Chào cả nhà. Thằng em mình đi xe bị các chú bắt ngay khúc Nguyễn Xí với QL13. Các bác biết khúc này rồi đó, tối nào cũng mười mấy anh đứng chốt. Nó quẹo khúc này bị các anh thổi mà nó tưởng thổi người đằng sau, nó bơ rùi chạy luôn :smile: Thế là nó được 6 anh đệp chai tiếp đón, hốt về. Biên bản ghi là: - Nồng độ cồn vượt quá qui định. Ok con tê tê với 4 lon: 0,801 - Không dừng xe khi nghe tín hiệu còi làm các anh phải chạy theo mệt đứt hơi.:beat_brick: Hình phạt: Giam xe và bằng lái 10 ngày. Vậy các cao nhân cho mình hỏi. Trường hợp như thế thì tốn bao nhiêu tiền vậy các bác. Xe thằng em là Atila hồi trước mua nhưng không sang tên. Vậy có bị phạt thêm tội không chính chủ không, và có tính phí lưu bãi giam xe không các bác. Hix hix. :cry_002:
k chính chủ phạt là chắc rồi,vote bỏ xe ae cho hỏi luôn là nồng độ cồn vượt mức cho phép nếu tính theo bia dạng chai thì mấy chai mới vượt ??e k biết uống nhậu 1 chai là xỉn rồi chắc k sao phải k ??
Nghe anh xe ôm ngay trạm nói nồng độ cồn như thế là 2tr500K. Tội không dừng xe là 750K. Không biết vụ xe không chính chủ họ khép luôn không ta? Rồi có tính phí giam xe gì nữa không. Tội thằng nhỏ, chắc cạp đất mà ăn rùi @@
nếu Atila đời đầu thì bỏ luôn cho lành ngót nghét gần 5tr tiền phạt phí bãi 15k/1ngày còn nếu đời victoria trở lên thì chuộc xe về bán lại dư 5tr
Phạt hơn 5tr đó, biên bản không ghi lổi, vậy là Ng bị phạt quá xui, tình trạng này chắc là đang chạy không lổi gì bị thổi nên không nghỉ là mình chạy luôn bị rượt theo nè, nên sinh ra 2 tội trên. Ngay góc đường đó thì thôi rồi: CSGT với 141 đứng đầy các góc, thích là thổi vô dù không bị lổi. Mình bị 1 lần, đi nhậu về khoảng 12h đêm, thấy tụi Nó chạy rất chậm đúng tuyến vẩn bị chặn xe thổi vào, lúc đó trong Ng c ó bia nên cố bình tỉnh, nói và cười: "Ủa, Anh chạy chậm và đúng tuyến mà, lổi gì mà Em thổi xe Anh", nhờ câu nói đó làm Anh 141 cười nhẹ kiểu quê nên nói: "Thổi kiểm tra giấy tờ Anh thôi", Mình liền nói: "Chuyện nhỏ, giấy tờ thì trong xe Anh lúc nào cũng có", Mình mở cóp xe lấy GT xe đưa xem sơ rồi trả và kêu: "Anh đi được rồi".
Cách đây 2 năm mình có tham dự 1 khoá bồi dưỡng pháp luật, nghe ông giảng viên phổ biến là 1/2 lon ken thì thoát, 1 lon là dính chưởng rồi, đích thân ổng muọn máy thổi của giao thông test thử luôn.