tình hình cách đây 1 tiến lại chứng kiến 1 vụ cướp và đã nhìn thấy tổng cộng 3 lần cùng 1 thủ đoạn và cùng 1 nhóm chúng gồm 5 đến 6 tên đi trên 4 chiếc xe máy có gai có trai chúng thực hiện ngay đèn đỏ chúng thường canh các bạn nam trung tuổi đi 1 mình , diễn biến như sau 1 tên đi xe dream xe lên trước đầu xe tức là lân vạch đèn đỏ còn 2 xe ép 2 bên 1 xe phía sau luc đèn xanh tên ở đầu nhích xe rồi phanh gấp người bị hại cũng phanh theo rồi 3 tên ở 2 bên xe ép lắc qua lắc lại cho người bị hại mất bình tĩnh đảo xe tên đằng sau cũng đạp vào pô lắc qua lắc lại chửi bới , sau đo tên ở trước đầu xe quay lại chửi 3 tên ở bên hông thì thò tay móc điện thoại ví + bất cứ gì có trong túi đặc biệt tên lái xe bên phải sẽ rút chìa khóa người bị hại sau đo chúng chửi và bỏ chạy , mọi người chỉ biết nhìn mà không biết sảy ra chuyện gì , khi chúng đi rồi thi coi như mất tài sản mất khóa xe bị hại cũng chỉ biết nhìn , mình đã chưng kiến 3 lần vậy rồi cũng 1 thủ đoạn và 1 nhóm đối tượng tại khu vực gần chợ an đông vì mình thường xuyên giao hàng và uống cafe khu vực đó anh em đi qua khu vực đó nên cận thận địa điểm khúc đường hùng vương là nhiều nhất nên anh em chú ý nha
bác này viết mà đặt dấu chấm phẩy ko đúng.làm suy nghĩ mãi mới hiểu.dù sao cũng thank bác đã cảnh giác
vụ này mình cũng từng thấy ngay bền xe bến thành 1 lần . tụi nó làm rất nhanh và ko ai biết chuyện gì xảy ra
nếu bị thể...vừa lúc thằng trên đầu thắng lại thì bác tắt máy,rút chìa,mở cóp,lôi cây hàng hay ống típ j đấy.....rồi típ theo bác tự hiểu )
cách tốt nhất là các bro cứ la to hơn bọn nó,la cướp cướp thật lớn vào cho mọi người chú ý.Bạn mình cũng bị bọn này làm vậy nhưng do đã xem trên báo chí nên đối phó được và ko bị mất gì,mà mình thấy nó canh me mấy ông nhỏ nhỏ con và có tài sản hay sao đó,đi theo khá lâu(
ngay góc ngã 4 Hồng Bàng với Nguyễn Thị Nhỏ gần Thuận Kiều Plaza,ng ta để nguyên cái bảng CHÚ Ý ĐOẠN ĐƯỜNG THƯỜNG XẢY RA DÀN CẢNH MÓC ĐIỆN THOẠI,CƯỚP GIẬT,bác nào hay đi đường Hồng Bàng để ý sẽ thấy
đoạn đường hùng vương giao nguyễn duy dương, chổ chợ an dong rất phức tap, ngày xưa ở đó thấy hoài, anh em cẩn thận. gặp trương hợp đó chắc phải la lên. và nhanh trí, ngơ ngơ là dính ngay
bữa cũng bị tương tự tại ngã tư lý chính thắng - nam kỳ khởi nghĩa, không biết phải thủ đoạn này kg hay chỉ tình cờ bị té e dừng đèn đỏ ngay ngã tư, xong chiếc xe ở sau tông vô cái bô xe, làm e bị đảo tay lái té 1 phát ... do cái thằng nào đó đèn đỏ còn ráng chen lên... làm e té xuống còn quay lại chửi đi xe kiểu gì lạ vậy h: may có bà chị đứng bên cạnh níu tay lái kg cái xe nó đổ cái rầm giữa đường rùi ... riêng e đã lăn té xuống và kg có bị gì ... điện thoaị các loại e quăng vô trong balo hết nên kg mất gì ...
Mình có kinh nghiệm ra đường bình tĩnh thôi. Ai đụng mình hay mình đụng ai thì quay qua " Dạ em xin lỗi ( anh) chị" rồi tỉnh queo như vại, nó có tính làm gì cũng ngại. Và không mang để những đồ quý giá khơi khơi cho nó lấy. Tiền thì đem vài chục đổ xăng vá xe. Còn nhiêu thì bỏ vô ATM hết. Nói hay vậy thôi chứ mình đâu có giữ bình tĩnh mãi được. Nhiều khi sơ hơ không biết. Thôi thì ráng cảnh giác, lỡ có bị cướp thì kệ cmn. Nhắm chống lại thì chống không thì bỏ cmn đi. Chứ thấy nhiều cảnh chống lại bị nó thịt luôn thì cũng không đáng.