Tìm kiếm bài viết theo id

Ca này khó quá...các bác vô giúp mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tuthanden03, 25/3/13.

ID Topic : 6536526
Ngày đăng:
25/3/13 lúc 17:43
  1. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    hix hix các bác ơi khó hơn nữa rồi
    Hôm nay trước khi quyết định hỏi sdt trực tiếp của em ấy thì thằng bạn lăn xăn chạy tới nói một tin nghe như như sét đánh ngang tai là em ấy đã có bạn trai rồi.Vậy là "lô cốt đã có địch" rồi các thím ơi
    Giờ sao các thím,quánh tiếp hay ngưng với em đây

    Ah mình cũng nói thêm với các bác là mình cũng ko đẹp trai gì...có thể gọi là xấu lun,còn ẻm thì mình ko biết sao chứ đối với mình là "tuyệt vời"
     
  2. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Em có phải là con trai ko? Nếu phải là quánh tiếp, lo cốt có địch thì chiến thắng sau này mới vinh quang. Quánh tip và hạ gục nó cho anh
     
  3. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    giờ mới hiểu vì sao bé đó nói không choCa này khó quá...các bác vô giúp mình. Ca này vô sinh, ý lộn vô phương cứu chữa chắc luônCa này khó quá...các bác vô giúp mình - 1
     
  4. monsterbap Thành Viên Cấp 2

    cái tuổi học trò thì cứ tán thoải mái đi sao phải sợ bọn con gái nó cũng như mình thôi, ko sau này hối tiếc =))
     
  5. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    hoa có chủ rồi thì thôi đi bác,muốn ăn đòn thì cứ nhào zô
     
  6. seogoogle Banned

    Thần chú nà bro:
    1. Đẹp giai hem bằng chai mặt.
    2. Nhất cự li, nhì tốc độ. hehe
     
  7. utsinhon Thành Viên Vàng

    em post hình nhỏ đó lên đây + số DT thì ng ta mới tư vấn nhiệt tình cho em được Ca này khó quá...các bác vô giúp mình
     
  8. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    em đang suy nghĩ tới cái vụ này đây
    em đang học CD xa nhà,wanh là dek bik đg chạy,chứ học cấp 3 gần nhà thì cái này em ko sợ
     
  9. phungquyen. Thành Viên Cấp 6

    cho mình số dt ẻm đi
     
  10. The_Boy Thành Viên Cấp 2

    Đem đống tiền ra mua gái, gái giờ làm gì mà yêu lãng mạng vậy! Theo kinh nghiệm chinh chiến của mình thì tiền càng nhiều càng nhiều gái, đẹp xấu tỉ lệ theo tiền nhiều hay ít!
     
  11. living_mylove Thành Viên Cấp 2

    nó có bồ thì ca này căng đây, nếu mà có được e ấy thì bác hẳn sẽ phải bỏ rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc, hy vọng, sự chờ đợi, ngàn cân treo sợi tóc, trước mình cũng rơi vào thế bác Ca này khó quá...các bác vô giúp mình mất ăn mất ngủ mấy năm trời cuối cùng kq = 0, buông em ý ra thì mình mình cua dc khối con ngon hơn, nghĩ lại thấy tiếc t.g và tiền bạc quá, biết em ấy cố bồ rồi thì bác cứ bt, để trái tim tự hành động đi, có duyên gặp nhau thôi, gái có bồ gặp con nào chung tình thì đau đầu lắm ngoại trừ bác có tiền và đẹp trai Ca này khó quá...các bác vô giúp mình - 1, mình từng đi dựt bồ ngta nhìu rồi, hehehehe, trường hợp của bác quan trọng $$$ nè:hell_boy: cgai mà cho nó chọn nó vẫn sẽ nghiềng về thằng nhìu tiền hơn, sau này gia đình yên ổn, hehe chém tí mong bác thành công, nhiều khi yêu đơn phương còn tốt hơn là khi có được rồi thì k còn cảm giác nữa => không còn cgiac nhớ share tui nha :snicker: chúc bác thành công, ca này kêu bác tịnh vào chữa thôi
     
  12. mapcute0011 Thành Viên Cấp 3

    bác phãi tìm hiễu coi thằng bồ nó ra sao. nhắm tình hình đấu lại nó ko . về mặt tiền bạc . sắc đẹp . ra đường thằng nào có máu mặt hơn. rồi bác mới tính tiếp chuyện bắt con gấu đó. còn thấy khoãn cách cũa bác thua xa thằng bồ cũa con gấu đó quá thì. ngừng ngay và luôn cái ý định bắt con pet đó. biết người biết ta 100 trận 100 thắng mà
     
  13. Happy_Happy_88 Thành Viên Cấp 4

    đồn có địch thì ta diệt địch chiếm đồn Ca này khó quá...các bác vô giúp mình
     
  14. living_mylove Thành Viên Cấp 2

    tình hình sao rồi bác, đang quan tâm Ca này khó quá...các bác vô giúp mình
     
  15. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Bạn tự tin nhiều tiền hơn thằng bạn trai nó thì cứ chơi tới thôi..
    Gái giờ trong mắt nó toàn là tiền k thôi.. Đừng có nói là kua nó hay gì cứ đi chơi như bạn bè thôi.. Thấy pro xài tiền như nước thì nó k chia tay thằng bạn trai nó thì cũng ngoại tình với bạn thôi.. Cứ tin mình đi..
     
  16. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    nó có bồ rồi... bây h bác cua dc nó. nó bỏ bồ theo bác.... sau này chắc gì nó ko bỏ bác theo thằng khác
     
  17. emyeukhoahoc2011 Thành Viên Cấp 4

    -Bạn gái đời đầu của mình quen.Hoàn cảnh trái ngang như bác nhưng ẻm chỉ có người theo chưa có người yêu.Phòng trên lầu,mình dưới đất.Qua thằng bạn mình có số.Đêm nào cũng chém gió đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tới 2h sáng.Nhưng mình cố tình nói những câu hài hước dí dõm.Nhưng ban ngày gặp mặt chỉ cười cười e thẹn thế thôi.Nhưng sao nhắn tin nghe thích lắm.Cảm giác lâng lâng.Bây giờ nếu như quay lại được cái cảm giác đó,cái hoàn cảnh đó mình xin đánh đổi tất cả.Cố lên bạn.HÃY NGHE CON TIM LÊN TIẾNG.Good luck to you Ca này khó quá...các bác vô giúp mình
     
  18. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    tình hình sao rồi, đồn địch ntn, địch còn hay die.... đồn sập hay có địch khác vây quanh
     
  19. pure mind Thành Viên Bạch Kim

    Nếu bác tin tưởng mình giúp bác 1 chiêu chắc chắn em nó sẽ làm vợ bác!
    - Bác hảy gặp em nó và gọi ra 1 nơi nào đó và nói thẳng: " Em. Anh thấy em đẹp, em xinh. Anh muốn làm bạn trai em và muốn cưới em làm vợ"
    Mình tin chắc là em nó sẽ bỏ chạy và buột miệng " đồ khùng!"
    - Bước tiếp theo: bác chọn 1 cái áo và 1 cái quần, 1 đôi dép mà bác thích mặc vào. Đúng 19h00 bác đến nhà ( hoặc phòng em nó) và gọi tên em nó. Lần đầu em nó sẽ tiếp chuyện qua loa với bác và bác nhớ cái ghế và vị trí ngồi nhé! Nhớ luôn vị trí dựng chiếc xe và vị trí để đôi dép...
    - Đêm sau cũng vậy, cũng quần áo đó, đôi dép đó, đúng giờ như đêm trước bác đến phòng em nó làm và nói những gì y chang đêm trước...
    - Đêm thứ 3...thứ tư....lặp đi lặp lại y chang và làm liên tục 1 tháng , 2 tháng ...thậm chí 1 năm đến khi nào em nó quen mùi và thấy kì lạ...
    - Lúc đó trong đầu em nó nhìn bác như 1 vĩ nhân! 1 người ngoài hành tinh, 1 người trên cả khùng...
    - Rồi 1 ngày: Bác giả bênh nằm ở nhà, em nó thấy vắng bác sẽ nôn nao và suy nghĩ" không biết anh ấy có bị gì không?...không biết tại sao hôm nay anh ấy không đến?...hay anh ấy có người khác...?"
    - Đêm sau em nó lại đứng ngồi không yên và vẫn không thấy bác tới. Cô ấy suy nghĩ " có khi nào anh ấy bị tai nạn giao thông...?"
    - Đêm thứ 3, thứ 4....em nó không chịu nổi và chủ động tìm đến nhà ( hoặc phòng) bac! Lúc này bạn chỉ việc thỏ thẽ " Anh là chàng khùng của em" và làm những gì theo sự mách bảo của con tim!
    Chúc bác thành công sau này nhớ hậu tạ tui nhé!
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...
Tổng: 710 (Thành viên: 10, Khách: 576, Robots: 124)