Hôm nay mình đi ăn cưới thằng bạn. Công nhận mình nể nó thật, nó có rất nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ, mà ai cũng quý mến nó, chúc phúc nó rất nhiều. Mình thì cũng nhiều mối quan hệ (vì mình hoạt động trong đoàn hội), nhưng xét về sự quý mến của nhiều người dành cho mình thì không nhiều (bình thường, không quý cũng không ghét). Làm thế nào để đa số mọi người quý mến mình nhỉ? Mình để ý thấy trong một đội nhóm nào đó thì thường những người không nổi bật, sàng sàng thì mọi người lại thích chơi, còn những người nổi bật thì thường không được quý cho lắm. Điều này cũng khiến mình rất băn khoăn, vì mình hoạt động đoàn (đã lên đến chức phó bí thư), nhưng có cảm giác như không nhiều người quý mình lắm, vd như cùng 1 nhóm mà mình gặp chuyện như bị ốm thì không nhiều người đến thăm, còn với 1 thành viên khác bình thường thì cùng hoàn cảnh thì lại được đến thăm nhiều. Mà mình thì cũng không phải thuộc dạng xấu tính, chơi bời này nọ, đôi lúc có những trường hợp rất khó đỡ, vd như có lần mình quen với 1 em khóa dưới (cũng trong ban chấp hành), quen được 1 thời gian thì chia tay, kể từ sau vụ đó đám con gái tách mình luôn (vẫn nói chuyện bình thường nhưng không nhiệt tình). Mọi người ai có kinh nghiệm cho mình ý kiến nhé? (Mất ngủ vì suy nghĩ về vấn đề này đây ()
Trung thực - Nhiệt tình là đủ! Và nếu bạn làm thủ lỉnh thì phải dám bảo vệ ng của mình! Lính mà thấy chỉ huy bảo vệ mình thì họ cũng sẽ hết lòng giúp bạn!
nếu bác chơi đẹp thì bác sẽ ko cần lập topic thế này :confuse: ko phải bác ko chơi đẹp mà là bác chưa biết cách để cho đẹp lòng người ta khi chơi vs bác nên thế này :matrix: do bác thôi - giao tiếp nhìu - học hỏi và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân chắc hẳn sẽ cải thiện hơn tự mình àh ko ai giúp đc đâu - có giúp - chăng chỉ là nói miệng phụ họa cho bác hiểu - cốt chính vẫn do bác
tri nhân tri diện bất tri tâm Quý mến nhau thật lòng ko fai coi lúc khó khăn. Xét bề ngoài là chết. E bị vậy rồi. Giờ ko cần bạn bè nhiều, chỉ vài ngưởi bạn thật sự tôt là đủ
truyền thuyết kể rằng: nếu bạn muốn ai qúy mến mình thì mỗi buổi sáng...tặng cho họ 1 tờ polyme màu xanh 500.000, có hình bác kính yêu đang mỉm cừoi, thì mọi ngừoi sẽ ngữong mộ bạn và rát mến bạn..