Tình hình là nuôi 1 con mèo mướp mới đầy 2 năm, dạo này thấy "bòn bon" nó cứ sưng vù thâm tím. Em đem ẽn đi khám thì bác sĩ chẩn đoán bị ung thư tinh hoàn. Thật là vãi chưỡng quá đi bởi em chẳng biết bệnh này có lây lan hay di căn nhanh không ạ? Thiệt sự vì em rất buồn vì con tam thể này rất đẹp - mà nó chưa đẻ cho em lứa nào cã hix giờ muốn đi tạo con cháu cho nó quá rồi đem tặng bớt... hix :beated: Sáng nay dắt nó đi khám nghe tin này đột tử quá h sất bất sang bang buồn quá - phải triệt bòn bon để cứu mạng sống em ấy không bị bán bong bóng.:beat_brick: Các bác nào có thú cưng giống em chia sẻ em chút kinh nghiệm chăm sóc chứ kiểu này em nghi riết mấy con kiến trong nhà của em cũng bị ung thư tinh hoàn luôn quá.:shame: PS: chủ thớt là mem của hội CUỒNG động vật
Đang có con mèo đực ( lai anh quốc , mẹ người anh , bố việt nam ) 5th tuổi ăn như heo nặng 3tr5 ! Đẹp trai như hình dưới đây ^^~ , tuy bị lai nhưng em nó mang ghen ngoại nên bự con như em bé liên xô ! Bòn bon còn zin chưa bị ung thư gì hết ! Mèo của bác chắc ăn chơi xyz nhiều quá nên bị ung thư sớm !
Mèo nên thiến đi bác à, nếu ko thiến nó bỏ đi tìm gái suốt, nhà cửa chẳng thiết tha bắt chuột gì cả. Mình trước nuôi mấy con rồi, cứ đực cái gì cũng thiến hết. Mèo thiến toàn ở nhà, chẳng đi đâu đỡ nỗi lo bị bắt mất.
Đúng rồi đó chủ thớt ơi! Lây qua cả bạn thì khổ! Mèo thì thôi, cho nó nhận con nuôi, làm cái lễ gọi cha con ấm cúng xíu là được! An ủi nó sau này có thể cho nó đi nước ngoài tái tạo mô phỏng hai hòn bi cho đẹp mắt!