ở nước ngoài huy động thấp nên lãi vay co 4-6%, ở việt nam thì thả nỗi, khoảng 14-20%, tùy dao động. chán thiệt, 1 đất nước nghèo mà còn đủ thứ chính sách.
hôm trước có 1 em nhân viên của cty cho vay tài chính nào đó gọi đt hỏi mình có muốn vay không, mình giả bộ hỏi là vay thì tính bao nhiêu %, em đó trả lời : dạ bên em lãi suất cũng không cao anh à, chỉ có 2,2% thôi. lúc đầu mình tưởng 2,2% / năm ai dè là của 1 tháng, tính ra là 26% / năm, trong khi NH lãi suất tiền gởi chỉ có 7,4% / năm thôi. sau một hồi nói chuyện, mình giả bộ nói là lương anh chỉ có 2tr / tháng thì vay được không em, thế là em nói để em hỏi lại, xong rồi cúp máy luôn.
tại mình mượn tiền nó thì đuối lý hơn nó thôi,thiếu tiền tụi nó tối ngày cứ đòi đưa lên toà án này nọ,xin lổi chứ án dân sự mà đụa lên toà án thì có mùa quýt nó mới giải quyết,nhây lỳ vời nó luôn, đằng nào cũng mang tiếng thiếu nợ rồi, có 50k góp 50k, có 100k góp 100k, cũng chẳng sao
đúng vậy ,mấy thằng này bố láo lắm ,cứ đòi hù đưa CA ,toà án .....mình cũng có vay mua laptop trả dc 1/2 rồi ,đang trog thời khó khăn nên ko trả 1 năm nay rồi ,hù cứ hù ,ko có tiền thì làm j bây giờ ,ko lẽ giết mình ah ,hay là tống giam ,ghét nhất tụi hù doạ