Tình hình là em vừa lấy vợ được gần 1 năm rồi, mà chưa có nghề ngỗng gì hết, vốn liếng thì không bao nhiêu. Ở nông thôn chỉ biết làm nông không thôi, em nghĩ thế này 2 vợ chồng sống còn chật vật, huống chi là có con. vợ em nó cũng nghĩ làm quán tạp hóa, nhung mà ở chỗ em ở nhiều quán quá rồi, mở ra sao cạnh tranh với người ta nổi. Em cũng định đi làm tài xế xa nhà, nhưng mà để vợ ở nhà tội nghiệp... Giờ em tính đi học nghề sữa xe về mở tiệm ở nhà, cho gần gia đình.em cũng tìm hiểu học sửa xe ở trong trường lớp đàng hoàng để có tay nghề cao mà về nhà mở tiệm cạnh tranh với người ta (ở xã em cũng nhìu tiệm sửa xe lắm) mấy hum nay em suy nghĩ dữ lắm, mà không biết là nghề sữa xe này có khả thi không, mấy anh mấy chị tiền bối có kinh nghiệm gì chỉ bảo em nghề sữa xe này với. em chân thành cảm ơn... p/s: ngoài nghề sữa xe này, theo mọi người còn nghề nào khả thi hơn ở nông thôn không. ví dụ như tiệm internet chẳng hạn
Lói chung là người không chọn nghề - mà là nghề chọn người. Cho nên cứ làm đi, đến lúc nào đó sẽ có 1 nghề giúp mình khá giả. Chứ bây giờ không làm, cứ ngồi đó đoán già đoán lon thì khó lắm!
thấy sửa xe okie đó bác .... rải đinh ngay đoạn đường gần nhà là hốt bạc zô chích IC , phá xe này nọ nữa là thơm
bán nông sản đê...tùy đặc thù của tỉnh mà mình làm, vay tiền sắm chiếc tải nhỏ (~ 180tr) rồi chở nông sản vào thành phố bán, hoặc bỏ mối cho nhà hàng, đại lý .... cũng là 1 cách đó. Mình sau này thất nghiệp về quê lấy vợ chắc sẽ binh đường đó
Mở tiệm sửa xe đòi hỏi tay nghề cao,kinh nghiệm lắm bác à,ngoài học xong, bác phải đụng chạm bèo bèo 2 năm mới dám ra mở tiệm, mình là người rất đam mê sửa xe và đặc biệc dàn điện xe máy tay ga,nhưng tính đến nay mình tự học và đụng chạm gần 5 năm rồi nhưng thú thật đôi lúc bí cũng phải nhờ đem ra mấy anh thợ.Ngoài ra mở tiệm sửa xe vốn ko đơn giản,nội xe tay ga giờ vá xe mở cái bánh ra phải có máy, đồ nghề cao cấp,chưa kể bác phải mua phụ tùng nữa, lỡ có ai cần thay thắng,đèn,IC,sạc,ắc quy....vv thì bác phải có mà thay.Thấy bác mở tiệm nét là ok nhất.
làm gì cũng được, thời buổi bây giờ rất nhiều cho bạn lựa chọn nhưng cái quan trọng là phải có lòng đam mê nghê nghiệp mới lâu dài được, bây giờ thích thế này mai thích thế kia là không được, một nghề thì sống>> đống nghề thì chết.
cùng ý kiến với bác này nhưng chỉnh lại 1 chút ! liên hệ với tụi viettel hoac FPT kêu nó đầu tư ! nó bỏ vốn mình bỏ công sức với mặt bằng ! lời ăn chia + bán thêm thẻ cào, bánh , mì gói , nước ! có bà chị làm như vậy ở dưới quê ! tiền xài vi vu!
nông thôn mở tiệm massage đi bạn, đầu tư phòng xông hơi, tắm thủy lực, buồng chia ô, em út... nhanh hốt bạc lắm ^^