Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện băn khoăn của tôi???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi babboy260289, 20/5/13.

ID Topic : 6679482
Ngày đăng:
20/5/13 lúc 11:30
  1. yesyes.vn Thành Viên Mới

    Sặc,học anh văn để lấy việt kiều,ko thì học biết chút ít để có gì còn quen dc tụi Tây.Một vài hiểu biết của đứa bạn tiết lộ.
     
  2. babboy260289 Thành Viên Cấp 2

    chà...hịt hịt...mà mình thấy bây h con gái hầu như vậy thôi, chỉ thích quen mấy thằng to cao dù khuôn mặt Trương Chi, chỉ cần tướng tá cao khỏe, khoai to là good, tính tình thì phải đểu đểu, sở khanh tí, manh động nữa, mình có nhỏ chị bằng tuổi mình luôn nó nói chỉ thích những thằng như vậy và hầu như con gái bây giờ vẫn thế, chứ mấy thằng mà hiền lành đàng hoàng, lịch sự là ko phải tầm ngắm của mấy em. nhiều khi thiết nghĩ mình sống hiền lành thật thà đôi khi lại thiệt, mà còn bị chửu là ngu nữa. các bạn cho ý kiến!!!
     
  3. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    Hèn chi giờ nhìu thằng ngoài đường chạy xe bố láo thật =))
    cái chân thì đưa tút ra ngoài sau như đang ngồi PKL
    còn 2 cánh tay thì cầm 2 cục gù gồng lên như cực nhọc lắm
    thêm cái mặt đưa đưa lên trời hóng gió mùa đông bắc nữa
     
  4. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    Nói thì phải tội cho bọn con gái " nhà lành mặt nai tơ " thiệt
    cũng quơ cả nắm đũa thật
    nhưng ...
    cái gì cũng có cái giá của nó Chuyện băn khoăn của tôi???
    bác đã từng trải qua t/y đầu mà bị 1 vố ... phải nói là :beated: .. ko ?
    đối vs những ai thuộc trường phái tin tưởng nữ nhi ko phải loại hám tiền tham danh vọng sống thực dụng
    thì em chào thua - Chuyện băn khoăn của tôi??? - 1 ( tuy là số ít nữ nhi còn sót lại có thể đếm đc đi chăng nữa - thì mình ko tin mình là cái người may mắn ấy để quơ đc 1 em về làm vợ ) Chuyện băn khoăn của tôi??? - 2
    em thì chẳng khinh rẻ con gái - kể cả mấy con đỉ hoặc gái làm tiền :shame:
    miễn sao tụi nó chơi đẹp - quen đc - là tới àh
    còn cái thời buổi này mà nói tiếng yêu đương thì thôi rồi Chuyện băn khoăn của tôi??? - 3
    chắc mấy bác đó mới bước vào đời sống vợ chồng teen - em ko giải thích nhìu để mấy bác ấy tự hiểu ra đời hay người đối xử vs nhau như thế nào sau khi đã hiểu nhau :matrix:
    thôi thì mỗi người có quan điểm và lập trường riêng
    em chỉ phụ họa cho mọi người thấy quan điểm của em là ko còn gì gọi là " true love " thôi để bớt đi những tổn thương ko đáng có
    đại loại như - quen nè - yêu nè - giận nhau nè - cãi lộn nè - SMS chia tay nè - xong nhớ nhau nè - quen lại đi nè - rồi 1 vài bữa sau chia tay típ đi nè Chuyện băn khoăn của tôi??? - 4
    rồi đến khi chia tay thật thì 1 trong 2 đứa hoặc 2 đứa hoặc ko đứa nào cả
    sẽ làm những việc như
    viết entry blog nè - kể lể nè - xóa tn - đốt thư - xé giấy - trả gấu bông - quỳ lạy van xin tha thứ - sau mọi việc thì đi nói xấu nhau nè - sướt mướt nè ? thêm cái phần - alo đi nhậu tụi mày - tao ct cmnr - hay là sa đà vào những cái tệ nạn nè - tự kỷ nè - mặt bơ bơ khi đi ngoài đường nè - ra vẻ như mới thất tình - cần người quan tâm - tâm trạng " vl " ( tùy người và tùy hoàn cảnh - nhưng đảm bảo ai cũng dính mấy cái đó )
    bởi vậy sau 1 lần " đổ vỡ "
    có thể ko phải em quyết định sống theo cách thực dụng như vậy
    nhưng do vắc xin trong cơ thể em bắt đầu có tác dụng để đề phòng những chuyện tào lao như thế sẽ tiếp tục xảy ra
    những bác nào mà yêu tập 1 - xong chia tay và yêu típ tập 2 - 3 - 4 ( kiủ như yêu nhiệt tình - ngu thiệt tình ) thì dám chắc rằng
    mấy bác đó chưa đi chích ngừa Chuyện băn khoăn của tôi??? - 5
    tóm lại - ko biết có ai như e ko nhỉ
    cứ quen - chơi - nhưng ko để lại hậu quả
    vừa giải trí - vừa ko lo hại não
    mình lo kím tiền - đi làm còn ko đủ thời gian
    giờ kiu mình
    chia tay xong đi dưới mưa khóc thầm như ca sĩ đó hả ? :too_sad:
    dư thời gian cho việc tào lao thiệt :confuse:
     
  5. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Cái gì củng có cái duyên của nó nha bạn , trong chuyện tình cảm thì hãy nên tin vào duyên số vì nếu kg có duyên thì bạn dù cho đi làm quen và tìm kiếm tình yêu hay mai mối gì gì đó đi nữa sẻ kg bao giờ thành với người đó đâu ( cái đó mình có kinh nghiệm rồi ) , hồi xưa mình củng như bạn thậm chí ngày mà người mình cất công làm quen cả mấy tháng nói lời chia tay mình làm mọi cách có thể , đi van nin năn nỉ người ta dữ lắm mà người ta vẫn phớt lờ từ đó mình mới rút ra kn là sẻ kg yêu ai nữa và quả thật duyên số kg phụ lòng người tốt khi mình đã gặp và người ta đã làm hết tất cả vì bằng tấm lòng chân thành nhất và giờ mình sắp sửa có 1 cái kết hoàn hảo cho cuộc đời mình. Chúc bạn mau lấy lại cân bằng của cuộc sống và hãy vui lên vì nụ cười sẽ làm nên tất cả.